Stránky

2022/01/21

Nơi hò hẹn.

 Ngày nào sau bữa cơm trưa cũng hẹn với " đối tác" ở đây để uống với đối tác ly cà phê trong vài phút, rồi đường ai người nấy đi.

Ngày mưa tuyết thì ngắm mưa ngắm tuyết. Ngày nắng đẹp thì ngắm cơn vàng mơ vàng mải.
Ngày lá đỏ lá vàng thì ngắm cái lá rơi nghiêng, rơi thẳng.
Ngày chồi non thì ngắm chim về đậu ngó nghiêng lích chích đầy cành.
Ngày hoa nở thì ngắm bông cao bông thấp bông la đà.
Người ta bảo càng lắm tuổi, càng sống lâu bên cạnh một ai đó, thì đừng coi nó là bình thường như bức tường. Ngược lại là đằng khác, phải biết kiếm chuyện mà nói với nhau. Chuyện gì cũng được. Chuyện trên trời chuyện dưới bể. Chuyện ông tổng thống trẻ này lấy bà vợ già, chuyện ông thủ tướng kia yêu một ông cũng đẹp. Chuyện đội bóng này chuyển nhượng một cầu thủ mà lương một ngày mua được gạo cho cả một huyện đảo ăn và nhảy múa.
Chuyện tiêm với không tiêm mà từ mặt nhau. Chuyện con mèo bên Nhật có cả triệu người xem mỗi ngày để rồi mãi vẫn không dám nuôi một con mèo của riêng mình.
.....nói chung thượng vàng hạ cám gì cũng sẽ nói cùng nhau chỉ để biết đối tác vẫn còn nghe mình nói linh tinh không biết mệt.
Xếp sau tứ khoái của cuộc đời, nhu cầu nói và chia sẻ cũng quan trọng. Vì nhờ cái mồm bép bép bép bép mà ít ra cũng còn lờ mờ hiểu bên kia muốn gì, nghĩ gì, sunh sướng ,đau khổ, bực tức, hỉ hả... (dù có thể sai)
Chỗ này là nơi " sáng tạo" ra những câu chuyện ba xu của đôi bên nhằm duy trì một đời sống chung thân không hẹn ngày kết.
Dẫu có ăn trưa, ăn tối cùng nhau, đêm về quay lưng hay úp thìa thì thỉnh thoảng hãy hỏi đối tác có gì mới không?
Bởi vì do nghĩ nhìn nhẵn mặt nhau rồi, ai mới ai cũ thì có gì để mới. Đến khi một trong hai có thể đã có những điều vô cùng mới mẻ và khác biệt. Lúc đó cái cũ chẳng bao giờ còn bắt nhịp được với cái mới. Đến lúc đó thì
" Tôi đi bằng nhịp điệu
Một hai ba bốn năm
Em đi bằng nhịp điệu
Sáu bảy tám chín mười
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau
Nhịp điệu sao khác màu
Sông cạn, đá mòn
Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp
Làm sao ta gặp được nhau
Ơ bai, í à í á...". Tình khúc Ơ bai hát thì hay mà lòng thì tê tái.
Hãy như dòng sông đổ ra biển cả, trên đường đi dòng sông luôn thì thầm kể chuyện với đôi bờ bát ngát để làm mới dòng chảy của chính mình. Dòng sông không bao giờ chịu cũ kĩ. Dòng sông giữ cho mình thanh xuân tươi mới mỗi phút giây nó cuộn mình tuôn về phía trước.
Dòng sông hôm nay không bao giờ là dòng sông hôm qua, lại càng không bao giờ chịu giống như dòng sông của ngày mai.
Hãy sống như một dòng sông. Chảy và chảy. Mới và mới. Tuôn trào và không hẹn trước❤
Sấu chua.