Stránky

2016/08/22

Những điều có thật!

Những ngày cuối cùng của tháng tám đang dần trôi đi trong tiếc nuối.
Tiếc mầu nắng vàng rực rỡ.
Tiếc hơi nắng phủ ran lên trên da thịt ấm áp.
Tiếc mùi nắng gió hơ cong mái tóc sấy vội, để chạy đi chơi.
Tiếc những con đường rong ruổi với người đi.
Tiếc những đêm hè sao cả triệu đốm nháy vui cùng bếp lửa bập bùng suốt canh thâu.
 Chân cứ cuồng lên.
Chạy cố chơi nốt chỗ nọ với chỗ kia.
Hôm nọ phóng xe ào đến nhà bạn, chỉ sau vài câu nhắn vội khi hứng lên lúc nửa đêm.
Bốn đứa lang thang vào rừng, vừa đi vừa gẫu.
Những cây cổ thụ cao vút. 
Ao chuôm lấm tấm bèo dâu, chuồn chuồn xanh biếc chao lượn cánh mỏng tang.
Xa xa lưng chừng núi, mây mờ mờ giăng.
Mỏi chân ngồi bệt xuống bờ cỏ ven sông.
Cá đớp mồi khỏa những vòng tròn to nhỏ trên mặt hồ lao xao.
Những con vịt giời rẽ nước bơi đến rồi bơi đi trong ánh hoàng hôn dịu ngọt.
Quơ một nắm lá cây nghịch nghịch, bỗng nhớ cả một trời thơ bé...
Bốn đứa như trẻ lại thành lũ nhóc lang thang đi dọc trên bến sông...
Hoàng hôn dần chảy xuống...thâm u ... mát mẻ... hoang dại đến... vô cùng!
Đói bụng tìm quanh, nhà hàng nào cũng đóng.
Bạn mua miếng thịt về, nấu xì xụp 4 bát mì, 4 đứa chia nhau ngồi ăn nói chuyện nhao nhao.
Bảo với bạn, giờ tớ chỉ thích thỉnh thoảng dành cho nhau chút thời gian thế này với nhao thôi♥
                                       ...
Năm nay mùa thu đến rất sớm, giữa tháng tám mà cây đã trút đầy lá vàng.
Có một quả bí vàng óng, căng bóng to như một con lợn bột nằm chềnh ềnh giữa vườn nhìn yêu, yêu không chịu nổi♥
Một nỗi buồn, buồn đến đậm sâu đó là cà chua năm nay bị một loại bọ gì đó tấn công, những chùm cà nặng chĩu, cứ lịm dần trên cây, thương quá đi mất!
Cái cảm giác, trồng cây mà không được thu hoạch, buồn cũng ra phết phà ơi!
Hái một bó các loại cây gia vị oregano, bạc hà, tỏi, thì là, oải hương, cần tây, húng quế trổ hoa cắm thành một lọ nho nhỏ thơm tho đặt ở bàn ăn, để biết hạnh phúc giản dị luôn quanh quẩn và có thật ở bên mình ♥
                            

                                                                                                               
                                                                         Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat