Stránky

2015/04/22

Hoàng tử đã dậy chưa?

Mình nhớ năm ngoái thôi, nghĩa là cách đây chưa lâu, nàng vẫn còn bảo với mình là " con chắc sẽ chỉ yêu con trai tây thôi ". Hỏi vì sao thì bảo " chúng nó cao, đẹp, lại tôn trọng phụ nữ...". 
Hỏi tiếp" thế con trai Việt thì sao không? "
Thì : Xùy!!!
Khổ. Con trai Việt lúc đi học thì chưa kịp lớn. Be bé, đi ngoay ngóay. Mặt bằng chung thì không đẹp bằng tây. Đấy là nhìn thóang. Chứ nhìn kĩ hơn. Con trai Việt sinh ở tây, ăn bơ uống sữa cũng cao to như tây. Chẳng may anh nào bị gien bé mới không cao thôi nhé.
 Xấu, đẹp thì tây hay ta ai chả có.
Còn mỗi khỏan tôn trọng phụ nữ thì sao nhề? 
Nàng bảo đa số bọn con trai Việt Nam lúc nào cũng bảo con gái thì phải thế này, con gái thì phải thế kia. Xùy!!!
 Mình bảo cũng tùy. Gia đình bên này bố mẹ cũng khác hơn. Bố mẹ tôn trọng và yêu quí con trai con gái như nhau, thì bọn con trai lớn lên cũng phải khác đi chứ?
Nàng bảo có  khác nhưng chẳng khác bao nhiêu. Con trai lớn lên trong không khí bố chưa thật lòng tôn trọng mẹ, nên con trai bị ảnh hưởng có khi cũng không biết. Nó giống như ô nhiễm môi trường.
Đã thế vài anh Việt Nam nàng quen lại mắc tính khoe khoang, phô trương, sĩ diện, cái tính mà nàng ghét nhất.
Nàng bảo nói chuyện với mấy giai này chẳng có gì thú vị.
Mình bảo đấy là dấu hiệu chưa trưởng thành thôi. Sau này lớn thêm các anh ấy chắc chắn sẽ khác.
Nàng bảo : Cũng có thể. Hãy chờ xem! :-)))

Tối hôm qua ăn cơm Việt Nam.  Có cá đổ vạ cho cơm, nàng lịch bịch chạy đi xới cơm mấy lần.
Lại nói chuyện yêu đương nhảm nhí với nhau trong bữa ăn cho nó xả xì chóet.
Nàng giọng buồn buồn bảo " con có khi giống anh mình, đến tận 21 tuổi mà chả có ma nào yêu, híc ".
Nhìn nàng " híc" mà yêu không chịu được♥
Bây giờ con nghĩ lại rồi mẹ ạ. Con nghĩ có khi con sẽ yêu người Việt Nam.
Không kịp hỏi vì sao? chưa kịp hỏi mới thay đổi suy nghĩ đấy à? đấy à? hả hả? sao sao? 
Nàng giải thích luôn thế này: hình như người Việt mình dễ hiểu nhau hơn. Con hiểu bọn tây thì không khó khăn gì, vì con sinh ra lớn lên ở đây. Những bọn tây thì khó để mà hiểu được con. Con cần có bạn trai không chỉ cao, đẹp, tôn trọng con mà còn phải hiểu con.
 Hờ, lại thêm một tiêu chuẩn có vẻ cũng quan trọng, nhỉ? 
Vậy bớt cao với đẹp có sao không?
- Có thì càng tốt, nhưng nhất thiết phải hiểu và tôn trọng nhau. Mẹ thử tưởng tượng, đến bữa cơm con nấu phở nhưng " nó" lại chê phở kinh, không ăn. Con phải nấu khỏang 4 loại thức ăn trong bữa ăn thì chán lắm. Ít ra yêu anh Việt Nam thì ít có anh nào chê phở, hí hí :-)))
Đấy! Đấy! "ta về ta tắm ao ta" là thế này phải không? 
                                                ...
Năm ngóai thì thế. Năm nay thì đấy. Sang năm và còn nhiều năm nữa không hiểu sẽ thế nào?
 Trước khi kết thúc chủ đề yêu ta yêu tây thì nàng có chốt lại thế này: Đùa chứ nếu có con trai Việt Nam như anh V của con thì con mới yêu, chứ như anh X, anh Y, anh Z ... cũng Việt Nam thật đấy, cũng cao, cũng không xấu, nhưng con nói thật con ở một mình đi du lịch châu Phi , Thái Lan, Miến Điện một mình còn hơn :-)))
Nói rồi nàng thoăn thoắt xếp bát đĩa vào máy, mồm húyt sáo váng lên giống hệt bố nàng.

 Nhiều phụ huynh có con trai trong nhà nhìn thấy gái nhà mình cứ hay trêu đùa vui là muốn cho nàng về bên đó nướng bánh cho con trai họ ăn :-)))
 Nàng nghe được về khúc khích với mẹ rằng " chắc họ không biết là con cũng đang đi tìm xem có thằng nào biết nướng bánh và THÍCH nướng bánh cho con ăn không đây ? :-))))))
 Thằng anh  bảo con em: " Bọn con gái bây giờ quá ảo tưởng. Chúng nó thích mẫu đàn ông lấy làm chồng phải thế này này : đẹp như Tom Cruise, thông minh như Albert Einstein, giỏi kiếm tiền như Bill Gates, và nấu ăn phải ngon như  Jamia Oliver. Hãy đợi đấy, các anh còn phải phát triển từ từ , từng phần một, nhé :-))))))))))
Dĩ nhiên, nàng của mình vẫn kiên trì đợi! 
Hoàng tử đã có sẵn đâu đó và đang ngủ trong rừng.
Chỉ cần đi đến đúng khu rừng có hoàng tử ngủ, đánh thức được hoàng từ dậy là xong thôi :-)))
                                                                           Sấu chua.

8 komentářů:

  1. Sau oi , em lac de mot chut . Chi co the cho em xin dia chi email cua chi duoc khong ?
    Cam on chi .
    Em Thu Huong ( Vuontuoitho )

    OdpovědětVymazat
  2. Có việc gì cần thiết không nàng iu ?

    OdpovědětVymazat
  3. Em muon hoi xin so dien thoai de goi dien noi chuyen voi Sau hihi .
    Vuontuoitho

    OdpovědětVymazat
  4. Nàng có nick ở skype ? tớ hay ngồi ở đấy, chứ điện thoại thì tớ suốt ngày quên linh tinh khắp xó nhà, tòan bị hội bạn chửi suốt.

    OdpovědětVymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

    OdpovědětVymazat
  6. vay chi cho em nick skype cua chi nhe , em dung nick cua chong em .

    OdpovědětVymazat
  7. Cam on Sau , em da ghi lai roi . Hen gap chi qua skype nhe .

    OdpovědětVymazat