Stránky

2015/04/09

Sáng.Trưa. Chiều. Tối.

Sáng, mở mắt đã can tội đọc linh tinh. Đọc cái gì không đọc lại vớ ngay phải " Thu hoạch nội tạng ở trung quốc". Một cảm giác phẫn nộ, giận dữ, buồn nôn và kinh tởm!!! :-(
                                         ....
Trưa, hỏi han quan tâm đến một đứa thì cái đứa ý nó cấm ca cấm cảu như bị làm phiền! Đúng là cái gì thừa cũng trở nên không được quí! Bực rồi đấy!
                                        ....
Chiều, vật và vật vờ như chó ốm. Thèm ăn vớ vẩn, trong một tích tắc yếu lòng thế là ăn ngay phải một miếng bánh ngọt kinh như dở hơi. Chán như con gián!
                                        ....
Tối, sắp hết ngày rồi còn bị nói chuyện với một người cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô, bảo mình nên thế này, dạy mình phải thế kia. Nóng cả mặt!
                                         ....
Ơ, ngày hôm nay là cái ngày quái qủi gì thế nhỉ???

                                                                      Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat