Stránky

2014/09/09

THẬT LÒNG NGẮM TRĂNG.

Ngày thứ sáu của chuyến đi, mấy thằng mũi tẹt da vàng bắt đầu có vẻ thèm cơm rồi.
Thấy hi hi kể hôm nay con vào Lidl mua gạo về kemping luộc mẹ ạ. Mua cà chua sốt với thịt hộp, chắc để bổ sung vitamin thì phải?
Mẹ hỏi hình như mẹ dậy con vài lần nấu cơm bằng nồi bình thường( không phải nồi cơm điện) rồi cơ mà nhỉ?
-Vâng, vâng, nhưng con không nhớ rõ cách làm lắm, nên con luộc gạo cho nhanh mẹ ạ :-)))
May cho anh đấy, tây nó đóng gói gạo thành từng suất ăn, đưa vào túi nilon đục thủng sẵn lỗ, nên anh mới có cơm mà ăn cho thỏa nỗi thèm đấy.
Tưởng tượng ra ba thằng đầu gối quá tai, chồm hỗm ngồi luộc gạo ăn với nhau xì xụp.


Đời anh bây giờ đúng là thú(vị) hơn đời mẹ thật rồi♥



Suốt cả mùa hè bận đến mức không ngẩng mặt lên nổi. Bỏ cả tập yoga. Không thích nấu nướng, chẳng thèm ăn, sinh ra chứng nghiện làm bất đắc dĩ.
Bắt đầu trở lại tập lại yoga, lại thấy thương xót cơ thể mình, lại khao khát người mình in ít thịt thôi, mà là thịt nạc :-)))))
Bắt đầu vào bếp kho cá. Chẳng hiểu sao mỗi lần sắp đồ kho cá, lại thấy mình trở nên đàn bà hơn, mềm mại hơn, ân cần hơn?
Hôm nay dậy sớm làm sạch 1cân cá mối và một cân cá thu, để lẫn lộn vào nhau, trút nước hàng nâu óng, giềng, nghệ, gừng, tiêu, hành, tỏi, mắm, muối, lá trà xanh, ớt hiểm và kho rục rịch trên bếp suốt cả buổi sáng đển trưa. Cứ sau từng khắc nắng vạch lên tường bếp, mùi cá lại thơm dần lên...
Ngoài vườn chim sẻ nâu từ đâu tụ lại một đàn thật đông trên tán cây anh đào, ríu rít râm ran kể chuyện mùa thu đã đượm vàng!
Lòng trùng lại nhẹ nhõm. Nhớ về hôm bạn bè gặp nhau, mới đây mà đã cả chục ngày...
Nhớ ra hôm về mải mê nấu bún cho nhau ăn quên cả múc cho mỗi mụ một lọ mật ong vườn để uống cho chẻ lâu, cho xinh cùng năm tháng...
Nhớ ra chả kịp dúi cho các mụ mấy lọ mứt anh đào mình lụi hụi làm...
Nhớ ra chẳng kịp nói mấy chuyện định nói...
Tự hỏi: Vì sao đời mình lúc nào cũng vội ???
                                                    ...
Hôm qua rằm tháng 8. Trăng hôm 14 đã đẹp lắm rồi, định bụng ngắm nhưng tòan ngủ quên.
Chiều hôm qua 2 mẹ con phóng vội ra cửa hàng châu Á để mua bánh nướng bánh dẻo.
Chả còn hộp bánh nào từ Việt Nam cả. Nhìn thấy khay bánh dẻo chay, người Việt làm tại đây, nhặt luôn 3 chiếc về thắp hương cùng với hoa quả.
Buổi tối chồng cứ chốc lại mở cửa chui ra vườn ngắm giời ngắm đất, chốc lại chạy vào thông báo tình hình trăng sao.
Mình bảo anh chọn một chai rượu ưng ưng, mình ra vườn trông trăng. Chọn một hồi vợ vẫn không ưng ý chai nào.
Chạy lên gác rủ gái xuống vườn "phá cỗ" (ba cái bánh dẻo chay, quả bưởi, vài quả chuối to đùng ngã ngửa, vài quả mận, vài quả nho, quả táo, quả xoài) chứ không phải( hồng, bưởi, na, cốm, đèn sao, đèn cù) đâu !!!
Gái than con còn phải học. Thế là cắt cái bánh dẻo chay ra xơi tại chỗ, chứ chả vườn tược trăng sao gì nữa. Vừa cắt bánh gái vừa nhẩn nha bảo : năm nay mẹ kém chu đáo quá! Mọi năm tòan mua những hộp bánh đẹp trước cả mấy ngày. Hôm nay sát giờ vẫn ngồi đủng đỉnh rep comment trên Fb ầm ầm! :-))))
Con với chả cái !!!
Ăn bánh dẻo chay thì gái chê ăn như cơm nếp nắm với đường bột :-). Gái là gái hợp với bánh dẻo nhân đậu xanh, hạt sen với dừa, hoặc ít ra cũng phải khoai môn cốt dừa hơn!
Màn phá cỗ mà chả trông trăng kết thúc rất nhanh.
Chồng lủi vào nhà tắm tắm thật nhanh.
Mình tắm xong thì cũng lủi thật nhanh vào giường.
Một cảnh tượng vô cùng ngọan mục diễn ra khiến cho mình vô cùng bối rối.
Chồng mình thay vì nằm như mọi khi thì hôm nay bê gối xoay chăn quay ngược 180° so với ngày thường.
 Ánh trăng trong vắt đẹp như mê hoặc, hắt lên đôi mắt lim dim mơ ngủ của chồng.
Hỏi : Sao anh nằm kiểu gì mà tráo đầu đuôi với em thế này?
Ú ớ vì đang mơ ngủ chồng bảo : Anh nằm để ngắm trăng!!!
Giời đất quỉ thần ơi! Lại còn có pha thưởng trăng thế này nữa cơ à???
Chị Hằng ơi! Chị đừng giận chồng em chị nhé!
Có người ngắm trăng quá thật lòng!!! :-)))))))

                                                                    Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat