Stránky

2014/03/31

ĐỢI MỘT ĐIỀU GÌ KHÔNG RÕ TÊN.

                                 

Nắng vừa ấm lại vừa đẹp. Người cứ nhiên mà dễ chịu, dễ dãi, dễ tính, cười nhiều hẳn lên, vớ vẩn lại xinh ra chứ chả chơi :-).
Tay lăm lăm cái kéo cắt cành, xăm xăm khắp các xó xỉnh trong vườn. Cắt chỗ này một tí, bấm chỗ kia một tí.
Đang lấy đà và dành một ngày để quét dọn và bầy biện lại vườn tược. 
Tháng tư có lễ Phục sinh, vườn nhìn phải vui mắt mới thích. Sau nữa cứ nhìn nắng là muốn vác mâm vác bát ra vườn ăn cơm, hóng chim hóng bướm :-)

2014/03/27

Chậm chạp tháng 3.

                                 

Ngày hôm qua thời tiết đỏng đảnh như ông đồng bà cốt.
Từ sáng tới chiều ông giời hì hà hì hụi hết tuyết rơi, mưa đá, nắng vàng... rồi lại nắng vàng, mưa đá, tuyết rơi. Mình rách việc nên đếm đi đếm lại được cả thẩy 5 lần, sau quên béng đi không đếm nữa chả hiểu có nắng vàng, tuyết rơi, mưa đá thêm lần nào nữa không?

2014/03/25

Vuốt mặt phải nể trứng cá !

  -Con gái anh đấy ạ?
 -Béo nhỉ !
Với nhiều người Việt Nam, đây là một đọan đối thoại quen thuộc. Thậm chí có thể liệt vào dạng thân thiện, hỏi thăm xã giao vui vẻ.

2014/03/23

Mỗi người khi sinh ra đã là một bản thể riêng biệt, duy nhất, không giống ai. Vì thế càng cố bắt chước cho giống ai, từ cách nói cười, đi lại, nói, viết, diễn trò ...cũng chỉ là lố bịch, nhỉ !!! :-)

2014/03/22

Chẳng có cách gì !!!

Sáng nay ngủ dậy, người uể oải như bị ai đánh đòn. Chỉ muốn cuộn tròn lại nằm nguyên ở trong chăn lười biếng thôi.
Cuối cùng thì cũng phải rời chăn êm đệm ấm. Công việc đấy! Những lúc như thế lại ước giá mà mình được về hưu!
Đánh răng rửa xong, mặt mũi tươi tỉnh, mới nghĩ được, về hưu thì có gì thích cơ chứ? Lúc ấy già thêm cả chục tuổi, hết xí quách( bắt chước giọng em Moiđo tí), đi chơi thì lười leo dốc, ăn gì ròn thì sợ đau răng, ra gió thì chả còn tóc mà bay,... nghĩ ra nhiều thứ buồn cười không chịu được,  phá lên cười một mình trong nhà tắm :-)

2014/03/21

Ấp iu một cõi tình.



Hôm qua chồng hăm hở đi một lúc rồi về, tặng cho cân lá chuối.
Lá chuối Việt Nam đóng nilon, dán kín. Nhìn thóang như mớ rau. Giở ra mỗi gói nửa cân gồm một tàu lá chuối gấp lại xẻ làm đôi. Mong manh thế thôi, ít ỏi thế thôi, nhưng mà là lá chuối " đi máy bay" nên đội giá lên trời!!!

2014/03/19

Mua chạn thì em hết buồn :-)

Mấy ngày liền chẳng tha thiết gì đời cả. Tự nhiên nó thế chứ làm gì có lí do. Việc duy nhất làm cho mình thấy còn một chút dễ chịu ấy là tập yoga 1 tiếng, tập tạ tay 4 kg 30 phút trong ngày.

2014/03/14

BÁNH DỪA CUỘN.


Tự nhận mình là một người mê quả dừa, thích các món ăn có dừa, nên dù sống ở châu Âu nhưng nhà mình quanh năm, suốt tháng hầu như lúc nào cũng trữ một vài quả dừa trong tủ lạnh. Cứ hết thì lại mua.

2014/03/12

KHÔNG MỘT LỜI HÒ HẸN.

