Stránky

2015/05/03

Cấu tí sừng, làm con nghé :-)

Không hồ hởi như...lên sởi nữa.
Bóng căng rồi bóng xẹp.
Tránh thật xa các thể loại thơn thớt yêu đương ngoài mồm, nhưng trong tim tòan gai nhọn, loằng ngoằng lắt léo éo biết đâu nào mà lần.
Hôm qua gái hỏi " ví dụ bây giờ bố có bồ thì mẹ làm thế nào?"
 Mình ớ ra. Rồi cũng nghĩ thật nghiêm túc xem với ví dụ ấy mình sẽ làm gì? 
 Chắc là chả làm gì cả. Vì chả lẽ bảo : - anh ơi anh đừng có bồ nữa?
Nên chắc cho anh í đến với bồ. Mình nghĩ sự trừng phạt lớn nhất là cho ông chồng lấy con bồ :-)))
Mình sẽ vẫn sống thế thôi. Làm việc, nuôi con, trồng hoa, đi chơi nhiều hơn vì bớt phải nấu cơm kho cá, lên blog viết nhảm.
 Gái bảo nếu bố có bồ , con sẽ không yêu bố nữa. Với nàng đó có lẽ cũng là một sự trừng phạt lớn :-))) 
Thằng con mà nghe được những chuyện kiểu như thế này của hai mẹ con thế nào cũng lắc đầu nguây nguẩy, phẩy tay, bảo đúng là chuyện " Đàn bà".
Vãn chuyện, hai mẹ con cười phá lên. Hâm
Ông kia từ đâu thò mặt ra bảo: Anh đã mua được một gốc hoa hồng vàng cho em rồi nhé. Thiêng thế chứ!

30.4 năm nay đốt lửa ăn theo tụi tây lễ hội đốt phù thủy bằng một chầu  bún chả thịt nướng ngoài vườn. 
Trời chưa thật ấm nhưng cũng không còn lạnh.
Hoa trong vườn đua nhau nở.
Bếp than nướng thịt hồng rực, khói bốc lên thơm nghiêng ngả cả anh hàng xóm.
Một chậu củi thật to đốt lên để sưởi ấm, tàn nổ lốp đốp vui tai, lửa reo lên mỗi khi một cơn gió thổi đến.
Bọn trẻ từ trường trở về nhà nghỉ lễ, thế nên cả nhà lại được quây quần bên nhau.
Đêm dần buông, hơi ấm của những ngọn lửa hà hơi vào chân ấm sực. Nhấp từng ngụm vang thơm lựng, nhắm mắt lại, chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì cả. Ước gì đời cứ thế mãi!
Thỉnh thỏang mở mắt ra thấy trong ánh lửa bập bùng hai đứa con đang líu ríu trò chuyện.
Thỉnh thỏang mở mắt ra lại góp một câu buôn với chồng cho thắm chuyện.
Những ngọn lửa đỏ mê hoặc và quyến rũ trong bóng đêm chập choạng. Mùi khói, mùi nhựa thông thơm hăng hắc phả vào sương đêm, thỉnh thỏang vọng lại cả tiếng chim gù hoang vắng trên mái nhà ai đó... Đêm thành phố thật là êm!
                                        ....
Cuối cùng thì tháng 5 cũng tới. Ngỏanh qua ngỏanh lại cũng sắp hết nửa năm 2015 rồi đấy.
Mình giờ bắt đầu mơ màng thật khẽ đến cảnh bóp tay, bóp chân, nấu nấu nướng nướng, chở thầy bu đi chơi đây! E hèm! có một tí hồi hộp! Mà hồi hộp thì lại chả làm đếch việc gì, rồi lại lủng xủng lỏeng xỏeng, hậu đà hậu đậu va đâu hỏng đấy cho mà xem! Đấy là chưa kể hưng phấn còn hay nói nhịu, nói linh tinh không kiểm sóat :-)))
Thế nên mới chỉ dám cười mím chi chứ chưa dám cười xòe. Đến khổ! Chết không chừa cái tính thận trọng. Thận trọng với cả những niềm vui. Những niềm vui sum họp lúc nào cũng hiếm hoi. Nên phải thật nâng niu, chắt chiu mới có được!
Là la! Là la!
                                                                Sấu chua.

3 komentáře:

  1. Chi Sau oi , em vua goi Skype cho chi ma khong thay tin hieu , neu chi co nhan duoc tin nhan cua em thi bao cho em biet la da dung dia chi cua chi nhe .
    Em Thu Huong

    OdpovědětVymazat
  2. Nick của nàng ntn ? tớ chưa nhận được tin nhắn

    OdpovědětVymazat
  3. Oh , va y la em nham roi à . Nick la cua chong em , no tu dong trong may nen em khong ro . Nick cua Sau viet lien hay roi va y ?

    OdpovědětVymazat