Stránky

2013/03/27

27.3 2013

Hôm nay mới chỉ là thứ tư , nhưng mình lại có cảm giác của ngày thứ sáu .
   Cảm giác của một ngày cuối tuần khiến cho mình thấy vui vui dễ chịu !
  Chỉ vài tiếng nữa thôi , trẻ con sẽ từ trường học trở về nhà nghỉ lễ Phục sinh .
 Trời vẫn lạnh như điên !
   Dự định chiều nay sẽ cùng con gái dọn và trang trí nhà cửa lại một tí .
  Một tí nghĩa là ra vườn chọn một vài nhánh cây đang đâm chồi đem vào nhà cắm trong bình và treo lên một vài quả trứng xinh xinh .
 Một tí  nghĩa là nghĩ ra một vài món ăn sẽ nấu trong mấy ngày nghỉ .
   Thế nhưng cây cối ngoài vườn năm nay rất im lìm . Cây cối dường như bị ngủ quên  trên cành , thóang nhìn chỉ thấy như những khúc củi khô run rẩy trong gió buốt .
  Tuylup mới chỉ nhú lên khỏi mặt đất chừng nửa gang tay . Xem ra tiết xuân vẫn còn xa ngái !
    Đã mang về nhà những thứ hạt giống dự định sẽ trồng trong mùa hè . Chỉ là còn thiếu một giống bí tròn nữa thôi . Trời cứ lạnh mãi thế này thì làm sao bắt đầu sự nghiệp làm nông dân ? :-)))
   Tối hôm qua được  vợ chồng chị bạn rủ sang ăn bánh cuốn . Bánh cuốn là món khóai khẩu của mình , nhưng vào bụng nó lại hay cãi nhau với cái dạ dày đỏng đảnh của mình . Đêm về bụng co cứng lên vì mấy lát bánh cuốn bóng mượt , mềm mại thơm tho , nghĩ thấy có nhiều thứ thật là vô lí rồi thiếp đi trong sự ậm ạch của lòng dạ !
   Đang manh nha nhen nhúm để đi tìm sắm một đôi giày có thể đi cùng váy , đi cùng quần bò , đi cùng quần ngắn , quần lửng , đế thấp để có thể đi bộ xuyên qua nhiều địa hình , mà nhìn vẫn không có dáng dấp thể thao :-))) ,  đã thế giày lại phải đáp ứng ứng yêu cầu những hôm trời lạnh thì không bị rét , mà những hôm trời nóng lại không bị luộc chân , bạn nào có sáng kiến kèm hình ảnh mách Sấu với , Sấu xin đa tạ không kèm hậu tạ :-)))
    Đầu óc mình dạo này tòan lổn nhổn những điều vớ va vớ vẩn không thể nào tả được !!!
   Ngoài trời tuyết bay lơ lửng trắng xốp như thể có ai vừa giũ một cái gối bông khổng lồ lên không trung ...!

                                                                         Sấu chua .

2013/03/25

Ngôi nhà bên sông ...

 Trong những giai đọan lãng mạn , bốc đồng của cuộc đời mình đã từng có những ước mơ :
  - Có một ngôi nhà bên bờ biển . Hàng đêm mình sẽ ngủ trong tiếng ru rì rào của sóng . (Lúc ấy mình không hề nghĩ đến bão biển , đến sóng thần ) 
- Có một ngôi nhà bên sông . Những buổi trưa mình mắc võng nằm lắng nghe tiếng ì ọap của nước vỗ vào bờ đất dịu êm . Gió từ sông thổi lên mát rượi . Những đêm trăng sáng mình cùng với người yêu (hoặc bạn trai , hoặc chồng , đại lọai kiểu thế ) nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông , rồi trở về nhà ăn tối ...( Lúc ấy mình không hề nghĩ đến mưa lụt , bùn đất tràn vào nhà , mà mình lại không hề đóng lấy  một đồng nào tiền bảo hiểm nhà cửa tài sản )
 - Giấc mơ kiểu ấm ớ gần đây nhất khỏang chừng chục năm là mình có một ngôi nhà bên bờ suối . Tiếng suối chảy róc rách luồn qua khe đá suốt ngày đêm , sẽ là bản nhạc êm dịu bao bọc suốt cả đời mình . Trên sân rau trái xanh um, gà vịt quang quác cãi nhau , đàn ngỗng vươn cổ ngó nghiêng trông nhà như chó . Còn chó mèo thì lười biếng nghịch ngợm góc nọ góc kia ...Từ vườn dẫn xuống bờ suối là một cầu thang bằng đá , hai bên quấn quít phúc bồn tử đỏ ối sà vào tay vào chân người đi ...
    Có thể nào những giấc mơ ấy lại đã từng in dấu vào mình không nhỉ ???
  Rõ ràng là có !
   Nhưng chẳng có ngôi nhà nào bên biển , bên sông , hay là bên suối .
   Tháng ba sắp qua đến nơi rồi . Tầm này như mọi năm , nho đã nhú mầm vàng . Anh đào đã chuẩn bị nở hoa . Mận , táo đã chúm chím e ấp ủ hương ... thế mà hôm nay cả khu vườn vẫn im lìm trong gío lạnh .  
 Cái kiểu lạnh cắt da cắt thịt . Hở ra chỗ nào là buốt chỗ ấy . Đến là ghét !!! 
   Chưa đến Tây tạng bao giờ nhưng mình cứ nghĩ những ngày này chỗ mình ở lạnh như mùa đông Tây Tạng vậy ! Gió , rét quất vào mặt , luồn qua quần áo , xiết vào người . Gío lạnh và khô làm bật ra nước từ mắt , nước từ mũi ...cái kiểu lạnh nham hiểm và khó chịu !!!
   Chiều nay chẳng biết nấu gì cho cả nhà , đành nấu cháo ( hải sản ) cầm hơi :-))) 
   Công nhận trời lạnh, mùi gạo hầm xương chín tỏa hương bay đi len lỏi theo gió , thơm nức cả mũi . Những người đang đói , đang rét ngửi thấy mùi này chỉ còn nước đi nhanh nhanh về nhà , sà ngay vào bếp nấu gì ăn ngay :-)))
                                        ......................

    Đôi khi ám ảnh một người không phải là hiện thực mà lại là những giấc mơ ... ! Những giấc mơ  đeo đuổi quấn quít , ru mềm cả một quãng dài của cuộc đời !
  
                                                                  Sấu chua .

2013/03/22

Một lời hẹn !

Hôm qua Mul đã lạnh lùng khép lại ! 
   Tôi tự hỏi những người bạn trên Mul của mình giờ đang ở đâu ? 
    Nếu những chia sẻ tự nhiên không còn nữa , liệu tình bạn có còn không ?
  Ba năm không phải là dài nhưng lại mang đến cho mình thật nhiều những tình cảm gần gũi và ấm áp !
   Mul đóng lại bằng một màn hình giản dị , nhưng đủ khiến cho mình bối rối mất vài giờ đồng hồ .
   Sẽ lại gặp nhau ở đâu đó ... như là chia tay rồi một hôm tay bắt mặt mừng ...các bạn nhỉ !
  Mong ở đâu đó ...các bạn mình luôn khỏe mạnh , bình an và hạnh phúc !!!
                                                           Sấu chua .
  

2013/03/20

20.3

Mệt quá ! hình như thời tiết bắt đầu xoay chuyển đổi thay rồi !
  Ngày mai đã là ngày lập xuân .Thế nhưng trời vẫn rất lạnh , tuyết vẫn còn nhiều .
  Bầu trời bắt đầu cao lên , sáng dần , ngày có vẻ đã dài ra . Chẳng mấy lại đổi giờ . 
    Đổi sang giờ mùa hè .
       Một ngày sẽ dài và tươi sáng .
          Con người sẽ bớt hẳn buồn rầu cau có ! Có phải như thế mà người châu Á hay cười hơn người châu Âu không nhỉ ? :-)))
   Buồn - cười !
   Vui - cười !
   Cáu - cười !
   Không hiểu - cười !
   Cứ cười cái đã - rồi tính sau :-)))
  Thằng cu con sắp thi tốt nghiệp sát đít rồi . Lúc nào cũng thấy kè kè mấy quyển sách tóan to, dày cộp , nặng chình chịch bên người . Mình nhìn thấy cảnh này tòan lè lưỡi rồi lảng dần ra xa :-))) .
   Mình thương thằng bé học nhiều , nên tối nào bán hàng xong cũng nướng bánh nọ bánh kia cho con ăn học đêm , nướng nhiều đến mức, hôm nào không nướng bánh lại thấy trống trống vắng vắng thiếu thiếu ... thế có chết dở không cơ chứ ? :-)))
   Tình hình là có một số người cũng " ăn theo " vụ học đêm :-)))
   Xem đá bóng cũng ăn bánh nướng đêm :-)))
  Tập thể dục đều người ngợm khác hẳn , tối nào vuốt bụng cũng thấy bụng mỏng dần đi ( trong tưởng tượng :-))) . 
   Có những sự tưởng tượng thật là dễ chịu !:-)))
   Mình giờ không dám đòi hỏi cao ở bản thân nữa , cân nặng giảm xuống một vài cân cũng tốt , không xuống cũng chả sao , cơ bản , cứ khỏe mạnh , người đừng chảy nhão ra , nhanh nhẹn tươi cười với chồng con , láng giềng là Ok :-)))
  Trên cửa sổ , lan hồng , lan vàng lại trổ bông mới . Mỗi ngày những nụ hoa lại nhỉnh lên như cười cợt những cơn gió lạnh buốt  - Những cành lan nở bằng hơi ấm từ lò sưởi , không phải bằng hơi ấm của mặt trời ngạo nghễ !!!

                                                                             Sấu chua .

2013/03/18

Vớ vẩn Mình !

     Rét quá ! rét quá ! Cái kiểu rét dối giăng của một mùa đông ! Ấy là mong ấm thì nghĩ thế chứ động vào cái ả thời tiết thì chả biết đâu mà lần ? !
    Tháng ba đã ngả nghiêng về cuối , thế mà tuyết vẫn bay ngập trời , gió thổi ù ù suốt đêm làm cho mình thao thức không ngủ được !
  Cả tuần rồi chẳng gõ gì lách cách , thế mà đã có lúc từng nghĩ mình sẽ viết blog cho đến tận cuối đời :-)))
  Dạo này tự dưng hay nghĩ đến già sẽ làm gì , lẩn thẩn quá :-)),  chắc vì bị ám ảnh việc con trai chả mấy sẽ đi học xa nhà . Hôm nọ mình bị đau bụng , con trai cứ xoắn vào hỏi có ăn gì không ? có uống gì không ? có muốn gì không ? tự nhiên cầm tay con trai bảo " mai kia con đi học xa chắc là mẹ BỊ nhớ con lắm !!!"
      Chưa đi đã nhớ đây này !!!
  Hồn mình dạo này cũ như hũ nút ! Người chả khác gì  robot hẹn giờ . Sáng dậy , dọn dẹp nấu nướng rồi bán hàng , chiều  đi nhăng đi cuội xong lại về bán hàng .  Tối đến tập thể dục mướt mồ hôi rồi đi ngủ ...cứ thế ngày lại tiếp ngày .
  Có một thứ vẫn chưa làm mình chán cả bao nhiêu năm qua là hàng ngày uống trà vắt chanh hay cam với mật ong , chỉ vì đinh ninh uống thế sẽ trẻ lâu :-))) . 
   Giờ lại thêm dăm ba cốc Hà Thủ ô mỗi tuần , hôm nào kinh quá thì lờ , hôm nào phấn chấn thì uống , mỗi lần nhắm tịt mắt lại uống thứ nước đen như đất ấy đầu óc lại lóe lên mai kia đầu mình có khi mọc thêm mười sợi tóc đen nhánh cũng nên ? :-)))
   Bệnh tưởng , giờ vuốt tóc thấy ít rụng hẳn , 10 phần chỉ còn một , đã thế đo đo túm túm thấy tóc cũng nhỉnh lên , chả được như thời con gái nhưng cũng hơn đứt cái hồi chưa biết sắc Hà thủ ô làm thuốc níu kéo tuổi xuân :-)))
   Cuối cùng một người lờ đờ như mình rồi cũng lại quay về mối bận tâm muôn thủa của đàn bà là cái sự trẻ đẹp . Dẫu chỉ là mình với cái gương của mình !!!
   Lễ Phục sinh đang đến gần , thỉnh thỏang lại ngẫm nghĩ xem năm ngóai lễ Phục sinh diễn ra như thế nào ? Mà chẳng tài nào nhớ nổi ! Chắc tại năm nào cũng giống năm nào !:-) . Năm nay nhất định là nướng cho ra lò hai mẹ con nhà bê rồi , vì có hai cái khuôn , cái to thì ra con bò làm mẹ , cái bé thì ra con bê làm con , chứ không giống năm ngóai hai mẹ con con bê , nhưng bò bê đều to như nhau :-))). Kể chuyện này với giai , giai lại nhìn mình như kiểu " vợ nhà mình bao giờ mới lớn nhỉ ? " :-)))
   Dù sao sau lễ Phục sinh , hoa sẽ nở lấm tấm trong bãi cỏ vườn nhà . Những thứ hoa mùa xuân đẹp giản dị nhưng lung linh như những phép mầu của thời gian ... Và khi ấy hồn mình sẽ ngập tràn nắng vàng ... nên cứ bảo vì sao mong mỏi một mùa xuân đến thế !!!

                                                                        Sấu chua .

2013/03/13

Cá lại ươn :D

     Ngày hôm qua là một ngày rất buồn cười !
   Một ngày mà thân làm tội đời từ sáng đến tối .Thỉnh thỏang lại có một ngày dở hơi như thế . Sáng thì làm muối vừng, đã thế còn một lọ vừng trắng , một lọ vừng đen . Buổi chiều buồn buồn tình lại nhảy dựng lên làm ruốc gà
   Đêm đến ngắm ba cái lọ ruốc với muối vừng rồi bần thần cười  một lúc mới đi ng

  Cứ cái đà này chả mấy chốc lại thành mụ dở người trong nhà !
   Vẫn còn đang ấp ủ làm thêm một lọ ruốc tôm đỏ au nữa cơ . Có lọ ruốc tôm sẵn trong nhà cực tiện, hứng lên làm bánh bèo , bánh cuốn gì cũng đơn giản như trở bàn tay , chỉ việc làm bánh xong lôi lọ ruốc ra gieo gieo rắc rắc thế là tươm
   Buổi sáng muốn đổi món cho trẻ con , không thích ăn bánh mì , thì chỉ việc đặt mấy hạt xôi nóng , xới tơi rắc bốn góc bn màu : vừng đen , vừng trắng , nâu nâu  ruốc gà , hồng hồng ruốc tôm , đảm bảo đẹp , ngon miệng và bắt mắt hơn vạn lần susi của Nhật lùn hay cơm cuốn cơm cuộn của Hàn xẻng :-))) .

   Ngày hôm nay nằm trong lịch ngày ăn " thanh đạm " của mình , vì thế dậy mở nhạc nghe là tay cũng đặt luôn nồi súp gồm tòan củ với rau thôi . Củ cần , củ tỏi , củ hành , củ cà rốt , củ su hào , củ khoai tây , cà chua ...nghe chán chưa ?Nồi súp này cho mình và cho cả nhà ăn ké luôn , ăn hai bữa luôn, tối không có lượn lờ vào bếp nữa đâu ! Còn lại ai thích ăn gì thì nổi lửa , không thích  nổi  lửa thì cứ muối vừng  với ruốc với súp mà chén . 
  Mình bán hàng , lượn lờ , rồi đi bộ , xem phim , cho hết ngày thôi ! Đừng có ai sai khiến mình làm gì trong ngày hôm nay , vì tự nhiên người rất đuối , rất không thích làm gì cả  !
  Cứ lạnh là người như cá ươn !!!!!

                                                                             Sấu chua .

2013/03/12

Một ngày không có tên !

     Đang ấm , đang hửng nắng . Tự nhiên đùng cái tuyết lại rơi , lạnh bẽ bàng cả người !!!
  Hôm qua bán hàng cả ngày mệt phờ râu trê . Tối đến hoạnh  gái làm cho lát bánh mì đen phết tí bơ gọi là , phủ miếng thịt mỏng hơn cái lá , kẹp với cà chua bi và lùng bùng salat những salat , ăn tối - thế là xong .  Ăn xong tẩm thêm một cốc trà vắt cam tươi . Gọn nhẹ , khẩn trương , nhàn hạ .
  Hôm qua ăn tối kiểu tùy nghi di tản :-))), nghĩa là ai thích ăn gì thì ăn , mạnh thằng nào thằng ấy ăn :-))) . Giai to ăn cơm nếp với cá nướng , giai bé ăn cá nướng với bánh mì , mình với gái thì ăn bánh mì với rau , tóm lại cứ lọan xì ngầu nhưng mà thoải mái :-))) .
     Bán hàng chưa hết giờ nhưng chuồn lên sớm , nằm buôn dưa lê với hai tiểu yêu , buôn chán , cắp chiếu đi tập thể dục , đủ 40 phút , không hơn cũng không kém , tắm rửa , ba xoa một đập lao thẳng lên giường .
   Sáng nay dậy dọn dẹp , thay chăn ga các phòng cho cả nhà , thả vào máy giặt quậy tưng bừng . Sau đấy pha trà cam nóng với mật ong ngồi uống thu lu . Trời lạnh tê một số thứ . Chả buồn đi đâu dù hôm nay dự định đi đến một nơi .
  Những ngày như hôm nay , chả thích gì , chả muốn gì . Vì thế lôi một đống lạc với vừng đen và vừng trắng ra rang . 
   Trời màu xám . Lò sưởi bật nóng sực . Tiếng lạc rang lào xào theo nhịp đũa . Những tiếng nổ tí tách , thỉnh thỏang một chú lạc lại nảy lên cao như khóai chí :-) , những củ lạc chín dần, tỏa mùi thơm dễ chịu , lấm tấm vàng xuộm nhẩy nhót tung tăng trong cái chảo gang nóng rẫy . Một nhịp đời trôi chậm và khẽ . Xốn xang một chút bình yên ở trong lòng cho xuôi đi những mệt mỏi vì công việc không lúc nào ngừng lại được !!!
    Ủ lạc cho róc vỏ . Mình giã vừng thình thịch trong cái cối đá . Tiếng giã vui tai , khi giã một thứ gì cho nhỏ ra nên giã chậm , chính xác , cái thứ cần nhỏ , nó mới nhỏ đúng ý mình :-))) . Bằng không loay hoay dọn dọn nhặt nhặt thêm ra ối việc cho mà xem !
   Cuối cùng có trong tay hai lọ muối vừng . Một đen . Một vàng nâu  , đựng trong lọ thủy tinh trong suốt , nằm duyên dáng khêu gợi trên bàn ăn . Đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt ừng ực ! :-)))
   Tự nhiên lại nhớ đến hồi mùa hè , cả nhà lái xe sang Đức . Chuyến đi dài dằng dặc . Mình cũng rang muối vừng , rồi làm cơm nắm với xôi nén . Đi tới đâu , đói , lại dừng xe lôi cơm nắm ra chấm với ruốc và muối vừng , ngon mê tơi . Chuyến đi vui ơi là vui ông bà , bố mẹ , con cái ăn một bữa muối vừng mà để lại bao nhiêu là dư vị !!! Nhớ ơi là nhớ !!!
   Cái dư vị của sum họp gia đình sao mà quyến luyến đậm sâu !!!
   Ngoài trời tuyết đang rơi và bay cuồn cuộn . Trời lạnh làm cho những tiếng chim ngoài vườn bỗng dưng im bặt ... Khiến cho u hoài cả một buổi trưa ... !!!
                                                                        Sấu chua .

2013/03/11

Bướng bỉnh - yêu thương - dại khờ !

 Cái tính mình bướng từ hồi bé . Bướng nhưng được cái không quá cố chấp .Vì mình rất biết nghe phải trái hơn thiệt . Nói nhẹ nhàng với mình , mình nghe răm rắp . Có lẽ bướng do tính cách mạnh , cái tôi lớn , cái gì cho là đúng thì kiên quyết bảo vệ, bảo vệ đến mức đít " đầy lươn , đầy trạch " vẫn giương mắt lên không chịu xin lỗi phụ huynh . Mình nhớ có lần bố mình mắng mình sai , mình cãi lại rất hăng, bố điên tiết đập cho một trận , mới đầu đánh bằng cái đũa , sau là cái đũa cả , tiếp theo là thanh củi , sau cùng cụ rút củi tạ ra định phang , lúc đấy mình hết bướng mà chuyển sang " cố thủ " và giận . Giận vì bố sẵn sàng đánh mình đau đến thế cơ à ?  Thế là mình lại càng kiên quyết không xin lỗi . Mẹ mình xót con , mắt rơm rớm , giọng đầy giận dỗi hỏi bố mình " thế anh định đánh nó chết à ? " . Khiến mình lại càng tủi thân . Và khi mình tủi thân rồi thì mình bướng hết thuốc chữa :-))) .
    Cuối cùng không còn nhớ kết thúc như thế nào ? chỉ biết mình muốn bố xin lỗi mình :-))). Dĩ nhiên chuyện ấy không bao giờ xảy ra :-))) .
  Trong ba chị em có lẽ mình là đứa bị đòn nhiều nhất , có lẽ chỉ tại mình bướng bỉnh . Giờ mình cũng chả trách giận gì bố mẹ chỉ thấy tại sao mình lại ương bướng thế ? để làm gì ? Khờ dại quá những ngày thơ bé của mình !!!
  Bây giờ mình rất ngoan , rất " dễ bảo " :-))) . Chỉ thỉnh thỏang mới bướng một tí thôi .
  Nếu mình đang ngồi chuẩn bị đi nấu cơm , mà chồng tự nhiên lại nhắc " nấu cơm đi em " , là tự nhiên mình chả thích nấu cơm nữa :-))).
  Tất cả mọi công việc trong gia đình mình nghĩ đều do các thành viên tự nguyện có trách nhiệm với nhau , giúp đỡ lẫn nhau . Nếu người này nghĩ người này Phải làm cho người kia , thì tự nhiên mất  hay của nó đi . Vì thế mình chỉ làm khi mình thích, mình muốn . Còn ai ép mình là hơi bị khó . Áp đặt mình là hơi bị căng :-))) 
   Chỉ buồn cười con gái mình giờ cũng giống hệt mình .
  Ngẫm ra cứ khi nào nàng căng thẳng , nhiều xì chóet là nàng chui vào bếp :-)))
  Cứ khi nào nàng học nhiều đầu bù tóc rối , thì cả nhà lại được ăn bánh nàng nướng .
   Tối hôm qua đóng cửa hàng lên thấy một cái bánh tròn vo , mềm óng phủ mô ka chanh thơm lựng . Cả nhà quây lại pha trà ăn bánh với nhau , mình nghĩ có lẽ những phút giây như thế khiến lòng nàng chùng lại , mềm mại đi qua những bực bội khó khăn do học hành đem đến . Thầm thương nàng quá ! Đứa con gái bé bỏng bướng bỉnh của mình !!!
  Nhiều người từng nói : đứa con gái chính là bản sao của người mẹ . Thỉnh thỏang thấy dáng nàng lụi cụi trong gian bếp , giật mình chạy vào soi gương ... năm tháng qua đi ... tuổi trẻ của mình đang hiện diện trong vóc dáng đứa con gái thân thương quá đỗi !!!
   Những bướng bỉnh  - yêu thường - khờ dại ! Dù con ngoan hay hư . Bướng bỉnh hay dễ bảo . Thì con mãi vẫn là đứa con gái đáng yêu nhất đời của mẹ !
                                                                Sấu chua .

2013/03/10

Lan sờ man :D

Trời tự nhiên xám xì xám xịt , khiến mình tự nhiên cũng ỉu xìu xìu .
  Ngoài vườn mưa rơi tí tách . Sáng nay đàn sáo đen mỏ vàng 6 con đã về vườn nhà mình hót líu ríu bên cành anh đào khẳng khiu . Mùa xuân sắp về rồi !
   Ngoài vườn mọi chỗ hầu như đã đâu vào đấy , chẳng còn trống chỗ đất nào , cứ nhủ không trồng gì nữa , thế mà hôm nọ lên cơn đồng bóng lại nổi hứng mua thêm một gói củ thược dược mầu hồng tía . Ba gói củ layon hồng , vàng , đỏ . Mua rồi về nghĩ nát óc vẫn chưa biết sẽ trồng ở chỗ nào trong vườn ? 
  Cái tính tham vớ vẩn thỉnh thỏang lại dồn về , hoa cũng thích, rau cũng thích, nên nó mới thế . Nhưng mà thật sự mình rất thích  trồng layon . Chỉ cần một luống layon nhỏ xinh trộn đủ màu sắc trong vườn sẽ làm mình mê mẩn cả tháng ! 
  Châu Âu tháng 8 trời xanh nắng vàng , layon nở vươn lên kiêu kì và rạng rỡ . Cắm layon rất dễ , kiểu gì cũng thành đẹp, layon hợp với nhiều dáng bình, dáng lọ ... Trong nhà góc nào có layon hiện diện góc ấy an nhàn tươi tắn hẳn lên . 
  Layon để nguyên không cắt , một vạt trong vườn từ bàn ăn ngắm ra cũng thích  . Dáng thẳng tắp, hoa mịn màng , đẹp từ chồi , từ nụ , đẹp đến lúc hoa nở bung từ dưới lên trên ...đẹp đến tận lúc tàn , cánh hoa rụng hết theo làn gió , cành vẫn biếc xanh !
  Nói về hoa lá cành là lại lan man :-)))
   Thôi dừng để chuẩn bị đi bộ thể dục thể thao tí đây !

                                                                    Sấu chua 

  

2013/03/07

Hôm nay !

  Lang thang trên Fb mới biết tinh thần ngày 8.3 ở Việt Nam có vẻ rất náo nhiệt và hào hứng . 
  Bên mình dĩ nhiên hầu như không có động tĩnh gì cả . Ngày xưa khi Tiệp Khắc vẫn còn chế độ Cộng sản , mình nhớ đi làm , là phụ nữ thế nào cũng được tặng mấy cái khăn bông .
  Giờ 8.3 mà thấy mấy cụ ông lụ khụ cầm bông hoa đi trên đường , đóan ngay ra là những người của muôn năm cũ :-))) .
    Cứ mong từng ngày cho trời ấm lên . Chỉ mong mỗi điều ấy cũng đã đủ thấy vui rồi ! Chứ cũng chẳng biết mong mỏi cái gì khác !
  Băng , tuyết đang tan dần đi từng mảng trong vườn , mỗi ngày lại để lộ ra một mảng sân đầy phấn chấn !
   Hôm nay giỗ ông ngọai mình , mình định làm đĩa bánh gấc để thắp hương ông , nhưng chẳng tìm đâu ra dừa tươi ? hôm nọ đi mua , lắc quả nào cũng thấy " điếc " . Chắc dừa để lâu quá , chẳng còn nứơc nữa, khô cong , lăn lông lốc . Chắc làm gì đơn giản tưởng nhớ đến ông thôi , chứ bố mẹ ở nhà đã làm đầy đủ cả rồi . Qua Webcam mình nghe thấy có người chặt gà đôm đốp .
  Hàng ngày lúc nào cũng nghĩ đến gày , đến giảm cân , đến thể dục . Vì thế  sẽ ăn ít , uống nhiều , gặp gỡ người nọ người kia , buôn tung tóe mọi thứ chuyện cho vui và thoải mái . 
  Bây giờ mình thật sự mình muốn gì rồi ! Muốn sống thật là thoải mái  với công việc hiện tại , sống thoải mái với những người mình thương yêu .
   Sáng nào xoa kem dưỡng ẩm , cũng dừng lại lâu hơn ở khóe mắt , miết kĩ hơn , xoa đều hơn ...hi vọng những nếp nhăn sẽ đến nhưng chầm chậm thôi , những nếp nhăn sẽ đến nhưng mờ nhạt thôi :-))) . Chưa bao giờ lại thương mình đến thế ! :-)))).
  Người ta tập thể dục thì ra thứ bụng săn 6 múi . Mình tập kiểu gì cũng chỉ mong 4 múi đã mãn nguyện lắm rồi :-)))))))
   Chứ mà bụng chỉ có một " múi " nhô lên thì cắm đầu vào cốc nước chanh mà tự tử cho xong :-))).
  Tuần sau sẽ lau cửa kính , trang trí vườn tược nhà cửa để chào đón  lễ Phục sinh .
   Mỗi ngày hãy trôi đi trong một sự dễ chịu nhất có thể ...dù chỉ là những điều nhỏ nhất  !!!
   Buổi chiều mặc quần áo ấm , gọn gàng nhảy ra đường đi dạo với mụ Lem ngắm chim cá vịt dê rồi về !
 Nếu cần " vùng lên " chị em nên vùng lên quanh năm suốt tháng chứ chỉ vùng lên vào mỗi ngày 8.3, rồi sau đấy lại nguyễn như vân , e rằng chả có tác dụng gì :-)))

                                                      Sấu chua .

2013/03/05

Chết vẫn không hết vớ vẩn !

Hôm qua hai mẹ con dung dăng dung dẻ dắt nhau đi linh tinh . Thành phố thì bé nhỏ cũng chả biết đi đâu . Cho nên cứ đi lang thang ngắm nghía và nói chuyện với nhau cho vui thôi . Giá thử đang sống ở Hà nội thể nào cũng chui ra "Bốn mùa " sát mép nước hồ Gươm ngồi hóng gió , hóng bụi , gọi hai mẹ con mỗi người một cốc nâu đá rồi ngắm ông đi qua bà đi lại cũng sướng rồi . :-)))
  Mình yêu cái góc nhỏ ở hồ ấy của mình lắm . Đi chán , xuống sân bay , về đến nhà chỉ một lúc là phải mò ngay ra xó đấy ngồi . Mới thấy ĐÃ , mới thấy THỎA , mới thấy TRỞ VỀ thật sự !!!
   Đi chán thấy trời tối om thì về , rẽ vào tha một cá chép đem về nhà nấu canh dưa và sốt hành thìa là ăn tối .
  Mình giờ thấy hài lòng vì mỗi ngày dành ra được một tiếng để tập thể dục ( bất kể hình thức nào , bất kể lúc sáng , trưa hay tối )
  Mình giờ thấy hài lòng vì chỉ ăn đến chừng lưng lửng, thòm thèm là dừng lại , nhất quyết chả ăn nữa .
  Mình giờ thấy hài lòng vì hàng ngày chui vào bếp nấu ăn chỉ vì  giai nhà mình và lũ con ăn tất tần tật và ngon lành mọi thứ mình nấu .
 Mình giờ thấy hài lòng vì làm được gì thì làm , chả làm được thì lúc nào gặp làm tiếp . Chả làm cũng chả sao !
  Ngẫm ngang ngẫm dọc thấy cái sự hài lòng của mình nó manh mún , viển vông , vớ vẩn , lẩn thẩn :-))) Nhưng quan trọng nhất là mình vẫn thấy HÀI LÒNG :-)))
  Kể một chuyện buồn cười với mình là tối hôm kia tự nhiên hứng lên mình còn nướng cả bánh muffin NƯỚC MẮM . Thế mà lũ tiểu yêu đả sạch sành sanh không sót mẩu nào :-))) . Muffin mặn nướng cùng phomat cùng quả olive , thịt hun khói , rau mầm, ớt chuông , hành tím nhưng mình không cho muối mà tương nước mắm vào :-))) . Chỉ để chứng minh và trải nghiệm nước mắm Việt nam rất ngon, rất có lí :-)))
  Được cái nấu ăn thì nấu ăn chứ mình chả ham ăn nhiều . Giờ mình chỉ có một mong ước , một khát khao - một khát khao cháy bỏng , ấy là mình có đủ nghị lực để chăm chỉ tập thể dục đều đặn cho tới ngày mình già , mình lẩy bẩy không giơ nổi tay lên đầu nữa , thì mới thôi :.))) 
   Hô khẩu hiệu để tập thể dục tự nhiên lại làm mình nhớ đến chuyện "tinh thần thể dục " của cụ Nguyễn Công Hoan :-))) .
  
                                                                        Sấu chua .

2013/03/04

Lụy trời nắng !

    Tháng 3 có khác ! Nắng bắt đầu vàng , tuy nhiên trời vẫn rất lạnh ! Nhìn những khối tuyết im lìm không chịu tan chảy mới cảm nhận rõ nhiệt độ vẫn rất thấp . Chỉ có nắng vàng lên , bầu trời cao hơn,  mây xanh hẳn và tiếng hót của quạ khoang đuôi vểnh về vườn là nhắc nhở mùa xuân đang tới gần !!!
   Ngoài vườn những nhánh tuylúp đã bắt đầu nhú lên những chiếc lá đầu tiên . Lặng yên và cảm nhận sẽ thấy mặt đất cựa mình rất khẽ ...rất khẽ ...! Chỉ duy có thảm cỏ là xôn xao hơn cả ! Mỗi một bình minh hiện ra cỏ lại chuyển màu . Thứ màu xanh bất diệt và cần mẫn !
   Nắng khiến mình dễ cười hơn !
    Nắng khiến mình thích ôm một người đứng trong bếp nhìn ra một khỏang mênh mang vàng tươi mới !
 Nắng khiến mình bất chợt hát khẽ ! Những lời thầm thì rất lạ !

     Hiện tại mình đang tập tạ , đạp xe đạp tại chỗ , tập cơ bụng và đi bộ . Cứ chán món nào thì thay thế , miễn là phải tập 2 trong 4 món . Cấm lơ là !
  Tự nhiên thèm cái thời ăn mà không béo , bụng cứ phẳng lì thế không biết ! Đã thế mụ ngato còn giăng trên Fb là tập Yoga 3 tháng giảm vòng bụng được 10 phân từ 83 xuống còn 73 , làm mình lại lên cơn sốt rét :-))) ! Lục tung hết cả giá sách ra một đống sách Yoga nằm nghiên cứu . Kể mà có ý chí tập thêm được Yoga nữa thì tốt quá ! Mình mà giảm vòng bụng đi được 10 phân thì bụng lại thẳng tưng hả giời ??? Xem ra có vẻ giống chuyện cổ tích quá nhỉ !:-))))
  Nhớ hồi trẻ đi may quần , nhiều thợ may cứ không tin bụng mình chỉ 59 cm , tòan đòi đo lại , đo xong đành phán thôi tôi cứ ghi 60 cm cho nó yên tâm :-))) . Trời ơi một thời hoàng kim nay còn đâu ? :-)))
  Thời gian đúng là tàn nhẫn với đàn bà !!!
 Dù sao nắng đẹp thì bụng không nên quá phình ra !!! :-)))

                                                      Sấu chua .
  

2013/03/02

Đời trôi mải miết về đâu ? !