Hai hôm nay người tự nhiên cứ như bị kéo xuống một cái hố đầy nước lạnh và tối om. Sợ thật khi người lúc nào cũng lạnh từ trong lạnh ra. Run từ trong run ra. Lạnh chắc là do cái hố tòan nước lạnh. Và buồn bã vô cớ là do cái hố tối om.
Các khớp chân đau như bị ngã vấp vào khối gỗ cứng.
Một phía bên phải của cổ buốt nhói như bị trúng cơn gió độc. Muốn nhìn trái nhìn phải cứ phải quay từ từ, lỡ quên, quay nhanh một cái là có cảm giác cái cổ rơi tõm đi đâu mất, không thể tìm lại được!
Sợ cái cảm giác cô độc tự bên trong. Vì tự nhiên chẳng thể cười vì bao nhiêu điều tốt đẹp vui vẻ xung quanh!

Máu chảy ruột mềm.

Sáng 8.3 ngủ dậy bắt đầu một ngày mới bằng tin một chiếc máy bay mất tích mang theo hơn 200 sinh mạng.
Chẳng dễ chịu một chút nào!
Buổi chiều một cô gái nhặt một đống hàng, lẳng vào túi thật nhanh rồi chạy bạt mạng.
Chẳng dễ chịu một chút nào!

2014/03/09

Iem nấu giả cầy anh ăn ...như chóa :-)))

                                  

Hai mẹ con đi chợ, nhìn thấy móng giò tươi ngon, trắng trẻo nuột nà, chả hiểu tây nó bán cho chó hay cho người? Vì chính thức chưa tận mắt nhìn thấy tây nào gậm móng gò tay bo bao giờ :-)
Rón rén hỏi xem nàng có thích ăn món cổ truyền của mẹ không? Nàng gật tới bến, dù chưa nhớ nổi món mẹ định nấu nó như thế nào, vì mẹ nấu từ ngày xửa ngày xưa đến tận ngày nay vẫn chưa nấu lại.

2014/03/08

Chuẩn gái :-)

                                       

Người đàn ông rắp tâm tặng cả cuộc đời cho mình, nên cả đời người không còn màng đến chuyện tặng những món quà nhạt thếch, vớ vẩn, tầm thường ví dụ như hoa hóet, phấn son, quần áo...cho mình nữa :-)
Nếu người mua hoa thế nào cô hàng hoa cũng chọn cho người bông hoa tí nữa thì tàn.
Nếu người mua quần áo thì mình sẽ giận và mất công giải thích cho người biết " cả đời em sẽ mặc cỡ S anh có hiểu không? " :-)))))
Nếu người mua son, rất có thể mọi người sẽ tưởng mình vừa ăn miếng thịt mỡ mà quên không lau mồm :-)))))

Cơm lười, bánh vội !

               


                                                                                             Sấu chua .

Vũ điệu của cơm gà :-)





2014/03/06

Ám ảnh .

Đang lúi húi làm bữa ăn tối. Con gái căng thẳng bảo:" mẹ ơi con sợ chiến tranh thế giới lần thứ 3 xảy ra lắm! "
 Im lặng kéo dài giữa hai mẹ con. Chỉ còn nghe tiếng nước luộc gà sôi lịch bịch.

Mộng đẹp dưới hoa.

Tự  nhiên nhớ lãng đãng những tháng 3 ngày xưa của mình!
 Tháng ba có  những ngày nồm, nhà gạch đỏ au vì ướt. Rồi một sớm mai thức dậy, cơn gió hanh bất chợt hong nhà thật khô. Mọi thứ như bừng tỉnh. Má con gái hồng lên. Môi con gái thơm mọng. Mắt con gái trong veo!

Vàng mơ vàng mải !

           Có thứ bánh vàng tươi như màu nắng. Mẹ nướng làm quà cho con đi học xa ♥



2014/03/04

Chuyện vặt không đầu không cuối.

Thài lài mà cắm cứt trâu...
...là thài lài tươi lên, đẹp lên, mơn mởn lên đúng không?
Khiếp ! ví với chả von! nghe như có gì cay cay đắng đắng nhỉ ?!
Nhưng mà nếu không đúng như thế. Không tươi lên, không hồng hào, không đằm thắm nghĩa là cứt trâu hỏng đấy, là phân giả đấy, hay ít ra thì phân chất lượng kém quá!