Stránky

2013/09/29

Chủ nhật cuối tháng 9 .

  Vẫn chưa thể quen được với cảnh sống xa con . Xem chừng có vẻ khó khăn hơn là mình nghĩ .
  Tuần đầu tiên đi học , con trở về nhà vào tối thứ 5. Tính chi li ra mỗi tuần nhà chỉ vắng con 4 đêm thôi .Ban ngày làm việc , quay qua quay lại từ chủ nhật đến thứ 5 cũng không đến nỗi nào . Thế nhưng chiều chủ nhật đưa con ra bến xe lại thấy lòng buồn buồn trống trải . Khi xe lạnh lùng chuyển bánh , mắt mẹ lại cay xè !

   Con gái vui thì hay hát , buồn buồn có thể nàng còn hát to hơn , một kiểu như hát để khỏa lấp trống vắng . 
  Từ ngày anh đi học xa nhà , hát lắm hẳn lên :-)))

   Chiều nay rán một rổ chả cốm , nhét vào hộp , đóng chặt , đưa con đem theo lên trường ăn . Vô tình lại biết thêm tới mấy bà mẹ Việt Nam cũng hay lụi cụi nấu ăn cho con . Mợ thì làm bánh bao , mợ thì kho cá , sở dĩ mình biết vì nghe lỏm nó kể với thằng cu con nhà mình là " chiều nay tao chưa biết tha cái nồi cá kho lên xe buýt bằng cách nào ? " , " Không mang thì thèm , mang thì sợ đổ cá kho ra sách vở quần áo " , nghe tội không ? !
   Thật ra chả cứ mẹ ta mới nấu ăn cho con đem theo đi học đâu , mà mẹ tây cũng thế cả thôi . Nào là thịt tẩm bột , gulas , bánh nướng ... , cũng chả kém cạnh gì . Mới biết lòng những người mẹ trên khắp thế gian này đều yêu những đứa con của mình vô bờ bến !!!

                                              ...
  Ngoài vườn lá đã đổi màu .
    Nắng vẫn vàng óng lên như mật .
      Trời vẫn xanh thăm thẳm không một gợn mây .
        Chỉ duy có gió là bắt đầu hanh hao !
     Hôm qua ra vườn cắt bầu cắt bí , mót một mẻ đậu cuối mùa , hái nốt quả mâm xôi . Mai kia đi viện rồi chẳng ai làm mấy cái việc linh tinh lang tang như thế ! 
    
   Trước lúc lên xe con trai cố dặn mẹ thêm một lần nữa : " mẹ đừng lo gì ! mẹ đừng sợ gì ! lúc nào con cũng ở bên cạnh mẹ !" 
   Cái câu này con dặn mẹ hơi bị kĩ trong mấy ngày ở nhà .Trước lúc đi còn cố pha cho mẹ một cốc trà chanh , ép mẹ uống cho khỏi đau họng . Chả biết tính cẩn thận giống ai ? 

                                                                Sấu chua .

2013/09/23

Vòng quay cuộc đời !

   25 năm trời tung hoành ngang dọc nhận vào người trăn ngàn vết quất dọc ngang . Tâm hồn , thể xác , tinh thần lẫn dung nhan nhàu nhĩ theo tháng năm .
  Gặp lại nhau sau 16 năm , 10 năm , 5 năm , vài tháng...từ nhiều phương trời ...người đủ người vắng ... tay bắt mặt mừng , nói cười tung tóe ...trẻ lại đúng 25 năm :-)))
  Trả hết cho đời bấy nhiêu năm tháng , ai cũng trẻ lại , ai cũng quay về với những tháng ngày trẻ dại của tuổi 19 -20.

    Lũ người lớn , kẻ béo , kẻ gầy , người ốm , người khỏe ,người bệnh ít , kẻ bệnh nhiều . Chỉ duy có lũ trẻ là lớn lên chưa dừng lại . Nhà đẻ khéo thì 3 -4 đứa . Làng nhàng thì đẻ 2 . Tụ lại đông như ong vỡ tổ .
   Đứa lớn thì cạ với đứa lớn túm năm tụm ba , máy tính xách tay kè kè mỗi đứa một chiếc trước mắt làm thành một hội .Ăn uống  , xem phim gào rú vỡ cả nhà .
  Những đứa nhơ nhỡ cạ với nhau vuốt vuốt sờ sờ mỗi đứa một cái điện thoại trong tay , cũng cười , cũng dẫn diệu đi qua đi lại , thỉnh thỏang lại ào ào rủ nhau mất hút, lúc về là chật chội như phá nhà .
  Còn lại mấy đứa choai choai , nhẩy nhót , cười đùa , lăn lộn như hóa rồ cả với nhau .
   Tóm lại họp mặt bố mẹ nhưng con cái thì đông gấp mấy lần bố mẹ .

     Bên phòng của các bố các mẹ tường cũng nứt tóac ra vì nói với cười cộng hưởng . Quá lâu rồi mới được nói cười vui vẻ hết mình như thế . Bao nhiêu chuỵên thâm cung bí sử ngày xưa giờ tự nhiên lại có kẻ phọt ra :-))). Cười đến mức bụng có cảm giác cứ chướng lên . Mắt môi rạng ngời !!!

    Lúc chia tay cảm thấy rất lưu luyến . Giá như không có công việc thì đời này tươi đẹp biết bao ! :-)))

                                            ...

   Đưa con về kí túc xá . Lang thang đi chợ cùng con trai để nấn ná ở thêm bên cạnh con vài chục phút đồng hồ .Biết là chả giải quyết được vấn đề gì nhưng mà vẫn làm thế !
 Con lẩm nhẩm tính mua gì , nấu gì vừa ngon vừa rẻ làm mẹ súyt phì cười :-)))
   Bắt đầu nhặt hành nhặt tỏi , lượm thịt , bới cà chua :-))) Con em đi sau ngắm thằng anh , chờ xem anh có nhặt cam nhặt táo không rồi đóan thế nào cũng quên ! Y như rằng như thế !
  Con em nhặt một lọat hoa quả , dúi thêm một túi chanh to , bảo mua nhiều chanh cho anh pha nước vì anh hay bị nhiệt  . Mình lững thững đi sau , nghe mà thương !!!
   
    Chia tay nhau ở bãi đỗ xe lúc buổi chiều xế nắng . Con trai dặn mẹ lái xe thật chậm thôi . Dặn đi dặn lại mẹ lái cẩn thận nhé .
   Tự nhiên nước mắt mẹ cứ lăn nóng hổi  rơi lộp độp xuống má !
  Hai anh em cứ ôm nhau đi ôm nhau lại mấy lần .
   Mẹ phải nổ máy xe để đi cho nhanh . Quay lại nhìn cứ thấy thằng cu con đứng ngẩn ngơ giữa đường lơ ngơ như gà lạc mẹ lúc xế chiều !

    Đường về nhà có 200 cây số mà mẹ cảm thấy như dài vô tận .Chạy xe ô tô mà có cảm giác như cái xe đang bò lê lết trên đường dài vạn dặm . Trời cứ tối dần ... Nghĩ mà kinh !
  
    Về nhà bật skype lên , con hỏi ngay " chắc là mẹ mệt lắm ? "

   Cuối cùng cái ngày thật sự hai mẹ con sống xa cách nhau đã tới !
  Cái ngày hai mẹ con mỗi người nấu riêng một nồi cơm , nấu riêng một nồi canh đã tới !
  Con bảo con nhớ mẹ , nhớ bố , nhớ em quá ! Con định ăn bánh mì rồi đi ngủ , nhưng con thấy trống trải quá nên ra bếp nấu một nồi thịt tả pí lù gồm các lọai rau củ quả với thịt để ăn cơm .
    Lúc cơm canh chín , hai anh em nó xúc mỗi đứa một đĩa to tướng chạy vào ngồi trước mặt nhau ( ngăn cách bởi một màn hình vô tuyến )ăn ăn xúc xúc rì rà rì rầm nói chuyện với nhau .

   Chúng ta lớn lên bên nhau ...và bây giờ chính thức xa nhau như thế - Cái ngày đầu tiên con sống ở trường đại học !

   Mẹ bắt đầu lập bập học cách sống một cuộc sống mà hàng ngày thiếu vắng bóng con . Thiếu vắng người đàn ông duy nhất yêu mẹ vô điều kiện ở trên đời này !!!

    P/s :Con an ủi bảo cuối tuần nào cũng về với mẹ , thành ra bây giờ mẹ rất ghét mấy ngày thứ hai ...thứ ba...thứ tư ...

                                                             Sấu chua .

   

2013/09/18

Con tằm nhả tơ !

   Chu kì 19 năm bây giờ đang lặp lại với hai mẹ con mình !
  Cách đây 19 năm mình khăn gói quả mướp trèo lên máy bay , vù đến một chân trời xa lạ , khởi đầu một cuộc sống tự lập , bươn trải bôn ba nơi xứ người .
   Hành trang hồi ấy của mình , bố mẹ mua cho hai cái quần bò Thái Lan , mấy chục bông hoa tai bằng nhựa xanh đỏ tím vàng giắt trong va ly làm vật phòng thân . Bố âu yếm, tha thiết dặn con gái :" bố mẹ chẳng có gì cho con ,mua mấy thứ này cho con cầm đi , sang đấy chẳng may ốm đau thì bán đi lấy tiền ăn uống thuốc men phòng thân " . Nghĩ lại gần 2O năm rồi vẫn còn cay mắt nhạt nhòa !
   Cuộc đời hồi ấy của mình non nớt , ngây dại . Suy nghĩ đơn giản đến mức bây giờ không tưởng tượng nổi !

   Hôm qua hai mẹ con chở nhau vi vu lên Praha .
  Tâm trạng của mình rất khó tả , hơi bồn chồn , hơi bối rối .
  Đi cùng con vào nhận phòng ở kí túc xá . Hành trang của con chất lên cái xe gồm có thùng gạo đầy :D ,nồi niêu bát đĩa , xoong chảo , dao thớt .Các lọai thẻ nạp đầy tiền :D . Thế thôi :D .
   Mình lại thủ thỉ rỉ rả " mong cho con có một cuộc sống mới vui vẻ , hạnh phúc . Điều quan trọng nhất là con quản lí thật tốt THỜI GIAN của mình . Đừng để tuổi trẻ trôi đi vô ích . Nói ít hiểu nhiều là chính :-D.
   Sau đấy hai mẹ con sắp xếp trang hoàng cái Góc Ở của con .
  Chui vào siêu thị gạ mua gì con cũng từ chối vì sợ mẹ tốn tiền :-))).
  Bảo mua áo thì bảo nhiều áo rồi ,bảo mua bàn là thì bảo cuối tuần về là quần áo ở nhà . Bảo mua máy sấy tóc thì bảo tóc ít không cần sấy . Bảo mua ấm đun nước thì bảo uống nước lọc . Cuối cùng mẹ phải tự quyết định , con cứ cười mủm mỉm :-))).
   Đấy ! con trai đã lại 19 tuổi và bước vào cuộc sống độc lập (nhưng chưa tự lập :-)))
   Dòng đời sẽ cuốn mẹ con mình trôi đi . Trôi đến đâu chẳng biết là do ai định đọat ? 
   Ngồi đợi con ở bãi đỗ xe , tự nhiên mường tượng lại cách đây 5 năm , rồi tự hỏi 5 năm tiếp theo con sẽ như thế nào ? Tò mò quá !!!


  Ngày mai đi dự lễ khai giảng của con trai . Sau đó hai mẹ con sẽ đi chơi .
   Đòan mình họp mặt nhau kỉ niệm tròn 25 năm sang Tiệp . Người đi người ở . Người sang Đức , người về Việt Nam , người đi Mỹ , người ở lại Tiệp. Chả biết giờ gặp lại được bao nhiêu người ? Tự nhiên thấy vui và hồi hộp quá !

   Những ngày này mình sống hồn nhiên hơn bao giờ hết .Thích gì làm đấy , chẳng băn khoăn suy nghĩ gì nhiều .
   Đời sống vốn Vô Thường !
   Tuần sau mình lên bàn mổ . Mình sẵn sàng đón nhận mọi điều từ cuộc sống đem đến .
   Hồi tháng trước mình từng ngồi trước biển , nằm xoài trên cát , để mặc cho sóng đánh từng cơn ...từng cơn . Những cơn sóng to ...những cơn sóng nhỏ ...đến rồi đi , phủ ập lên người mình rồi cuốn đi thật xa ... mình thấy mình thật là nhỏ bé !
   Trước cuộc sống bao la rộng lớn này ...buồn , vui , sướng khổ , bất an , hạnh phúc , sức khỏe , bệnh tật , tiền bạc , nhà cửa , công việc ...cũng giống hệt như những con sóng ...đến rồi đi ...!
   Định nướng một mẻ bánh nướng cho cả nhà đón trăng . Nhưng cuối cùng lại dong ruổi trên đường đi chơi . Nhưng trăng vẫn tròn !
    Mình vẫn còn nhớ cách đây 19 năm , mùa thu đầu tiên ở Tiệp , trời rất đẹp. Mận , táo chín khắp nơi .Mùi quả chín thơm đến nỗi bây giờ cứ nghĩ một kỉ niệm nào mình cũng thấy có mùi táo chín :-))).
   Từ tầng 6 của khu kí túc xá của sinh viên lồng lộng gió , mình nhìn xuống một Praha chập trùng đồi núi uốn lượn quanh co thơ mộng .
   Một phần đời của mình đã trôi trên sứ sở này ! Chẳng biết là vui hay buồn , chỉ thấy lòng nao nao !

                                                                       Sấu chua .

2013/09/14

14.9

     Trời cứ ỉu dần và lịm đi !
       Tháng 9 rồi đâu còn gì để ấm áp nữa !
   Nho bắt đầu chín . Cái dàn nho bé gồm hai gốc nho đem về từ vườn to . Trồng xong không còn nhớ gốc nào là gốc nho xanh , gốc nào là gốc nho tím . Cái mảnh giấy ghi lọai nho gì kẹp vào thân cây gầy guộc đã tơi tả theo gió mưa năm tháng .
   Năm ngóai cây nho xanh bói chùm quả đầu tiên , mới biết là cây nho xanh .Hai gốc nho xoắn vào nhau , to dần lên , nhìn vào chẳng biết là có hai lọai nho , hai bộ rễ , hai thân thể tách rời nhau độc lập , riêng biệt .
   Năm nay , mùa thu , nho chín dần ...một chùm nho chín mọng mầu tím đỏ hiện lên . 
   Cuối cùng thì niềm mong mỏi có một giàn nho sau nhà : chùm xanh , chùm đỏ bịn rịn lủng lẳng quấn quít vào nhau của mình đã hiện ra dần dần .
   Khu vườn vắng người chăm sóc nên rậm rạp xum xuê . Cố gắng dành một vài ngày để dọn vườn mà đành chịu chết . Ốm , mệt , bận ...liên miên .
  Cứ vài ngày không ra vườn thì chớ , ra là sà vào đám mâm xôi chín mọng lủng lẳng . Lại đứng mân mê vặt vặt hái hái . Mùi quả chín thơm lựng phả vào mặt vào mũi mê mẩn . Những con ong say quả chín chao lượn u u mê mê...ro ro ...rì rì ...bên tai . Có lúc thấy những con ong ngã dúi dụi vào rổ quả chín , khiến cho mình đứng một mình trong khu vườn tĩnh lặng phải bật cười thành tiếng !
   Cà chua chín khắp nơi . Bầu bí nằm la đà trên đất, quả vàng , quả xanh , quả vân, quả trắng ...tuần này nhất định phải cắt vào thôi kẻo đêm về chúng đến chết vì lạnh . Nghĩ đến mùa đông tự nhiên rùng cả mình !
   Lạnh càng se lại , cúc càng tím mênh mang . Đúng là sự kì lạ của loài hoa mùa thu . Cái màu tím cứu rỗi cả một mùa tàn úa . Nó làm bừng lên một sắc thu đẹp kiêu hãnh . 
   ... Một khóm cúc tím bồng bềnh trong gió . Bất chợt nắng mà bừng lên , khóm hoa lại đung đưa dưới làn nắng mỏng như tơ , có cảm giác như hoa cũng biết hát . Lời hát nhỏ nhẹ , thầm thì lan khẽ trong gió ...có đúng là như thế không ???

       Cái thùng đựng đồ của con cứ mỗi ngày lại đầy thêm . Mẹ chuẩn bị một vài cái thùng , để ở góc nhà , nhớ ra thứ gì lại xếp vào thứ đó .Tòan những đồ dùng cho một đời sống độc lập .Từ nay không còn bên nhau nữa . Cái gì cũng riêng tư rồi !

    Nửa tháng 9 đã trôi nhanh hơn là mình tưởng !

                                                                     Sấu chua .

                 
   
                                                       
    
     

2013/09/07

Nhìn những mùa thu ...đi !

   Đi chơi về , mẹ một nước , con một nước , mỗi người lần giở hàng ngàn bức ảnh chụp cùng nhau ra ngắm nghía, hồi tưởng . Không nói ra nhưng con đóan chắc là mẹ nhớ con nhớ cháu, nhớ những phút giây sum họp biết bao nhiêu ! 
   Mỗi  bức ảnh ghi lại những địa danh cả nhà cùng nhau đi qua , dừng lại , ghi dấu ấn những kỉ niệm bên nhau .
 Có nhiều bức ảnh xem phải bật cười thành tiếng , có những bức ảnh khiến mình bồi hồi nhớ nhung , có  những bức ảnh làm cho mình ao ước cả một trời thương nhớ ...!
                       
                                              ....
   Hơn một tháng trời ăn chơi nhảy múa trên từng cây số ở Việt Nam , chẳng còn hơi sức mà tập Yoga . Đã thế lại còn ăn ngon , đi nhiều , vì thế chân tay thì quắt lại , da thì đem nhẻm ,sụt một tí cân không đáng kể , thù một nỗi là bụng lại phình lên núng na núng nính , cú ghê cơ :-)))

   Hai hôm nay lần sờ tập lại yoga để lấy lại phong độ khỏe khoắn , mỗi lần cúi gập người xuống lại căm cái bụng và quyết tâm hừng hực :-))). Giờ mới biết mình sợ già sợ xấu đến cỡ này :-)))

 Mang sang một cơ số sách , tưởng là sẽ vùi đầu vào đọc , nhưng mà không phải thế , cứ đọc vài ba dòng lại ngủ gà ngủ gật . Quyển đọc từ đầu đến cuối là quyển đem vào trong toalet thỏa mãn thú vui nhâm nhi thong thả có tên là "  Một mình ngồi khóc trên cây "  . Thành thật xin lỗi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh :-))

  Vườn nhà mình hoang vu như rừng rậm Amazon , lí do đơn giản là người thì bận đi chơi , người thì bận làm cả phần việc của người đi chơi . Táo chín rụng đầy vườn ,chẳng có thời gian mà hái . Bầu bí lũn cũn nhung nhăng chạy sang cả vườn nhà hàng xóm nằm chình ình . Cà chua đỏ ối , phải thu xếp để đi hái mới được ! Định bụng làm một bữa thịt nướng ngoài vườn tạm biệt mùa hè nhưng xem ra thời gian rất nan giải và eo hẹp .

   Thèm ăn phở , thèm ăn nem , chẳng biết nấu món nào , phân vân cuối cùng đói quá thành ra ăn cơm với thịt luộc :-)))

  Những ngày tháng 9 trời đẹp lên một cách mê mải :-))), khiến cho máu ăn chơi trong người mình nó cứ dâng lên ngùn ngụt ... trời đẹp thế đi loăng quăng sướng lắm ...!
   Trời đẹp thế đi vào rừng hái nấm cũng thích lắm !
   Trời đẹp thế phóng xe đi chơi , mở nhạc thật bốc rồi tạt vào một quán ăn bên bờ suối ăn trưa thì tuyệt lắm ...!
   Ngày mai nhất định sẽ làm một trong vài điều mà mình cho là tuyệt , là thích , là sướng mới được !!!

   Ra vườn hái vào một nhành cúc tím , cắm bâng quơ trong phòng khách . Biết là mùa thu đang ...ĐI !!!

                                                          Sấu chua .

2013/09/06

Chông chênh một thóang ...!

   Mình chuẩn bị tâm lí sống xa con đã từ lâu rồi , thế mà gần đến ngày xa thật sự , vẫn không tránh được tâm trạng hẫng hụt , trống vắng ! Chán thật !
  Tuần này con đi cắm trại làm quen với bạn mới ở trường đại học 5  ngày , mở màn cho những ngày đầu tiên con sống xa bố mẹ và gia đình .
    Thời gian đúng là nhanh như chớp mắt . 19 năm đã trôi qua thật rồi á ? Đứa con trai bé bỏng ngày nào theo năm tháng lớn lên ,  quấn quít , chẳng bao giờ làm mẹ phiền lòng . Nghĩ lại thấy như một điều kì diệu !!! Cảm ơn con ! cảm ơn số phận đã cho mẹ con mình sống thật vui vẻ bên nhau suốt một thời thơ ấu dịu ngọt của con với mẹ !!!
   Những ngày sắp xa nhau , con làm đủ thứ việc như muốn bù đắp cho những ngày con sẽ xa mẹ . Đôi khi thấy con trầm ngâm .  Đôi khi con chạy đến bên mẹ , ôm mẹ , bảo là con đi học xa thương mẹ lắm ! Lo là chả có ai đỡ đần công việc cho mẹ . Mẹ nghe nôn nao cả lòng , cứ phải gạt đi , bảo đừng lo !
  Mấy đêm nay , phòng con trống vắng , thế mà mẹ lại không tin vào cảm giác có thật , cứ mấy lần định nói vọng vào ,  năm câu ba điều định kể chuyện này chuyện kia . Lúc nhớ ra im lặng cứ phủ quanh lấy mẹ !!!
  Con chim vỗ cánh rời xa chiếc tổ nhỏ ấm áp .
           Chiếc tổ chông chênh !!!
                                                                       Sấu chua .

2013/09/04

 Hôm qua dành trọn vẹn một ngày để dọn dẹp nhà bếp , lấy chỗ cho gái nướng bánh Noel .
 Lục tục bưng , bê , lau , rửa , quét tước , kê ra cất vào , nâng lên đặt xuống , thùi ra thụt vào , cuối cùng gần 1g sáng mới ưng mắt . Bình thường dễ tính , dễ bảo , nhưng những lúc dọn dẹp bầy biện nhà cửa tự nhiên lại sinh ra cầu tòan , cái gì cũng muốn hòan hảo , thế nên tòan phải làm một mình . 
  Làm một mình cũng phải vì ai làm cũng không ưng ý mình . Mà nhờ đi nhờ lại thì ngại .Thế nên cặm cụi làm một mình cho yên thân .
   Đến khổ sáng ra giai lên gác thấy mình đang loay hoay cọ rửa ,buổi trưa giai lên gác thấy mình đang lau lau chùi chùi . Buổi chiều giai lên gác thấy mình đang chổng mông lên kê dọn . Buổi tối giai lên gác vẫn thấy mình đang lăn lê bò toài treo treo móc móc . Vậy mà buổi đêm giai đi ngủ rồi vẫn thấy mình đinh đinh búa búa . Những việc như thế này chắc chắn giai không bao giờ hiểu nổi !:-))
  Noel đang đến gần quá làm mình có cảm giác như năm 2012 sắp trôi tuột đi mất . Tuyết đã tan sạch sành sanh . Sân vườn ẩm ướt .
  Trẻ con chuẩn bị bước vào một kì nghỉ lễ dài . Nghĩ đến thấy thật là thích !!!
 Mình sẽ ... mình sẽ ... mình sẽ ... Bao nhiêu là sẽ ...!
 Ngày mai sẽ gác lại hết mọi công việc để ngồi in bột thành những chiếc bánh ngộ nghĩnh . Thả bánh vào lò nướng . Mở những bản nhạc chung yêu thích của hai mẹ con . Pha cho nhau những cốc cafe nóng bỏng . Chân gõ gõ , người đung đưa và hít hà mùi bánh chín tỏa hương ngào ngạt khắp ngôi nghà . Mình sẽ cùng con gái vẽ lên những chiếc bánh tràn ngập nỗi yêu thương cuộc sống này !!! Đó là lí do dù bận mấy mình vẫn dành thời gian để nhào bột nướng bánh với con trong dịp lễ cuối năm .
  Mình sẽ dung dăng dung dẻ cùng con gái đi mua cành thông về cắm cho nhà thơm tho mùi của cây cối đại ngàn . Màu là thông xanh xanh giữa mùa đông giá lạnh thắp lên trong tim mỗi người một niềm nhiệt huyết yêu thuơng cuộc

2013/09/01

1.9 rồi còn đâu !

Đi chơi về được vài ngày là hết trọn cả mùa hè .
 Thời gian trôi nhanh quá !
  Chiều nay  cắp cái rổ xuống vườn hái quả mâm xôi . Mâm xôi chín đỏ , lủng là lủng lỉu . Nhìn quả mâm xôi chín có cảm giác như nhìn môi trinh nữ hồng hào chín mọng , khêu gợi , tình tứ . Tay thì hái mà lòng thì hân hoan , lâng lâng đúng như được hôn lần đầu :-))) .
  Trời nắng vàng , nhưng gió lại se se lạnh ! Bất chợt thèm thuồng những hơi nóng hầm hập nồng nàn của Hà Nội đến thế cơ chứ !!!
   Nhẩn nha hái những quả chín mọng. Để lại những quả còn ương hồng cho nắng mùa thu ủ chín nốt  . Được một rổ lưng lưng , tha hồ nướng bánh .
  Nhìn lên cây táo . Táo đã lác đác chín vàng . Với một quả chín nục , ửng hồng rám nắng . Cắn nhẹ cho nước táo chín ứa ra ... chua chua ...ngọt ngọt ... Cái mùi quả chín sao mà thơm tho ! sao mà quyến rũ đến nao cả lòng ! 
   Không khí hanh hao se lạnh chớm đầu thu , lòng buồn vu vơ man mác . Cái kiểu buồn vớ va vớ vẩn . Bảo với con gái " hết mùa hè mất rồi con ạ !"
   Nàng thản nhiên bảo " vì mình đã " nhảy " qua mùa hè ở đây bằng một mùa hè khác ở Việt Nam rồi mẹ ạ "
  Nghe ngồ ngộ , nhưng mình chẳng nói gì !
   Ngày mai nàng đi khai giảng . Nàng thử quần hết cả tủ quần áo to mà dường như nàng vẫn không thật sự ưng ý bộ nào . Mình thấy bất chợt lo lo trong lòng . Nếu điều gì cũng khiến nàng phân vân như chọn lựa quần áo đến trường , thì chẳng hiểu nàng có đủ quyết đóan để quyết định những điều hệ trọng và to lớn trong đời hơn không ???
  Nghĩ là nghĩ vẩn vơ thế thôi , chứ mình cũng chẳng thay đổi được gì !
  Nàng nấu súp khoai tây với nấm rừng rất ngon . 
  Mình kho một nồi cá thơm lựng cả nhà .
 Trong lúc nồi cá sôi liu riu lịch bịch , mình nướng một mẻ bánh . Bánh chín vàng , điểm xuyến những chấm đỏ ối của quả mâm xôi ứa ra và thơm ngào ngạt mùi sữa chua ngầy ngậy .
  Bữa tối hôm nay của mình nhìn vào đích thị là kiểu " dân ca quan họ Italia " . Một kiểu tây - ta kết hợp vô tội vạ :-))))

     Tháng 9 đã bắt đầu .
  Bỡ ngỡ vì chơi cả tháng , lòng nhủ lòng : phải quay về với quĩ đạo của mình thôi !
  Quĩ đạo quay quần quật , ai dừng lại sẽ bị đánh bật ra ngoài :-)))
    Nhắm mắt lại . Tưởng như tiếng sóng trên bãi biển Nha trang vẫn còn như vẫn rất dạt dào , ào ạt dưới chân ...sóng ...cát ...dịu êm ...
 ... Lại nhớ mới đây ...rất gần ...ba mẹ con dậy thật sớm hồi hộp đón mặt trời  nhô lên trên mặt biển bao la hùng vĩ ...
   Lắc lắc ...giật giật ...cho tỉnh một cơn mơ ...miên man ... :-)))

                                                        Sấu chua .