Stránky

2016/03/29

Vụn tơi vụn tả.

Chủ nhật Phục sinh, con cái ở nhà đông đủ. 
Nghỉ lễ nhưng cứ thấy cắm cúi học, mẹ buồn chả có ai hầu chuyện đành tha thẩn chui vào bếp, nấu vài món cho bọn kia ăn cho khỏe(cãi).
Ba mẹ con cùng nhau nấu ăn, chụp ảnh, viết công thức siêu tốc, siêu tốc nghĩa là kiểu mẹ vừa ướp thịt vừa đọc tiếng Việt, con rai dịch thẳng sang tiếng Séc. Con gái sắp đồ, chụp ảnh rồi lại về phòng học tiếp.
Cứ thế lần lượt, đầu tiên là món cà bung nghệ với đậu phụ rồi dùng làm bữa trưa luôn.
Thịt ướp cho bữa tối được thẩy vào tủ lạnh.
Tiếp đó nướng hai chú bê con từ bột mì với hạt dẻ, dừa tươi, nho khô và čokolada đen.
Hai chú bê con này làm theo truyền thống của người Tiệp.
Trong nhà giờ có một nửa dân số là người Tiệp. Nghĩ cũng buồn cười, con mình đẻ ra rõ ràng người Việt, 18 tuổi thì biến thành người Tiệp. 
Thức ăn, suy nghĩ...tây tây ta ta lẫn lộn.
Những thứ được coi là "chất" Việt, chẳng biết giữ được bao lâu?
Vừa làm vừa nghĩ ngợi miên man linh tinh cái nọ sọ sang cái kia, không đầu lại càng không có cuối.
                                                 ...
Con bê thứ hai chui ra khỏi lò vẫn còn nóng rẫy, chưa kịp yên vị trên đĩa, ông con đã lao ra hỏi " Mẹ ơi con bắt nó ăn thịt được chưa?"
Nghe kinh hết cả hồn.
Tiếng Việt của rai nó là như thế :-)
Thịt thì thịt luôn.
                                  

Mẹ xay cà phê thơm lựng, pha để uống cùng và chén luôn tại chỗ một chú bê.
Chú thứ hai để dành cho bữa tiệc Phục sinh chính thức vào sáng thứ Hai.
 Bữa tối có vịt quay dưới lót giá đỗ xào tái.
Ăn xong dọn dẹp, mệt phờ cả râu con cá trê.
Không làm gì cũng hết một ngày, mà chui vào bếp chả món gì ra món gì cũng hết veo cả một ngày.
Đang nướng bánh có ông bạn gọi điện rủ đến nhậu. Nghĩ thật là lười, mình cứ chúi vào bếp, ngoắc cái tạp dề vào cổ là chẳng còn thiết đi đâu nữa. Cứ cái đà này chả mấy mà thành con cú ru rú với đống nồi xoong. 
Tự hứa với mình , tháng tư sẽ vòng vèo đi chơi với bạn bè vài bận, chả biết có thực hiện được không?
                                                          Sấu chua


Žádné komentáře:

Okomentovat