Stránky

2012/11/22

Vắt chanh cả Chiếc :-)))

Mình có hai con ,  một đứa 19 , một đứa 15 , nằm trong nhóm con thuần Việt , nghĩa là không lai tạo nhân giống gì nhưng mà nói tiếng Việt thì tệ không chọi được :-)
  Nhiều lúc vừa giận , vừa thương , vừa lo , lại vừa buồn cười .
 Giận vì bố Việt mẹ Việt nhưng con cứ nói tiếng tây vèo vèo .
 Thương vì tiếng bản địa nơi con sinh ra và lớn lên trở thành tiếng mẹ đẻ . Tiếng mẹ đẻ đúng nghĩa lại trở thành ngoại ngữ của con .
 Lo là vì nếu bây giờ đưa con về học lớp 2 ở Việt nam chắc con nói thua xa các bạn . Ngô nga ngô nghê như gà mắc tóc !
  Buồn cười vì tối hôm qua mình dặn con : con vắt chanh thì vắt quả nào cho hết quả đấy, đừng để dở dang mỗi góc một nửa quả , nó khô hết chanh mất ngon.
  Con bảo : Vâng, hôm nào con cũng vắt hết cả CHIẾC chanh mẹ ạ !:-)))
   Giọng con hết sức tự tin và hồn nhiên :-)))
                                                     Sấu chua .

5 komentářů:

  1. Thật à chị Sấu??? chị thuần việt thế mà 2 em kia vẫn ngọng nghịu à?? nhưng 2 đứa đọc viết tốt lắm mà?? chắc thi thoảng mới bị thế thôi đúng ko???

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Chúng nó đọc viết được, nhưng chỉ ở trình độ thấp, thỉnh thỏang lại nói sai kiểu ngô nghê như thế :-)))

      Vymazat
  2. ôi, em chả biết con em sau này sẽ thế nào:((( haizzzz

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Chắc chắn con gái sẽ nói tối thiểu hai thứ tiếng Anh và Việt rồi -))), còn nói giỏi tiếng Việt tới mức độ nào hòan tòan phụ thuộc vào mẹ Bee :-)))

      Vymazat
  3. Hì hì... mình nghĩ nhiều đứa trẻ Việt ở nước ngoài nói tiếng Việt như thế.Có cậu bé việt kiều Đức về VN chơi nói với mẹ nó: Mẹ trốn cái mũ của con đâu rồi? :))))

    OdpovědětVymazat