Stránky

2014/09/23

CÁI LỌ LÀ CÁI CHAI.

Tự dưng nổi cơn hứng ruốc thăn lợn. 
Biết tính chồng đểnh đỏang, hay quên. 
Tha thiết xen lẫn " hăm dọa" : anh phải mua đúng cho em miếng " thăn" đấy nhé. Mà là miếng thăn nguyên, khỏang 1kg -1,5kg không cắt rời. Thế em mới làm thành ruốc được đấy"!
-Ok, yên tâm, thăn lợn thì thiếu gì? cả tảng nguyên chứ gì ? Ok
Ok ! Ok!!!
Ok một hồi, thì ông vác về cho 3cân thịt thăn loại cắt lát mỏng mỗi lát chừng 1cm. 
Xong phim! Tụt hết hứng làm ruốc xuống tận đất. Tí nữa thì lại cáu.
Nhìn mặt ông chán không chịu được.
Ông nhìn mặt vợ ông chắc ông cũng ngán.
Thế mà ông còn cố vớt vát thêm một câu:
-Thì em càng đỡ phải thái còn ?
Khổ thân, thịt làm ruốc thăn mà thớ dọc cắt ngắn ngủn còn 1 phân thì thành thịt xay sấy khô , chứ gọi là ruốc thì ai chịu được!

Giờ nhìn đống thịt thăn cắt lát cả đống 3 cân , chả biết làm món gì, trong khi lại rất lười ăn thịt. Mà nhà ít người ăn bao giờ cho hết cái đống thăn lợn kia hả giời? 
Chồng với chả con, biết thế này ở một mình nuôi thân béo mầm cho xong:-)))))

Thật ra cái họat cảnh cái lọ là cái chai đã diễn ra mấy chục năm rồi, chỉ là tò mò không biết còn diễn đi diễn lại đến bao giờ ???

                                                                      Sấu chua.

1 komentář:

  1. Hi hi , ha ha ... Ui , tan 3 can hi an may thang moi het sau oi !
    Em Vuontuoitho

    OdpovědětVymazat