Stránky

2012/08/22

Quyết rồi thì phải cười :D

  Cả tuần nay nóng đúng kiểu châu Á .Nghĩa là nắng héo ngọn cây , nóng bạc cả đất , nóng khô cả người . Đấy cứ bảo thèm nắng , thèm nóng, nóng thế chỉ có chơi chứ lái xe, khuân hàng ...đại lọai làm việc dưới nắng là héo một số thứ trên người ngay  .
   Nhà mình tuần này có rất nhiều khách . Khách người lớn, khác trẻ con . Vì thế mình mệt bở hơi tai . Chừng hai năm nay đổ đốn thêm cái tật đau bụng đàn bà. Cứ tháng một lần đau như chết đi sống lại. Lúc đau nhìn người hóa hổ , nhìn cảnh mặt đất hóa địa ngục. Hết đau lại tươi rói rói , thành ra ối người nghĩ mình đau bụng giả vờ . Ghét !
  Một hôm đau quá mình nằm ườn trên ghế dài ở bếp thiêm thiếp. Có người lại nỡ lòng hỏi thăm mình thế này : " Sao mặt ...cứ ủ rũ thế ?" , tức mình , mình nở luôn cho một phát ...nụ cười méo xệch ! Hết cả hỏi thăm .
   Chiều nay làm một bữa tiệc nướng ngoài vườn vì có gia đình vài người bạn tới chơi .Vẫn chưa biết thiết kế kiểu gì cho tiện để khi lên cơn đau bụng mà vẫn cười ???
     Đời thì dở nhưng mình quyết niềm nở
                                                      Sấu chua .

27 komentářů:

  1. Báo bên này có đăng tin Châu Âu đang đợt nắng nóng kỷ lục.
    Sấu xây nhà mới bên Opera chưa ?

    OdpovědětVymazat
  2. Hihi , mau hết cơn đau bụng nhé Sấu , mà lúc nóng thế này còn có cảm giác đau hơn nhỉ . Em thấy mấy người đau hay uống 1 viên giảm đau chị à .

    OdpovědětVymazat
  3. Có thuốc giảm đau bụng tháng đó chị Sấu. :D

    OdpovědětVymazat
  4. thiết kế buổi nướng tránh ngày đau bụng là êm chứ giề

    OdpovědětVymazat
  5. có một loại thuốc uống giảm đau, nó có tác dụng giảm co thắt. S hỏi bác sĩ ấy họ kê cho. Ở VN tìm dễ hơn, gọi là Nospa hay sao ấy. Hiệu nghiệm lắm. Khỏi phải chịu đau. :((

    OdpovědětVymazat
  6. Bên em thì dùng thuốc Spasfon , hay nhiều khi chỉ dùng thuốc có chứa Paracetamone là được .

    OdpovědětVymazat
  7. Hehe... Thích nhất là câu cuối của nàng đấy !
    Thế Chị Sấu định dọn nhà sang đâu ?

    OdpovědětVymazat
  8. Uống giảm đau vào đỡ ngay hehe.Mong cho nắng thêm hai tuần đi , lâu lắm mới thấy có mùa hè đã thế :)

    OdpovědětVymazat
  9. ui tớ khiếp nhất vụ đau bụng ấy, nên cứ thấy bóng dáng là làm viên tylenon trước cho chắc cú, đẻ 3 đứa hết hẳn nhưng nó mệt như sắp gần đất xa trời áy

    OdpovědětVymazat
  10. Chị rất thích cái kiểu nói rất hóm của Sấu! :D

    OdpovědětVymazat
  11. Em hồi trước mỗi lần thế thì chân tay lạnh ngắt đau không nói được, chỉ có trèo lên giường đắp chăn thật ấm rồi ngủ thì lúc tỉnh dậy mới bớt

    OdpovědětVymazat
  12. Nóng quá thể! Người cũng muốn thè lưỡi ra mà thở!!!

    OdpovědětVymazat
  13. Em chưa bác ạ, em cứ tằng tằng, rồi vui đâu chầu đấy, nếu không còn hứng thì em cũng nghỉ blog luôn :-))

    OdpovědětVymazat
  14. Tớ ngại uống thuốc vì sợ quen thuốc, kể ra cũng hơi bảo thủ :-)

    OdpovědětVymazat
  15. Chị cũng thủ nhưng tòan cố gắng ...không uống, bao giờ đuối quá mới nhồi một viên :-))

    OdpovědětVymazat
  16. Mọic nguời hẹn tới rồi nên không hõan được bà ạ :-)

    OdpovědětVymazat
  17. Vâng, kể ra đúng là không nên chịu đựng đau đớn chị ạ, nhưng em uống nhiều thứ thuốc quá thành ra uống thêm thứ gì cũng thấy chờn :-)

    OdpovědětVymazat
  18. Uống Paracetamon cũng giảm đau nhưng có thể kích thích chảy máu nhiều nàng ạ !

    OdpovědětVymazat
  19. Chính thức là tớ cũng chưa biết mình có nên chơi blog tiếp k nàng ạ :-)))

    OdpovědětVymazat
  20. Mong thì mong quanh năm nắng cho rồi mụ ạ :-)))))))))

    OdpovědětVymazat
  21. Hồi trẻ chỉ đau lóang thóang, giờ trở chứng đau như trời hành cậu ạ :-(

    OdpovědětVymazat
  22. Đuợc chị thích em mới thấy đã :-)))

    OdpovědětVymazat
  23. Tớ đau tới mức k thể nào mà nằm yên được nàng ạ :-(

    OdpovědětVymazat
  24. Vậy à Sấu ? Thế mà em không biết điều này .

    OdpovědětVymazat
  25. Cậu đang ngự ở chốn nào đấy ?

    OdpovědětVymazat
  26. Blog vang Sau chua la bot di phan vui dang ke . The luc nao quyet dinh noi chon roi hu cho em theo chan Sau Chua voi nhe

    OdpovědětVymazat
  27. Tớ vẫn chưa biết đi đâu, lười quá ! bên Fb thì cũng có một cái lều trơ trọi mấy năm nay , nếu sợ lạc thì cứ tìm tớ ở đấy nhé :-)http://www.facebook.com/sau.chua.526?ref=tn_tnmn

    OdpovědětVymazat