Stránky

2014/05/16

Linh tinh một hồi .

Sáng nay gọi điện hỏi thăm bạn mổ có khỏe không ?
Lần nào cũng như lần nào, không gặp thì thôi , chứ gặp là không dứt chuyện.
Sau một hồi thì bạn thút thít. Bạn bảo 23 năm sống với chồng, bạn chẳng được đi đâu chơi, đẻ lần lượt ba đứa con, đón một đứa cháu ruột từ Việt Nam sang nuôi. Cuộc sống cứ cuốn bạn đi. Bạn không bao giờ yên ổn để ngồi xem trọn vẹn một bộ phim.
Hơn hai mươi năm ngoài về thăm bố mẹ lúc còn sống. Bạn chẳng bao giờ đi ra khỏi ngôi nhà mình ở...
... Thế mà bạn vẫn bị chồng trách móc là không quan tâm đến gia đình của anh ấy ở Việt Nam...
Nghe vừa thương lại vừa giận!!!
Mình hỏi bạn:" nếu 23 năm rồi chưa được thảnh thơi. Thì bây giờ, ngay giây phút này, muốn thảnh thơi cũng không muộn. Cụ thể là hãy thu xếp công việc. Tuần tới mình sẽ lái xe đến đón đi chơi và nghỉ ngơi thư giãn cho thảnh thơi". Có đồng ý không ???
Im lặng.
Nêu ra hàng trăm lí do, vì con, vì chồng, vì công việc, vì tiền... 
Công nhận bất lực với mụ này :-(

Giả sử như mình ốm, mình chết đi, thế giới cũng chẳng trống trải đi bao nhiêu!!!
Hoa vẫn nở , chim vẫn hót, mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai và lặn mỗi buổi chiều...
Chỉ còn lại những người đàn bà luôn luôn túng quẫn với bản thân, ngược đãi bản thân.
Thân thể cuộc đời của chúng ta do tinh cha huyết mẹ trăm sự ngàn duyên mới kết thành, tại sao chúng ta lại không trân trọng ???
Thỉnh thỏang cuộc sống lại làm cho mình ngổn ngang suy tư !!!
                                              ... 

Trưa nắng, hai vợ chồng ra vườn ngồi. Yên lành thì không sao tự nhiên lại thể hiện sự quan tâm với vợ bằng cách cứ một hai bảo " anh sẽ làm sạch cỏ cho em hai luống đất"
Sau một hồi quan tâm thì nhổ sạch một vạt xa lách tím vợ hì hụi gieo hạt đã nhú lên 3 lá xinh xinh! Giời ơi là giời ! Chỉ muốn xông vào đá đít cho mấy phát !!!
                                                                 Sấu chua. 

3 komentáře:

  1. Chị không thích ai than vãn điều gì rồi lại viện cớ này nọ để tiếp tục chuyện mình vừa than.

    OdpovědětVymazat
  2. Gặp những nhười hay than vãn không thân thì nghe rất nhàm chán, mà thân thiết thì rất bực, vì nói với họ như nước dội qua đầu con vịt ý chị :-)

    OdpovědětVymazat
  3. S thật tốt bụng với bạn bè... nhưng sao cô bạn kỳ quá! Thôi để cho cô ta nằm nhà 1 mình...lol

    OdpovědětVymazat