Stránky

2013/05/28

28.5

 Hôm qua và hôm nay là hai ngày hòan tòan khác !
  Hôm qua đã trở thành quá khứ của hôm nay .
   Hôm nay một cảm giác nhẹ nhõm, an nhiên . Mới biết cuộc sống là không ngừng tuôn về phía trước . Nếu bị " mắc " lại ở đâu đó , đừng vì thế mà muộn phiền !
  Hôm qua hồi hộp , xen một chút lăn tăn . Lăn tăn là nếu con thất bại trong kì thi thì mình sẽ giúp con mỉm cười với thất vọng ra sao ? Sẽ cùng cùng con đi qua thất bại bằng cách nào ?
  Cuối cùng thì cảm giác ấy đã không tới ! 
 Tối qua thấy lồng ngực nặng trĩu, cảm giác như khó thở , mệt xỉu cả người . Thật sự mà nói cả hai tháng trời con học thi , mình làm việc liên tục , đã thế lại hay bị hồi hộp , lo lo lắng lắng linh tinh . Hôm qua hình như trút được gánh nặng hay sao mà người cứ nhũn ra .Tắt máy tính lên nhà , chả buồn thay quần áo , ngồi xem phim luôn ,phim thì hay nhưng mà căng thẳng , gay cấn ,nên mệt cả tim !:-))
  Xem hết phim mới lê thân đi tắm . Leo lên giường ngủ một lèo tới sáng .
   Hai mẹ con pha một bình trà ,ngồi ăn sáng cùng nhau , nói vài câu chuyện, thế là hết buổi sáng .
 Hai vợ chồng chan hai bát bún bò xì xụp với nhau , thằng con đi ăn trưa với lũ bạn ngoài trường . 
   Ăn xong chạy xuống vườn ngắm đậu , đếm hoa hồng nở .
  Eo ơi ấm lên một tí thôi mà hoa trái đong đưa tình tứ quá thể !
                      ...
  Hàng xóm mới nhà mình là một thanh niên Vịt Nam trẻ tuổi , hơi bị cao to đẹp trai . Ban ngày chả thấy thanh niên này đi làm mấy khi . Cô vợ bé tí đi từ sáng tới chiều tối thì về . Hàng ngày mình thường nghe thanh niên này ( không biết nằm , ngồi , hay đứng trong nhà ? )nhưng mà hát " bèo dạt mây trôi " véo von suốt cả  ngày :-))). Giá kể người hát là cô vợ thì mình không thắc mắc lắm :-)))
  Lạ nhất khi cô vợ cùng đứa trẻ chừng 2 tuổi trở về thì tiếng hát sẽ được thay bằng tiếng khóc quấy nhèo nhẽo của đứa trẻ . Không nhìn thấy , chỉ nghe âm thanh từ một gia đình vọng ra mình đóan đứa trẻ hoặc là sẽ rất mệt mỏi , đau ốm một bệnh gì , hoặc là rất không thoải mái nên mới khóc liên tục . Mình với con gái tòan thắc mắc với nhau tại sao một em bé lại có thể khóc dai từ chiều tới đêm khuya như thế ???  Nhiều đêm chợt tỉnh giấc nghe tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt , mình chỉ muốn vùng sang gõ cửa hỏi thăm tại sao lại có thể để trẻ con khóc mệt mỏi và lâu như thế ?? Nhưng đâu có đơn giản để hỏi nhau những câu như thế ? đúng không ???
  Mình nghĩ và nhớ trẻ con nếu không bị ốm , ăn no , ngủ kĩ , chơi rồi ngủ , thỉnh thỏang mè nheo đòi bố mẹ ôm , nói chuyện, vuốt ve thôi chứ đâu có khóc cả vài tiếng ???
   Những âm thanh của cuộc sống xung quanh bủa vây lấy mình . Muốn khỏa đi , nhưng mà cứ lan man , ám ảnh !  Vớ vẩn quá !!!
   Biển xanh ...cát vàng ...nắng ấm ... Ối ! thèm !!!

                                                                      Sấu chua .

2013/05/27

Một ngày để nhớ !

Sáng nay con trai đi thi , mặc complet đẹp trai như chú rể :-)))
Mẹ lúynh qua lúynh quýnh dạy sớm nhưng cũng chả làm được việc gì .
 Con pha trà, ăn sáng , nhân tiện làm luôn cả suất ăn sáng cho bố . Nhạc mở rổn rang . Đầu tóc , râu ria gội , chải , cạo nhẵn nhụi tinh tươm .Nước hoa đàn ông xức nhẹ thoang thỏang :-)))
  Xem ra chả giống gì với các sĩ tử ở nhà đi thi nhỉ . Bố mẹ cung phụng , chiều chuộng , chăm bẵm từng bữa ăn giấc ngủ .  18 -19 tuổi mà giống hệt các em bé không biết làm gì , hoặc người thiếu khả năng lao động ...:-)))
  Mẹ ở đây cứ bình thản thôi . Học thì phải thi ...thi thì phải cố gắng để đỗ :-))). Đỗ để còn thích mà học tiếp . Không học tiếp thì kiếm việc gì làm . Không làm thày thì làm thợ . Tóm lại cứ bình thản mà sống không việc gì phải quá quan trọng , không việc gì cứ phải cuống cuồng lên .
 Mình có quan điểm rõ ràng với con cái . Mình ủng hộ , khuyến khích , đề cao việc thích học , muốn học , say mê học . Nhưng mình không o ép con học , không  tạo áp lực con học theo những khao khát hoài vọng của mình .
 Mỗi một đứa con là một cá thể độc lập , riêng biệt , đặc biệt , không giống bất kì ai . Kể cả người sinh ra nó .
  Vì thế con muốn gì , trở thành ai ? mình chỉ có thể lắng nghe , thấu hiểu và giúp đỡ bất cứ khi nào , có thể mà thôi . Còn lại mình không học giúp , không thở giúp , không sống gíup được .

.........................................................
                 ........................................................
 Thôi , chả viết gì nữa , nó về rồi ,cả bố cả mẹ chạy ra bắt tay bắt chân chúc mừng con trai vượt qua một chặng đường 13 năm đi học . Con học hết " thúng chữ " nho nhỏ rồi . Từ giờ trở đi thích học thúng nào thì tự tìm , tự mở nhé :-)))
  Mẹ đi chơi đây ! Nhẹ cả người ! Con với chả cái ! 
                                                            Sấu chua !

                                                   
   

2013/05/26

Vươn về phía mặt trời .

   Chiều hôm qua dù có rét , dù có mưa , vẫn bấm bụng đi tua một vòng quanh vườn nhà . Nhìn từ trong nhà ra tưởng mưa nhè nhẹ . Ra đến giữa vườn mới thấy mưa hơi bị nặng hạt . Lười quay lại lấy ô, lấy mũ , bèn kéo tạm cái khăn đũi đang quàng hờ hững ở cổ lên che tạm cái đầu . Vớ vẩn hàng xóm từ trên cao nhìn xuống phất phơ lại tưởng có ả đàn bà Ả Rập nào mới đến cư ngụ cho mà xem ! :D 
   Ra đến nơi chân cứ ríu lại vì mừng !
  Cả một " nương" đậu của mình đồng lọat rẽ đất chui lên ! Sướng hoa cả mắt !  Hàng trăm những hạt mầm vượt qua giá rét , vượt qua tăm tối đồng lọat vươn về phía ánh sáng !
     Hạnh phúc hiện diện thật gần - bên cạnh - kề sát và luôn luôn song hành với mình trong đời sống này  !!!
   Đã đi qua mùa hoa nở .
    Giờ là lúc hoa kết thành trái trên cây . Nhìn đâu cũng thấy hàng ngàn những " đôi mắt xanh " lủng lẳng đung đưa trên cành . Theo mưa , theo gió , những trái xanh mỗi đêm ngủ dậy lại phổng phao tròn trịa xôn xao trong trời đất !
  Sáng nay dậy bó gối ngồi nhìn trời mưa . Không gian im ắng và tĩnh lặng . Chỉ có tiếng mưa nhè nhẹ rì rào rơi trên cỏ cây hoa lá trong vườn . Thỉnh thỏang có một chủ nhật chậm rãi như thế này , thích thật ! 
... Lười nhác , đầu óc vô định , bụng rỗng tuyếch , cơ thể nhẹ bẫng như có thể bay được ...
   Buổi trưa cả nhà chở nhau đi ăn ở một quán quen thuộc vì chẳng ai thích bận rộn ngoài bếp .
  Ngày mai con trai đi thi vấn đáp rồi , nghĩ đến thấy tim đập hơi mạnh lên, có cảm giác phải sờ tay vào đầu gối để giữ cho đỡ run :-). Lạ thật , mình có thi cử gì đâu nhỉ ?!
   Để giữ cho sự bình thản , tối nay mình sẽ tự tay vào bếp nướng cà tím phết bơ , sốt tôm chua cay ăn với mì ống cho các bạn đánh chén một bữa khóai khẩu đứ đừ thì thôi ! :-))
   Bắt đầu lân la lên một vài kế hoạch nho nhỏ cho mùa hè . Ai bảo mình nông cạn hời hợt , mình cũng kệ :-)))

                                                                    Sấu chua .

2013/05/25

Dang dở mùa trôi !

Thứ bảy mà phải bán hàng cả ngày là chán đơ cả người !
   Trời thì xám xì xám xịt , thấp tè như kiểu rơi vào mặt đến nơi . Chả ăn , chả chơi gì được . Lò sưởi lại phải bật lên . Sắp hết tháng 5 , mà còn phải dùng lò sưởi thì biết rồi đấy .
  Buổi trưa ba mẹ con chén sạch một đĩa bắp cải cao ngang mặt :-))) , cải luộc chấm nước mắm dầm trứng . Bắp cải là thứ bắp cải đầu mùa , lá vẫn còn xanh mướt và mềm búng ra . Lá cải chưa kịp xoắn chắc lại, vỗ kêu bộp bột vui tai .  Tranh thủ ăn bắp cải đầu mùa là một cái thú . Ăn như chạy đuổi nhau với thời gian , với những chiếc bắp cải tròn vo nhỏ nhắn . Nếu không ăn nhanh , thời tiết ấm lên , bắp cải phát triển nhanh quấn chặt lại là hết ngon , hết non, hết cái non tơ nõn nà , hết sạch cái hương đất ,hương sương mới đọng vào lá .
   Trứng là trứng gà nhà do một bà tây hay mua bánh mì cũ của mình đem bán cho . Cũng là trứng gà nhưng trứng gà Nhà khác hẳn trứng gà đẻ công nghiệp hàng lọat . Khác từ hình dạng , khác từ cái vỏ ửng hồng mơn mởn đến khác cái màu vàng đỏ tươi của lòng đỏ lúc đập ra . Mùi thơm tho , vị đậm đà, màu tươi rói . Con gái dầm hai quả trứng vàng óng nhuyễn vào bát nước mắm đặt cạnh đĩa bắp cải xanh rờn và đĩa đậu phụ kho trắng với thịt . Bữa cơm thanh đạm không chim công chả phượng gì mà ăn ngon miệng quá cơ !
 Lại quay về chuyện cái bắp cải đầu mùa . Năm nào cũng như năm nào tầm này nhà mình cũng mê mải ăn bắp cải non . Bắp cải xào nấm . Bắp cải nấu canh tôm . Bắp cải hầm khoai tây sườn non . Bắp cải cuộn tôm thịt , cuộn mực , cuộn nấm ...cuộn đủ thứ ...đem vào lò nướng vàng . Bắp cải chần mềm cuộn thịt gà nấm hương rán vàng rồi om mềm với sốt cà chua ... sao mà ngon mãi không chán . Chỉ khi nào cái bắp cải trắng lên , cứng lại , chắc nình nịch là mình không ăn nữa :-))) Hẹn bạn bắp cải đến mùa sau !
    Hạnh phúc là được ăn ngon ! 
   Ăn ngon là ăn món mình thích cùng với người mình yêu !
                                     ...
    Bầu bí mọc tới 5 lá rồi , chồm hỗm la liệt trong nhà kính đợi nắng lên . Thế mà trời cứ rét mãi ! Rét không thôi !
   Mặc áo len , quàng khăn , co ro cúm rúm như ở giữa mùa đông . Cứ bảo làm sao hay cáu , hay cú , hay gây sự ?! :-)))
   Mẫu đơn đỏ thắm chúm cha chúm chím chỉ đợi nắng ấm là xòe ra . Gặp cơn rét dang dở từ đâu tới nằm yên thẫn thờ đợi nắng !!!

                                                                       Sấu chua .

2013/05/24

Những điều linh tinh của mẹ !

Cả tuần lễ nay toàn đi theo tiếng gọi của các món ngon . Hết nem tôm , nem cua , lại đến nhịt nhồi bí , bánh trái chè cháo tá lả . Tối hôm qua tự nhiên chán ngán , ngồi xốc lại bản thân . Nói chung ăn ngon thích thì thích thật nhưng cảm thấy người ngợm rất nặng nề , cục mịch . Hôm nay trở về đời sống đơn giản đây . Nghĩa là ngủ dậy uống một cốc trà cam ( hoặc chanh ) to nóng với thìa mật ong . Vừa làm việc vừa uống tiếp một cốc to nửa lít nữa , là đến bữa trưa . Bữa trưa bao giờ cũng cực kì đơn giản vì chỉ gồm một bát cơm bé tí xới vào chừng ba thìa cơm nóng , ăn với rau củ , quả hoặc nấm xào với thật nhiều cà chua và hành , cũng có hôm hầm rau củ với xương cổ gà để bổ xung canxi . Kiểu ăn này mình quen và thích , thấy ngon miệng và cực kì tốn ít thời gian, mà thức ăn lại luôn tươi mới , ít phải chế biến tẩm ướp lằng nhằng . Mình nghĩ mình ăn quen thế này cũng chả khác gì ăn chay , nhưng mình chẳng bao giờ ép mình ăn kiêng hay ăn chay , mình ăn theo sự mách bảo của cơ thể và của cái lưỡi . Thèm gì là chọn mua , và về nấu ngay . Ngay lập tức ! không chần chừ ! Nói chung mình là người lắng nghe tiếng thì thầm của cơ thể , tôn trọng cơ thể , không ngược đãi cơ thể mình bao giờ :-))).
  Buổi chiều giữa giờ làm bao giờ mình cũng óanh chén một quả cam to đứ đừ và ngọt lịm , thời gian nào cam chua mình sẽ ăn kiwi , ăn táo xanh, hoặc táo đỏ , nói chung những lọai hoa quả theo mùa tươi ngon và rẻ tiền . Mình thích ăn các lọai hoa quả có nguồn gốc ngay tại nước mình đang sống ( ở Séc ) hoặc Sloven là cùng , bất đắc dĩ không có thì mới ăn của Hà Lan, của Tây Ban Nha , v...v.. dĩ nhiên chuối thì phải nhập từ mấy nước châu Phi tới rồi . Chuối Việt nam đắt mờ mắt , mỗi nải chuối nhẹ cũng 2kg *với 9eur, mà đôi khi còn mua phải chuối non cũng chẳng ngon gì !
  Bữa tối bao giờ cũng được mình nấu rất chu đáo tận tình mặc dù bữa ăn tối không cần ăn no , ăn thịnh sọan, nhưng nó lại là bữa cơm chung của cả nhà đi học , đi làm trở về quây quần với nhau . Mình luôn cố gắng làm sao để ăn tối sớm nhất chừng 6g30 -7 g tối là cùng , dĩ nhiên điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được vì mình không phải là một bà nội trợ chuyên nghiệp , mình làm việc luôn tay chân , nấu nướng chỉ là những giờ phút mình tranh thủ , đôi khi biến thành vài chục phút thư giãn , và đôi khi cũng có thể là vài chục phút bực bội thách thức bản thân :-)))
  Nấu bữa tối nhưng mình lười ăn tối , thường là xới ra cho có không khí , sau đó là ngồi nói chuyện với trẻ con là chính .
  Ngày cuối tuần mình với con gái thường nấu các món mà cả nhà cùng thích . Nói chung một tuần có 7 ngày thì bao giờ cũng một bữa cá, một bữa thịt lợn, một bữa thịt bò , một bữa thịt gà , còn lại là rau , đậu phụ hoặc một vài món gì bất chợt hứng lên .
  Tóm lại nếu sống một mình , một ngày mình chỉ tốn 2 lít nước trà +nước khóang . Một vài quả cam , táo , chuối , kiwi , xoài  hoặc (nhãn , vải, thanh long)  gì gì đó cũng được ,mà chả có dĩ nhiên cũng chả sao :-))))) . 1kg rau gồm rau ,quả , củ , đậu , nấm , hành , cà chua v...v.. với 0,15 kg gạo , khỏang 0,1 kg thịt hoặc cá , tôm , cua , mực , ốc , hoặc không hề cần cũng chỉ thèm một tí :-)))) Rõ ràng ai nuôi mình  quả là lãi to :-)))))))))))
     Con trai đang " nước rút " học để thi tốt nghiệp ba môn vấn đáp liền tù tì trong một buổi sáng đầu tuần tới . Mẹ mình từ Việt Nam cứ nhắc phải nấu gì bồi dưỡng cho cháu nó học thi . Mình chẳng nấu gì theo chế độ đặc biệt để bồi dưỡng ưu đãi kẻ sĩ cả :-))). 
   Mình cũng không nằm trong số các bà mẹ thúc giục con cái học đầu bù tóc rối . Nếu học mà không là cả một quá trình tự giác học hỏi liên tục , thì bây giờ đến ngày thi học là quá muộn !!!
   Nếu có nhắc , thường là mình nhắc : chơi tí gì cho thay đổi không khí đi con ! Hoặc là : Ngủ sớm đi mai học cũng thích ! Hoặc là mình dọa : Học nhiều mặt nó Đần đấy con ạ :-))). thế là đuổi nhau , cù nhau lăn lông lốc cả mẹ lẫn con :-)))
   Con trai học tại nhà nhưng sáng dạy 6 g rưỡi , pha trà , ăn sáng rồi học rất nghiêm túc . Thỉnh thỏang giải lao bằng cách nghe nhạc hoặc tự chơi một đọan guitar, hoặch phơi quần áo từ trong máy giặt ra giúp mẹ , hoặc là nấu một bữa cơm , xào một đĩa rau cho mẹ . Cả tuần nay mình thấy con em toàn mở máy tính bằng password riêng , mình thấy là lạ hóa ra giai sợ mình vào máy tính rồi lại la cà đọc cái cái kia , buôn chuyện nọ chuyện kia với lũ bạn trên fb, mất tập trung nên bảo em cài mật khẩu riêng , để không bị cám dỗ :-))). Khỏan này mẹ chịu thua con :-)))). Mẹ bận mấy cũng phải lượn Fb một tí mới thuần tính được ! he he :-))))

    Chỉ còn vài hôm nữa, con không còn là học sinh nữa . Tốt nghiệp trung học chính là " tốt nghiệp " sự nghiệp làm trẻ con . Là một chuyển tiếp thú vị ( hoặc có thể chẳng hề thú vị ) điều này tùy thuộc vào hoài bão , ước  mơ , và cách sống của mỗi cá nhân trước cuộc đời bao la rộng lớn !
   Mẹ ghi lại vài điều linh tinh , lộn xộn , ngắn , dài , chắp vá ...nhưng là một đọan đời chúng ta sống cùng nhau dưới một mái nhà . Chẳng lâu nữa con sẽ bay cao (bay thấp , bay là là ),con có cuộc sống riêng tự do thú vị ...có thể lại nhớ đến những ngày bảo bọc chở che trong vòng tay của mẹ ? !

                                                                         Sấu chua .

2013/05/21

Đời nó chán mình !

Ngày hôm nay không biết làm gì với một khối bực bội muốn nổ tung bất cứ khi nào :-( .
   Không hiểu người khó chịu thì sinh ra bực dọc , hay bực dọc thì sinh ra khó chịu ?Kiểu như chả biết gà đẻ ra trứng hay là trứng nở ra gà ý ? Chỉ biết là rất khó chịu và bất lực với chính bản thân !!!
   Từ sáng đến giờ nắng bừng lên rồi mưa lạnh khỏang 10 lần rồi , không biết còn bao nhiêu lần nữa thì hết ngày hôm nay ? Hi vọng từ giờ đến đêm sẽ không còn một vụ khó ở nào nữa , nếu không có thể mình sẽ phải lái xe đi đâu đó ngó nghiêng từ trên cao nhìn xuống , may ra mới hi vọng hạ hỏa !!!
  Những lúc thế này chỉ muốn đi lên núi ở rồi tịnh luôn ở đâu đó cho xong :-))
  Những lúc như thế này chỉ muốn chui vào rừng hái nấm rồi gặp con chó sói, rồi nhảy xổ vào cãi nhau với chó sói , cho nó xơi tái mình đi cho xong :-)))
  Những lúc như thế này thèm đeo kính râm to và đen xì , lái xe vun vun vài trăm cây số , gõ cửa nhà một người bạn gái từ thời mặc quần thủng đít với nhau để xả ra , để nói xấu chồng , kể tội con , xong đâu đấy phẩy tay bảo " tao với mày đi lên rừng xuống biển một chuyến với nhau đi ..." Cuối cùng kể xong thì chả biết đi đâu :-))).
   Công nhận đời nó chán mình , chứ mình chán đời hòan tòan là bất đắc dĩ !!!
                                                                 Sấu chua .

2013/05/19

Biết thế !

   Thời tiết năm nay vớ vẩn kinh khủng , tòan kiểu 3 sôi 2 lạnh diễn đều cả hai tháng nay .
Hôm qua mưa lạnh, hôm nay lại nắng ấm , đẹp tươi sáng choang cả trời đất :-))), nhưng mai kia lại lạnh thâm lạnh đen một số thứ , cứ thế này chả biết bao giờ mới là mùa hè thật sự ? 
   Hôm qua bán hàng cả ngày mệt phờ cả râu cả mỏ , đã thế buổi tối lại phải lê thân đi sinh nhật đứa cháu gọi mình là bà CHẺ ( trẻ ) . Con gái cứ ấm ức thắc mắc mãi cái vụ tự nhiên mẹ thì thành bà , con thì thành cô , giải thích chán ra vẫn không tâm phục khẩu phục , đúng là nuôi lũ gà tây mệt thật :-))).
  Thật lòng mà nói mình rất chi là lười đi dự các thể lọai sinh nhật của một số người đồng hương :-)). Lí do là nó rất nhàm và chán . Sinh nhật con nhưng bạn bè của bố mẹ đến ầm ĩ , bố mẹ mải mê nấu ăn cho mấy chục người , rồi rượu bia bù khú , cuối cùng con cả ngày có khi chả ăn gì , sờ vào đâu cũng bị mắng vì không cho mẹ làm :-))) Khổ thân !
   Nhận vật chính của bữa tiệc hòan tòan bị lu mờ trước các chủ đề thời sự nóng bỏng trên thế giới ,cô kia phẫu thuật tí , anh kia bỏ không đá bóng ... vàng , tiền , đola .... lăng nhăng lít nhít của các bậc tiền bối :-)))
   Những bữa tiệc không có trọng tâm ,không có chủ đề , không có nhân vật .Tóm lại chỉ là một dịp gặp nhau để ăn hầm bà lằng ( hỏng hết cả kế hoạch của một số người ăn kiêng :-)))
    Mình trước khi đi sinh nhật không chịu nổi cơn đói vì được mời vào lúc 20 g 30 tối ,  nên mình phải ăn một mẩu bánh mì con con , uống một cốc trà to , mới tươi cười súng sính đóng bộ lên người để đi được :-)))
   Đến nơi , các thể lọai tiếng ồn do rượu vào lời ra khiến mình ong hết cả thủ . Căn hộ bé tí  hàng ngày che chở một gia đình trẻ và ít người bỗng bị kê dọn xáo trộn , chứa chấp một đống người lô nhô, tay bắt mặt mừng nói to..oa như lắp loa vào mồm :-))) sợ lắm , sợ lắm ý :-))))
   Sau màn chào hỏi là ăn liền :-))).Mình nhập gia là cứ phải tùy tục . Gắp một miếng nem , có một người  hỏi - đặt xuống . Rón rén gắp một miếng nộm , có người hỏi lại thả xuống . Xắn một miếng xôi chim chim bằng quả cau , có người hỏi lại ém xuống ...:-))). Còn vô số món nữa , nhưng mình lười đặt lên đặt xuống quá nên chả gắp nữa . Mình chuồn ra bếp chơi với trẻ con . Chơi với trẻ con bao giờ cũng thích hơn chơi với người lớn :-)))
    Tàn cuộc vui là 1giờ sáng . Lái xe về mệt rũ như tàu lá . 
 Xe lao trên xa lộ vun vút . Mảnh trăng lưng chừng tháng như miếng bánh bị cắn dở lơ lửng trên trời , lúc lắc qua bên này , lúc lắc qua bên kia , lúc thẳng trước mặt tùy theo những khúc quanh của những sườn đồi uốn lượn .  Đêm cô liêu , tối đen huyền bí và tĩnh lặng .  Bàn tay vờn nhẹ trên vôlăng nhiều lúc cảm giác như vô định !!! Tiếng nhạc phát ra từ radio nhè nhẹ . Cả ngày mới có được một khỏanh khắc bình yên hiếm hoi !!!
   Về gần tới nhà còn bị cảnh sát giao thông giơ vỉ ruồi ra chào và kiểm tra . Trước khi bắt mình thử test xem có dùng các chất cồn không còn cố hỏi : chị có uống bia , uống rượu không ? 
  Mình cười bảo phải thử mới biết được :-)))
 Lịch sử 19 năm lái xe của mình , đây là lần đầu tiên mình bị thử test cồn rượu, thành ra ù ù cạc cạc có biết thổi vào đâu đâu ? Anh cảnh sát trẻ măng hướng dẫn mình bảo khi nào thấy đèn xanh bật lên thì chị thở nhẹ vào máy . Mình săm sắn cầm lấy cái máy đến mức hình như anh ý sợ mình ngọam cả cái máy của anh ý hay sao mà mình chưa kịp thở nhẹ thở mạnh gì đã thấy anh ý trả lại bằng lái và chào tạm biệt mình luôn , làm mình cứ ớ cả người ra :-))))
    Về nhà soi gương , đánh răng rồi đi ngủ .Thầm nhủ sẽ không bao giờ đi sinh nhật  cái thể lọai tương tự nữa . Nếu ở nhà rõ ràng là đã xem được bộ phim nào đó hay ho rồi !!!
  Ngoài phố bán quyển sách " Biết thế " giá có 35 Kč, thế mà mình lại thờ ơ không mua !:-)))) Biết thế ...Biết thế .... Biết thế ...:-)))))
                                                                       Sấu chua .

2013/05/17

Một chiều cuối tuần .

Qua nửa tháng 5 nắng vàng mơ vàng mải .
  Mùi Đinh tử từ bên nhà hàng xóm bay sang ngan ngát mê hoặc .
  Hôm qua có người đóng cho mình cái giàn gỗ mới tinh thơm mùi gỗ thông . Đóng xong , cài dây hoa hồng vươn lên uốn lượn đan quện vào cái giàn gỗ rồi gọi mình ời ời ra xem :-)))


     Chỉ cần nắng bừng lên ấm áp thì khu vườn sẽ biến đổi không ngừng sau mỗi đêm thức dậy ngắm ban mai ...
... Trong khóm hoa vàng rực rỡ hôm qua đã nở bừng lên loài hoa trắng tinh khôi của hôm nay ...
...Trong bụi cây khẳng khiu hôm qua đã vươn lên những nụ chồi xanh ngát của hôm nay ...
... Trong nắng ...trong gió ... trong đôi mắt đợi chờ cỏ cây hoa lá reo hát , vui cười ...
  Hình như mùa hè năm nay cây cỏ trong vườn nhà mình mới thật sự bén Người , bén đất , bén tình , bén duyên nhau hay sao ý ? Cho nên cây nào cây ấy cũng mập mạp , khỏe khoắn xanh tươi mơn mởn !
   Trưa nào ăn cơm xong cũng tranh thủ dành ra vài chục phút ngắm ngiá và lụi hụi nhổ cỏ dại . Chẳng khác mấy với đời , hoa thường hay héo , cỏ thường tươi . Chỗ nào cỏ cũng sấn vào tranh chấp quyết liệt đất đai màu mỡ với hoa với rau . Làm cho một người nông dân nửa vời như mình đau sụn cả lưng và chân tay nhem nhuốc . 
    Hôm nọ có một giai cứ nhìn xóay đầy thương xót vào cái ngón tay  ken kịt nhựa cỏ dại mà mình chưa kịp xát chanh , làm cho mình hơi lúng túng :-)). Đừng nhìn mình như thế , vì một năm có 12 tháng , thì mình chỉ có nổi 3 tháng được nhởn nhơ dưới nắng , được vọc tay vào đất , vào cỏ mềm ... được ngồi bệt xuống đất nghịch kiến với con... được ghé tai vào thân cây già xù xì  lắng nghe đàn ong vo ve hút mật suốt những đêm hoa nở rộ ... được vun xới ... được ngắm nhìn cây cỏ kết trái đơm hoa thôi đấy !
   Chúng ta , làm người mỗi người cảm nhận về niềm hạnh phúc  đều khác nhau mà , đúng không ?! Sao lại nhìn mình như thế ?:-)))

   Chiều nay lại lăn tăn chả biết nấu gì ? chả biết như thế gọi là sướng hay khổ ? :-)))
   Có cà tím, có ốc , có thịt ba chỉ , có hành với tía tô ,có nghệ , có mắm tôm với mẻ , có lẽ chỉ chạy đi mua bìa đậu phụ về nữa là có món ngon cuối tuần rồi , chỉ còn quyết định có hứng thú để nấu hay không nữa mà thôi :-)))

                                                           Sấu chua .

2013/05/14

Ngày hôm nay !

Nói chung mình tự xếp mình vào nhóm người Nghiện làm việc . Không phải tự nhiên mà Nghiện . Nghiện là do hoàn cảnh xô đẩy . Không làm nhiều không tồn tại nổi . Thế rồi làm mãi thành quen . Bị nghiện lúc nào cũng không biết . Ai bảo bị nghiện làm cũng không tin . Thỉnh thỏang cũng tự vấn mình , hồ nghi nhưng chẳng ăn thua mấy . Đâu lại vào đấy .
  Người nghiện làm việc thường làm việc liên tục , cắt giảm hết các nhu cầu chơi bời .Coi việc đi chơi như một thú vui xa xỉ . Nếu được ngồi yên , vui chơi sẽ cảm thấy bứt rứt chân tay ,lòng dạ bồn chồn như người mắc lỗi , rất khổ :-))).
  Người nghiện làm việc nếu không làm việc này sẽ lập tức nghĩ ngay ra một việc khác để làm , để thay thế  :-))).
  Đã nghiện cái gì cũng nguy hiểm , kể cả là nghiện làm việc . Vì làm nhiều mà không biết mình đang tiềm ẩn các nguy cơ bệnh tật . Ốm sơ sơ  thì nghĩ mình không ốm nên bỏ qua . Ốm thật sự thì nghĩ mình ốm sơ sơ chả chịu nghỉ ngơi . Đến khi ốm quị mới trắng mắt ra .
  Thỉnh thỏang người nghiện làm việc sẽ rất mâu thuẫn nội tại . Nghĩa là trong người giằng xé giữa làm việc và nghỉ ngơi .Giằng xé rồi có khi chìm nghỉm trong cái mớ hỗn lọan bùng nhùng , chẳng quyết định gì ra hồn cả ! Cuối cùng làm việc lại hoàn làm việc !
 Cái gì cũng có kết thúc , có  điểm để dừng lại . Chẳng có gì mãi mãi !
   Hôm qua mình mệt đến mức chán đời mình . Chán nấu nướng ăn uống . Ăn tối qua quít , mình đi tắm , rồi ôm thảm tập vào phòng con gái nằm dài ra hát nghêu ngao , rồi hét ầm lên " tôi chán đời này !!!!!!!!!!!!!" ( chồng mình thỉnh thỏang lại chứng kiến cái màn điên điên dở dở này của mình , cũng quen rồi !:-)))
  Sau đó mình tập uể oải , rồi mình soi gương , mình vuốt ve , mình nhìn ngắm , mình bình luận , mình phê phán , mình chấp nhận ...tóm lại mình phải hài lòng với hình hài mà cha mẹ mình đã nhào nặn nên !:-)))
  Tập xong mình buồn ngủ quá , mình thều thào bảo con gái vứt cho mình cái chăn vì lười bò sang phòng mình quá .Đã buồn ngủ nhưng vẫn cố vớt vát sĩ diện , mình bảo hôm nay mẹ sẽ ngủ trên sàn nhà để xem có bị đau lưng không . Mình nghe lóang thóang nàng bảo mẹ cứ như trẻ con ý , rồi thấy cái gối kê vào đầu , cái chăn chùm lên người êm dịu :-))...mình thiếp đi trên cái thảm tập yoga +với lót thêm cái chăn len mỏng , mình khều được từ trên ghế divang xuống :-))).
  Ngủ đến lưng chừng nửa đêm mình thấy mình quay về thời mình nằm trên cái dát giường bằng gỗ có khe rỗng dòm được xuống gầm giường , trên trải cái chiếu , hôm nào em mình đái dầm , mình với mẹ thường lấy ngón tay bấm , tách sợi chiếu thưa ra cho nước đái dầm chảy bớt xuống đất .-))) Đau lưng , đau vai , đau hông , ôm cái chăn chạy vội sang phòng của mình , phi thẳng lên tấm đệm mút dày 25 cm , ngủ một mạch đến sáng bảnh  :-))
  6g trời sáng tinh tình tình , chim hót véo von , nhưng mình thầm nhủ hôm nay mình sẽ từ chối làm việc . Rồi mình ngủ tiếp đến 9 g sáng . Tỉnh dậy nhớ ngay đến vụ ngủ trên sàn nhà , tự nhiên phì cười :-)))
  Đặt một nồi đậu xanh nguyên vỏ làm nước uống cho cả nhà . Không gian yên tĩnh và đang ấm dần lên sau những ngày âm u , mưa nhiều và lạnh . Cái tĩnh mịch như một liều thuốc bồi bổ tâm hồn , không chuông keng ra keng vào , không nhộm nhạo bán mua , không phân bua giải thích , không ngọt nhạt xã giao ... Sự yên vắng xoa dịu những mệt mỏi cuồng xoay !
  Uống trà nóng với chanh và mật ong . Tập 50 phút yoga , trồng cây chuối trong 6 phút , máu ngược xuống cổ họng, chạy vào vành tai , vào tóc , vào da đầu , vào óc ..., ngồi dậy thấy vai mình mảnh mai đi một chút , da mình hồng mịn ra một chút , ánh mắt sáng hơn và đỡ buồn đời đi một chút....:-)))
 Nấu hai bát mì cho cho hai người ăn trưa .
  Ăn xong pha tiếp một ấm trà nhỏ , bê theo cái cốc gốm yêu thích vào phòng con gái ngồi uống trà nhâm nhi một mình . Nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ đã thấy xanh hơn , cao hơn ...cứ ngồi ngắm mãi vào một điểm xanh vời vợi trên bầu trời xa thẳm ... thấy mình bé nhỏ , trống rỗng , lênh đênh ...
    Chiều nay không nấu gì , không vào bếp , đã đặt 2 kg bánh cuốn nóng , xếp sẵn vào cái đĩa to tráng men xanh ngọc , rắc hành , pha nước chấm, nhặt rau mùi xếp xung quanh . Bữa tối chỉ có thế thôi , ai thích thì ăn , ai không thích thì tự nấu một món gì cho mình .
                                            ....
   Sống qua từng ngày mới thấy cuộc sống gồ ghề khấp khểnh gập ghềnh khó đi...chẳng dễ dàng gì để luôn luôn mỉm cười vui tươi !
   Có tiếng đôi chim gù vọng từ xa tới . Đôi vợ chồng chim này về vườn là nhất định trời sẽ đẹp như mơ !

