Tối hôm kỉa ( trước hôm kìa một ngày, chả biết gọi là hôm gì , gọi đại là hôm kỉa , cho nó tiện
Giai đốt một đống lửa nho nhỏ cho nổ lép bép vui tai ( và xua đuổi muỗi , tự giai giải thích thế ) . Hai "cứt thối " thì lăng xăng , đứa thì đập đá , đứa thì loay hoay mở rượu , đứa thì lấy nước ngọt...đại khái là tự biên tự diễn, Coktail không tên tuổi ra đời
Gió cứ thổi, trăng cứ thanh , sao cứ nhấp nháy, lửa cứ cứ reo , củi cứ cháy , tiếng guitar bập bùng...Công nhận uống rượu giữa trời bên đám lửa nổ tí tách ...thật là có lí !!!
Hôm qua hai mẹ con mình lại lượn đi chơi nhân tiện mua sắm một ít quần áo chuẩn bị cho vụ đi chơi trong dịp giữa hè với thân phụ mẫu
Đi từ 8 g sáng, 8 g tối với mò về đến nhà . Hai tay kín mít tòan túi với túi, chả hở ra khe nào . Hai bố con họ nhà giai thì ở nhà chờ dài cổ, đành nấu cơm đợi mình về ăn . Hê hê , bữa tối chả phải nấu, hóa ra đi chơi kịch bến cũng có cái khóai của nó , chả phải lăn tăn gì vụ bữa tối nấu gì , biết THế nhiều lần sau sẽ Thế cho mà xem !
Thời tiết bây giờ đúng là thất thường hơn ngày xưa . Chả biết đằng nào mà lần . Mùa đông thì ấm không có tuyết , mùa hè lại lạnh nhiều nóng ít. Mang tiếng mùa hè mà mang tiếng mặc quần đùi áo cộc chỉ được vài hôm . Chán ! Chả hiểu tháng 7 có nóng tiếp rực lên không ? chứ sang tháng 8 là lại ỉu giời rồi .
Cây anh đào trong vườn đã đến độ chín mọng , quả to tòan nước là nước chín đỏ ối , chẳng ai hái, đã bắt đầu rơi lộp độp đỏ nẫu cả sân. Mình quảng cáo bán anh đào vườn, thế là cứ thỉnh thỏang lại có người ơi ới gọi đi hái anh đào, kể cũng vui.
Mình đã đi cắt tóc , mua một số áo mới, giày mới , một cơ số thứ mơi mới chuẩn bị một kế hoặc ăn chơi hoành tráng .
Khi nào mình chán ăn chơi, thì ối người chán theo . Nhà mình được cái có mấy người chuyên a dua theo mình
Sấu chua .
Mua sắm gì mà tới 12 tiếng lận , gớm gớm :))))
OdpovědětVymazatHè ngắn tũn ấy, cố mà thay ngày ba lần nghe chửa :D
Thì còn lượn lờ, ngắm nghía, rồi chơi vài tiết mục khác nữa :-))))))))))
OdpovědětVymazatTưởng tượng ra Sấu đang tủm tỉm cười, tay cầm cốc rượu mà mắt thì ngắm trời, ngắm đất, ngắm tình yêu nhớn, tình yêu bé của Sấu một cách đắm đuối, say mê...
OdpovědětVymazatbiêt thế cư thế nhé, chơi kịch bến luôn, lần thứ ba chắc là......kịch bến rồi về nấu ăn đấy
OdpovědětVymazatkhoái cái khoản đốt lửa ngoài vườn uống cocktail đó mợ, thêm cây đàn rồi hát hò nhè nhẹ nữa là cứ như trên thiên đường .
OdpovědětVymazatEm gọi là " hôm kìa " he he . Vụ ăn chơi này rõ là hoành tráng đây , tóc mới , quần áo mới , giày mới . Nghe cứ rộn ràng cả mùa hè rồi .
OdpovědětVymazatThật lòng thì Sấu phiêu lắm, chả ngắm tới ai cả :-)))))))))))))
OdpovědětVymazatSấu có tính xấu, đã ở nhà thì lười đi đâu, mà đã đi thì chơi tá lả, nên giai quen rồi, chả có sức mà chờ, chưa kể tính giai cũng háu đói, chả nhịn ngồi chờ người đi chơi về nấu cơm được :-)))))))
OdpovědětVymazatThiên đường thì không chắc , nhưng được cái cũng Phê mợ ạ :-)))
OdpovědětVymazatMùa hè ở đây ngắn bỏ xừ, nhiều khi chưa kịp chơi đã hết cậu ạ :-)
OdpovědětVymazatcó con gái như có bạn tâm giao ý nhỉ, thích thật
OdpovědětVymazatUi, Sấu mong nắng với nóng à? Có người vừa ngủ vừa quạt phành phạch và mong giời ỉu đây!
OdpovědětVymazatDoc tung doan ma hung khoi theo S, uh, he bay gio thoi gian it hon mua dong nhieu, cang ngay thoi tiet cang thay doi xoanh xoach hay sao i S nhi.
OdpovědětVymazatem đến phát ghen vì sự vui tươi rộn ràng của nhà chị đây nè hihi
OdpovědětVymazatChuẩn bị đi chới vui nhá sấu
OdpovědětVymazatThích chuyện ăn chơi nhà Sấu quá, cái cảnh đốt lửa giữa đêm hè ấy thú quá chị ạ
OdpovědětVymazatÔi, thèm không khí vui của nàh Sấu quá!
OdpovědětVymazatMà sao lắm entry chưa bao giờ chị thấy thế này nhỉ!!!