Stránky

2014/12/16

TÓC EM DÀI EM CÀI HOA LÝ.

Bộ tóc của gái được mẹ " nuôi" từ hồi gái còn đỏ hỏn. Đầy tháng mẹ cắt "tóc máu" cho gái xong là chải chuốt vuốt ve từng lọn tóc xinh xinh cho gái, mơ đến ngày có thể ngồi chẻ ngôi, tết tóc. Có con gái thích nhất cái đọan này♥
Những ngày gái còn bé tí, đi đâu cũng xách theo cái túi lủng lẳng, trong đựng tuyền nơ, cặp mai, cặp bấm, hoa, cá, bướm cài tóc...cứ gọi là nhiều vô thiên lủng :-))
Buổi sáng dù bận mấy, mắt có nhắm có mở mẹ cũng không bao giờ bỏ qua tiết mục ngồi tết tóc cho gái. Mẹ học rất nhiều cách tết tóc, học rồi bịa thêm ra cũng nhiều, mỗi sáng lại tết cho gái một kiểu. Gái sướng mê, soi gương cười tủm tỉm, cắp cặp đi ra khỏi nhà với một mái tóc chỉn chu, đen nhánh, tết cuộn đều chằn chặn.
Cái cảm giác được luồn tay vào mớ tóc đen mềm của con thật là dễ chịu! Giờ con lớn rồi, mẹ không còn tết tóc cho con nữa, nhưng mẹ vẫn còn nhớ như in.
Gái nuôi tóc từ bé đến tận bây giờ, trừ một lần gái bị lây chấy từ một bạn nào đó trong lớp từ hồi gái học lớp 4, lần ấy mẹ phải bấm bụng cắt tóc cho gái, mẹ thương lắm, vì cái mặt gái buồn thiu thiu :-(
Từ ấy đến nay gái yêu qúi, nâng niu và thích thú với bộ tóc của mình lắm.
Nhiều người đi theo gái một đọan đường dài, vượt lên chỉ để cười với gái và khen tóc gái đẹp. Mẹ biết thừa.
Những buổi dạ hội, gái tự uốn hoặc tết những kiểu tóc đơn giản thôi nhưng mà đẹp mê, bố gái nhiều khi kiệm lời lắm cũng phải chạy lại xun xoe " tóc Cún đẹp quá nhỉ" :-)))
Thật ra so với một rừng tóc vàng, thì tóc đen tự nhiên đặc biệt thế thôi. Thời buổi tóc ngắn năng động, dễ chải, dễ cắt, dễ kiểu cách, thì một suối tóc dài, giữ cho mềm, cho sạch, cho óng ả thì tóc dài đặc biệt một chút thôi.
Theo mình gái để tóc ngắn có thể xinh xắn hơn, vì tóc ngắn (có thể) che bớt đi cái trán quá ư là bướng bỉnh :-)

Hôm qua gái tự nhiên sầm sầm lao vào nhà, bảo " con muốn cắt tóc ngắn".
Mình tự nhủ" sắp đến giai đọan, tự vấn và nổi lọan đây"  :-)))
                                               ...

-Theo mẹ con có nên cắt tóc không? 
-Tóc của con, con hòan tòan có quyền quyết định,  mẹ không can thiệp đâu. Cắt ngắn hay để dài là do con thích.
Bố tự nhiên nhảy bổ vào giữa, con chưa hỏi đã trả nhời :-)))
-Cún không được cắt tóc đâu!
Ơ! Ơ! Ơ!
-Tóc của con sao bố lại bảo không được? 
-Vì bố thích Cún tóc dài. Cún để tóc dài đẹp thế sao lại có thể cắt được?
Ớ! Ớ ! Ớ !
-Tất cả các bạn gái và gay của con đều bảo cắt thử xem sao, chắc cũng đẹp, mới, và thích, nếu không thích, không cắt nữa, tóc nó lại dài.
-Tất cả các bạn trai của con thì đều bảo Ôi đừng cắt, tao thích mái tóc dài của mày nhất đấy !
-Còn mỗi thằng anh trong nhà là chưa hỏi. Hỏi nốt cho xong. Thằng anh phán thế này:
-Em điên à? tóc đẹp thế sao lại cắt?
Hú ! hú ! Hú
Nói chung chỉ riêng chuyện tóc ngắn tóc dài, đàn ông đàn bà đã nghĩ khác nhau một trời một vực. Xấu đẹp là do quan niệm và giới tính. Chẳng cần mất công tranh cãi làm gì!
Nếu mình cho là đẹp thì mình làm.
Mình muốn mình quan trọng với chính cảm xúc của bản thân, hay là mình quan trọng trong mắt ai???

Cuối cùng thì gái vẫn chưa cắt tóc.
Nhưng rất có thể ngày mai gái sẽ về nhà với một cái đầu trọc :-)))
Mẹ mặc kệ gái đấy !
                                                            Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat