Stránky

2014/03/19

Mua chạn thì em hết buồn :-)

Mấy ngày liền chẳng tha thiết gì đời cả. Tự nhiên nó thế chứ làm gì có lí do. Việc duy nhất làm cho mình thấy còn một chút dễ chịu ấy là tập yoga 1 tiếng, tập tạ tay 4 kg 30 phút trong ngày.
Còn lại bơ hết. Không thích nấu ăn. Không thích đọc sách. Không thích xem phim. Không thích đi ra ngoài. Không thích buôn chuyện với bất kể ai. Không thích ! Cái gì cũng không thích. Nghe là ớn rồi !
Dĩ nhiên ngày vẫn phải làm việc, và đêm vẫn phải ngủ. Những việc không thích mà vẫn phải làm, nó chiếm một tỉ lệ quá lớn trong đời sống này!
Sáng nay vùng dậy. Tự cảm thấy mình phải trút bỏ mình khỏi cái đống buồn buồn, khó chịu, bí bách, lười biếng...
Thế là mở cửa sổ cho hơi lạnh ngoài vườn trườn vào phòng. Không tệ một chút nào!
 Tiếng sáo mỏ vàng lanh lảnh trong vắt đập vào tai, thốn vào tim, khiến lòng mình choàng tỉnh!
 Gió ẩm ướt đượm đầy hương vị của mùa xuân đã thổi về từ lúc nào mà mình chẳng kịp biết?
 Chạy ra cửa sổ, nhòm xuống vườn...tuyluýp đã từng khóm ...từng khóm xanh mướt khắp cả vườn. Chỉ vài hôm buồn rầu thôi là không kịp biết đời ngoài kia vẫn sinh sôi nảy nở tràn trề!
                                                ...
Uống một cốc trà xanh ấm nóng và bắt đầu một ngày mới trong tiếng chim rộn rã trong veo!
Nắng vàng xuyên qua cửa sổ luồn lách khắp nhà.
Quét dọn lau bụi tòan bộ nhà cửa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thay vỏ chăn mới trắng tinh và thơm phức.
Đâu đấy thơm tho thơ thới.
Cuối cùng là vào bếp nấu một nồi súp 8 lọai rau. Kho một nồi đậu phụ trắng với tôm và tí tẹo thịt nạc vai. Đặt một nồi cơm gọi là ba hạt gạo. Xào một đĩa đậu bắp xanh um.

Thiên hạ thuyền to sóng cả. Mình thì cứ dập dềnh cái xuồng theo con nước mà lên với xuống, cơm cơm cháo cháo đến hết tháng cùng năm.
Kể với chồng là " anh ơi em muốn có một cái chạn để đựng bát đĩa". Chồng nghe tưởng nhầm, và nhớ ngay đến cái chạn ngày xửa ngày xưa, nên trợn hết cả mắt. 
Vợ lục lọi một lúc thì gí được hình ảnh cái chạn vợ thích cho chồng xem. Chồng thấy cái chạn của vợ bán với giá hơn 1000 eur thì cười cười không nói, thế có nghĩa là vợ cứ tự tiện mà kê chạn thôi đúng không ? :-))))))
 Hóa ra mấy hôm buồn buồn khó ở chỉ vì muốn mua chạn :-))))
                                                                                 Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat