Stránky

2014/05/27

XUNG ĐỘT CÁI QUẦN ĐÙI.

Hôm qua tự nhiên lọt thỏm vào cung Cái bếp, vận tinh Cái Chảo, thế là tự động đứng cuốn 60 cái  nem cả to, cả nhỏ, cả nhỡ. Sở dĩ cuốn lắm cỡ nem như thế vì mình thì thích ăn cái nem bé tí ròn tan, có người thích nem to cắt ra, có người lại thích nem vừa vừa, nhà có thêm độ hai người nữa, chả hiểu chiều kiểu gì ? :-)))
Cuốn xong, dọn dẹp, rửa rau , pha nước chấm để đấy, đi làm. Trời đẹp như tranh vẽ, nên ngồi làm việc mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.
 Lilie nở những đóa đầu tiên trong mùa, đưa hương thơm ngát và nồng nàn. Lá xanh mướt mềm xòa xòa, cành vươn lên thanh mảnh như chiếc kiềng cổ kiêu sa đỡ lấy những đài hoa vàng óng mềm mại. Cắt tặng bà hàng xóm vài cành, cắt tặng cho mình vài cành lên cắm trên bếp. 
Trong nhà ngoài bếp, chỗ nào cũng vương vấn vài bông hoa ngọn  cỏ tươi rói.
Nem làm bằng tôm với thịt ghẹ nên đem xuống bếp dưới vườn rán cho đỡ hôi nhà, rồi ăn luôn ngoài vườn.
Bữa bún nem ngon tới mức mà ăn chỉ biết no chứ không biết chán. Có người cứ ăn một miếng nem lại nức nở khen một câu, làm cho người đứng rán đang mỏi chân suýt ngã cũng phải cố mà đứng cho thẳng. Khổ cũng chỉ đến thế là cùng! :-)))
                                            ...
Có hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Một người nếu nhìn qua cách ăn mặc, lại nhìn thóang từ sau lưng, sẽ không nhận ra 20 hay 50 tuổi.
Một người không cần nhìn, chỉ nghe thôi cũng biết mặt còn bấm ra sữa.
- Cún ơi! Cún có biết bố nghĩ gì không?
-Ha ha ! con biết!Con biết bố nghĩ con hâm.
-Khồng !
-Con mặc như con điên!
-Khồng!
- Con mặc rất xấu!
-Khồng!
-Bố không thích con mặc cái quần này!
-Nhưng con với bố đang sống ở thế kỉ 21 cơ mà!
-Thế kỉ nào bố cũng vẫn không thích!
- Nhưng con thích mới là quan trọng. Cái quần trên người con, chứ nó không ở trên người bố!
-Nhưng bố cũng có QUYỀN ( chữ quyền có vẻ được nhấn hơi mạnh) nói lên ý kiến của mình!
-(lần này nói một mạch dài hơi không ngắt tí nào) Nó giống như khi  bố mặc quần thủng đít đi cạnh con, thì con có thể không thích, con có quyền yêu cầu bố ăn mặc cho đàng hoàng.
-Nhưng con mặc đẹp chứ không mặc quần thủng đít bố ạ.
-Nhưng cái quần của con quá ngắn. Nên bố không muốn con mặc nó đi học.
Im im.
-Có người lả bả đuối lí, đi tìm đồng minh : chân con có đẹp không?
-Dĩ nhiên là đẹp! Nhưng đẹp không đồng nghĩa với việc khoe mọi nơi , mọi lúc, mọi chỗ.
Chả biết cái quần đùi này sẽ còn được tiếp tục sử dụng trong những hòan cảnh nào ? Địa điểm nào?
Câu trả lời hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ, nó còn tùy thuộc vào tình huống: " Con ơi con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy, chỉ mong con đừng đặt bố mẹ vào vũng nước là được rồi con ạ! Xin cảm ơn con" :-)))))))))))
Bữa nem giữa vườn kết thúc rất ngọan mục. Tự nhiên có hai người đang nói  lại chuyển sang hát rất ầm ĩ.  Mỗi người hát một bài rất chi là " tủ" của riêng mình :-)))
Mình chỉ biết bấm bụng cười. Thật sự là mình không đứng về phe nào. Trung lập! Không liên minh đen - đỏ với bố con đứa nào :-)))
                                                         Sấu chua.
                                      




Žádné komentáře:

Okomentovat