                                                      Sấu chua .

  

2013/05/12

Đậu đậu ...cà cà :D

Bằng tầm này năm ngóai mình đã giăng trồng đủ các lọai cây ra dưới ánh nắng mặt trời rồi . 
 Nha khí tượng thủy văn của Tiệp thống kê năm 2013 có đến 4 tháng liền thiếu ánh sáng mặt trời . Tháng tư chỉ có 5 ngày là mặt trời ấm áp , thảo nào mặt mũi mình cứ cau cau có có như ma làm :-)))( tất cả những gì xấu xa của mình đều do hòan cảnh xô đẩy hết :-))).
 Hôm nay sắp vơi nửa tháng 5 rồi mình mới le te vãi đậu .
  Sáng dậy thấy mặt trời le lói soi vào mặt , vùng dậy luộc khoai ăn rồi căm căm đi xuống vườn hí ha hí hửng . Cũng áo tơi nón lá như ai , ngóay được ba cái lỗ thì trời thâm xì đổ mưa . Chạy !
  Mưa vài phút mà lạnh tê vai . Một lúc sau thì trời lại hửng . Lại mũ áo ra vườn đào tiếp . Hì hục gieo tiếp được hai luống đậu , chim chóc lại nhí nhèo bay vù vù chạy mưa , mình lại cong đít chạy theo . Cú !
  Trời cứ như đùa . Lần thứ ba . Quá tang ba bận thôi đấy . Gieo nốt được ba luống đậu nữa , lòng thầm nhủ , quả này mưa cũng cố ngồi ngóay cho xong mới thôi . Giờ yên tâm rồi .
 Loay hoay tìm tấm lưới để giăng , đối phó với lũ bồ câu hỗn như gấu :-))). Tìm mãi mới được có một tấm , chắc tí lại phải nhờ giai phóng xe ra OBI mua hộ , chứ mà hạt gieo xong , để tơ hơ ra làm thức ăn béo bổ cho lũ chim thì lại  Cốc mò Cò xơi !
 Giờ ngồi đây gõ chờ giai ngủ dậy đi mua lưới cho mà lo nhấp nhổm , vì đất cuốc tơi , giun béo phơi ra trộn lẫn với đậu , lũ bồ câu đang nhao nhao lên như liên hoan dọa mình có chết không !:-)
   Khổ thân một người nông dân nửa mùa như mình !!! :-))
  Ngày nào cũng vào nhà kính gương mắt lên tìm sên , thế nhưng ngày hôm sau thì lại báo tử một cây bầu . Lần luợt 4 cây rồi :-(( . Sầu quá ! hu hu ! Kiểu này đến khi nắng chói chang thì có khi lại chả còn cây nào mà khuân ra trồng cũng nên ? Sao mình căm thù cái con sên to to béo béo núc níc mềm oặt đèn xì hôi hám kinh tởm thế không biết ! Nhìn thấy con nào là muốn vẩy ngay cho vài hạt muối chơi không thương tiếc :-))
   Dù sao hôm nay cũng gieo xong tất cả những lọai đậu mà mình thích trồng . Lòng thấy vui , nhẹ nhõm .
   Ai đã từng gieo đậu , tưới đậu , ngắm hoa đậu nở , hái đậu , luộc đậu , xào đậu ... mới cỏ thể hiểu được cái Liềm Hạnh Phúc chân chính đơn sơn của mình :-))))))))))
   Hôm nay Ngày của Mẹ , mình thật sự cũng không để ý , nhưng vì thấy gái lại loay hoay nướng bánh thơm phức trên nhà , nên mình mới biết .Xin gửi tới mẹ yêu dấu của mình nhiều tình yêu , lòng biết ơn và những cái ôm ngọt ngào !!!
                                                                             Sấu chua .

2013/05/11

Đi cùng năm tháng !