Thế là đã bước sang ngày thứ hai của tháng ba !
    Hôm qua là ngày cuối tuần nên bận tối mặt tối mũi . Bận từ lúc mở mắt tới tận lúc nhắm tịt mắt lại .
   Sáng thứ bảy mở mắt ra điều thấy đầu tiên là nắng . Tự nhiên người thấy khác lạ ! Thấy hân hoan như uống phải thuốc tiên :-)) 
 Thế là tha thiết cọ rửa em nhà tắm với em toalet trắng bong ra . Tiếp theo là âu yếm lau rửa vệ sinh em máy giặt cũng trắng nõn trắng nà ra mới ngưng .
  Xong xuôi phần vệ sinh nhà cửa cuối tuần đầy hưng phấn thì mới cọ răng mình :-)))
  Vào bếp pha một bình trà với nước bưởi tươi vắt tay và mật ong , nấu một nồi mì hải sản cho cả nhà ăn sáng . Thỉnh thỏang đổi khẩu vị một tí chứ chứ nhai đi nhai lại các lọai bánh mì nó cũng nhàm  . Cũng chỉ đổi khẩu vị được vào những buổi sáng cuối tuần vì sáng ngày thường ai cũng bận và cần nhanh .
  Ăn sáng xong thì tới giờ nấu bữa trưa là vừa vì dậy muộn . Cơ bản là hôm nay muốn nấu một món cần thời gian hầm trên bếp hơi lâu . Món này nấu xong ăn trưa và ăn tối luôn vì tối chắc chắn không thích vào bếp nữa :-))).
  Mở một bản nhạc yêu thích cho âm thanh lan vào bếp , lan trên những chiếc bát , chiếc đĩa , chiếc nồi , chiếc cốc, chiếc ấm , đôi đũa , cái cối cái chày , cái rổ , cái rá ...:-))) . Mình thích những buổi sáng cuối tuần yên ả như thế , nắng vàng chạy đuổi vào bếp thăm thú từng ngóc ngách rồi bỏ đi ...để lại một mình mình trong căn bếp nhỏ với thịt , rau , hành , hẹ ....Mình bắt đầu phân lọai cái gì làm trước , cái gì làm sau ... Và bắt đầu thư thả làm ... Làm như vậy ...tay thì rất nhanh ... nhưng đầu óc sẽ rất chậm... một sự chậm rãi êm đềm ... Công việc nấu nướng sẽ trở thành một thú tiêu khiển dễ chịu ... Mình sẽ ngắm thật kĩ màu đỏ của quả ớt này kém màu đỏ của quả ớt kia ... Mình sẽ ngửi thật kĩ mùi hành tím nồng thơm hơn mùi hành trắng ...  Mình sẽ sờ thật kĩ để cảm nhận củ khoai tươi nó lăn trên những ngón tay mình ra sao ? ...Từng mùi vị của thức ăn khi sống đến chín , chín vừa vừa đến chín tái đi ...chín nục ...nó ra làm sao ? Nếu không từ từ , không chậm rãi ...đừng hòng mà cảm nhận được hương vị của món ăn !
     Nó giống như một người cắm cúi đi thì làm sao cảm nhận được hoa cỏ nở dưới chân  !
    Nó giống như một người lái xe lao vun vút  thì làm sao nhìn rõ được vẻ đẹp của những mảnh vườn trước sân một ngôi nhà !
   Nó giống như một người chỉ thao thao nói mà không nhìn sâu vào những đường nét thân quen của những người mình yêu thương thì làm sao mà biết họ đang vui hay buồn , hay đang trăn trở vì một điều gì !
    Buổi trưa ai cũng ăn ngon miệng  !
  Mình lôi một quả dứa nặng hơn hai cân ra đánh vật :-))
 Quả dứa này mua lâu rồi nhưng lười ăn . Lười ăn là vì lười gọt . Lười gọt là vì nó to và nặng . Quả dứa ứa mật vàng óng thơm và ngọt . Mình nghiền ra một cốc nước to để pha bình trà dứa . Còn lại thì để ăn tráng miệng và nướng một mẻ muffin dứa . Sở dĩ phải làm ra vài món vì quá dứa to quá .
  Con gái giúp mẹ quét dọn nhà cửa cuối tuần xong , được ăn ngon , lại không phải rửa bát . Nàng ôm quyển sách hôm qua mang từ thư viện về cuộn tròn cái chăn thu lu trên cái ổ bằng tre của nàng trong phòng , bên cạnh là cốc trà dứa to và một bát hạt dẻ bọc sokola , nhìn rất nhàn nhã và sung sướng . Mình phải công nhận cái con bé này nó rất biết tận hưởng cuộc sống dù chỉ từ những điều rất nhỏ . Trong khi thằng anh nó thì chổng mông lên học bài , đọc các lọai sách và tài liệu chuẩn bị tốt nghiệp . Học xong thì lại nhanh nhanh tranh thủ chạy xuống xem bố có việc gì thì làm giúp . Phải công nhận cha mẹ sinh con trời sinh tính . Thằng anh lúc nào cũng bận, còn con con em lúc nào cũng thấy rỗi :-)))
   Chiều nay ngồi nhìn ra ngoài thấy nắng thật là đẹp . Nhưng vẫn còn lạnh lắm , tuyết ngoài vườn hầu như vẫn chưa tan . 
    Căn nhà yên ắng . 
    Thành phố lặng yên .
   Cuộc sống trôi đi như không hề để lại một dấu tích gì .
    Mình ngồi gõ lại để khắc vào cuộc sống những phút giây đang trôi ...trôi đi một cách mải miết và nhẫn nại !!!
    
                                                      Sấu chua .