    Có những ngày định làm rất nhiều việc , nhưng rồi cuối cùng hóa thành chả làm việc gì cả .
   Đôi khi mình nên để cho cuộc sống dẫn dắt mình đi hơn là mình cứ sắp đặt cuộc sống theo ý mình .
 Trời cứ mưa liên tục hết ngày nọ sang ngày kia . Hôm mưa ít , hôm mưa nhiều , hôm mưa chiều , hôm mưa sáng ...tóm lại tòan mưa với mưa !
  Đầu tuần bàn với chồng thứ sáu đóng cửa hàng sớm đi chơi xa nhà chừng 100 cây số . Muốn đến ngồi uống với bạn vài ly rượu , nói năm ba câu chuyện , nhìn vào mặt nhau , chúc bạn có một sinh nhật ấm áp rồi về .
  Thế mà đúng sinh nhật bạn, bạn lại đến nhà mình chơi trong khi mình chưa kịp lái xe đi . Vui ơi là vui !
  Thế là ngồi nói hết chuyện nọ sang chuyện kia . Nấu cơm cho trẻ con ăn . Rồi xuống vườn lang thang góc nọ góc kia . Chuyện của mình với bạn là thứ chuyện xuyên từ thời hai đứa còn 19-20  sang chuyện bây giờ , chuyện con cái , chuyện  cha mẹ , chuyện bán buôn , chuyện đàn ông đàn bà , chuyện nhân tình thế thái ...Nói đến chuyện gì là không ngớt chuyện ấy .
   Bạn mình hồi trẻ tóc dài lại đen mượt , mắt lá dăm đen thẳm , môi nét mọng như vẽ , làn da nâu sáng khỏe khoắn . Mình giữ mãi hình ảnh thanh xuân ấy của bạn trong kí ức , vì thế bây giờ bọn mình già đi , nhưng bạn vẫn đẹp mãi trong mắt mình !!!
   Buổi chiều mình với con gái nướng tặng bạn một chiếc bánh ấm mềm rạng rỡ .  Lúc nào mình cũng nghĩ chắc phải là có duyên lắm mới được  gần nhau suốt từ hồi 19 tuổi đến giờ với nhau . 19 tuổi từ đẩu từ đâu lại gặp nhau , ở cùng nhau , chứng kiến đủ mọi vui buồn , hạnh phúc , mất mát , khổ đau , sang hèn...Anh em máu mủ cũng không được gần nhau , bố mẹ ruột thịt cũng không ở gần nhau ...để đôi khi ta lại song hành với một người xa lạ qua bao nẻo đường của năm tháng ...như thế há chẳng phải duyên sao ? Mình luôn cảm thấy cuộc sống kì diệu và hạnh phúc vì những điều như thế !!!
    .... Bây giờ chúng tôi không còn thanh xuân , bây giờ chúng tôi không còn sống một mình, bây giờ chúng tôi có những đứa con , bây giờ chúng tôi béo lên ( một chút ) , bây giờ da chúng tôi  nhăn đi ( một chút hoặc có thể nhiều )... nhưng chúng tôi vẫn hào hứng nói những câu chuyện của ngày xưa , vẫn cười vang điệu cười của ngày xưa , vẫn trầm lại những thóang buồn của ngày xưa ...có rất nhiều điều vẫn còn nguyên vẹn ...
   Chúng tôi cùng với lũ con ngồi cắt cái bánh tự làm tự nướng  nóng bỏng từ trong lò ra ,ăn cùng nhau , uống trà cùng nhau dưới gốc cây anh đào nở hoa trắng xóa . Những cánh hoa rụng xuống đường đi trắng mềm như một tấm thảm hoa , có những cánh hoa bay lạc cả vào chén trà chúng tôi đang nâng lên ... Khi những cánh hoa rụng xuống như thế là đồng thời cũng có những quả anh đào đã kết thành trái ở trên cây ...
   Hôm qua .Thứ sáu 10 .5 . Một ngày thật nhẹ nhàng !!!

                                          Sấu chua .

2013/05/09

Sướng một tí ...lại cho là nhiều :-)))

Hôm qua tự nhiên mình có một ngày dễ chịu . Dễ chịu tự nó đến với mình , chứ không phải tìm kiếm , sắp đặt .
  Cơ sự là 8.5 là ngày lễ chiến thắng phát xít Đức . Mình thì quanh năm buôn bán đầu tắt mặt tối nên ngày lễ với ngày thường cứ gọi là đổ đống giống nhau , không phân biệt .
  Lễ thì trẻ con được nghỉ . Ngủ dậy thấy lũ con đông vui đi lại tung tăng trong nhà làm mình sướng , làm mình đinh ninh ngày thứ tư là ngày thứ bảy  :-)).
  Mình giở bột nếp với đậu xanh ra định làm bánh dầy đậu  cho có khí thế hội hè .
  Con gái bảo mẹ dừng vụ bánh dày đậu của mẹ lại để nàng làm bánh chanh - hạt dẻ . Mình ừ ừ dừng ngay !:-)))
 Buổi trưa hai anh em nàng nấu cơm với nhau . Thằng anh nấu cơm , xào su hào với nấm sò . Nàng rang tôm và nấu canh cải . Bây giờ ăn cơm kiểu gi nàng cũng trình bày rất đẹp mắt . Thế nên ăn món gì mình cũng thấy thích . Trắng trắng ...đỏ đỏ ..xanh xanh . Thanh mát đơn giản nhẹ nhõm !
   Buổi chiều ai cũng bảo mình nướng thịt với bia ăn với khoai tây luộc , nhưng mình mải bán hàng , quên bẵng đi chả ướp bia vào thịt . Thành ra món thịt nướng bia dầm dề gần 3 tiếng chả thực hiện được .Thế là nàng lại chạy nên luộc mì ý ăn với thịt sốt cà chua và rau spenat . Cái kiểu mì Ý mềm mại , thắt nơ xinh xinh , mình rất thích . Món ăn cũng ngon và cực kì nhanh lại đơn giản . Cái gì không cầu kì là hợp lí rồi , lại ngon miệng đẹp mắt nữa , thì làm gì chả thích ! 
  Cuối cùng cả ngày mình chả phải gì , mà tòan được ăn ngon . Thấy đời nhẹ nhõm phởn phơ ! Món bánh nướng chanh tươi hạt dẻ của nàng rất mềm mại , óng ả và thơm tho . Đặt nhẹ vào môi , cảm giác như nó tan biến đi chỉ để vương lại làn hương chanh nồng nàn  với vị thơm ngậy của hạt dẻ ... Nhấp một ngụm cà phê nóng ... Yêu cô con gái bất chợt đỏng đảnh kiêu kì nhưng nũng nịu của mình đến mức hai vợ chồng cứ ngắm đi ngắm lại nàng kèm theo những miếng bánh đưa lên đưa xuống ...hết veo veo :-)))
 Buổi tối đóng cửa hàng .  Hai đứa học bài trên gác , bố mẹ lại giắt chai vang xuống vườn , thắp một ngọn nến bằng mỡ bò , ánh sáng vàng vọt hoài cổ cũ kĩ giữa vườn ... Nhâm nhi một chút cho mềm say một ngày ... Cái chếnh chóang của men nho rất dịu và quấn quít ... ngọn lửa nến uốn lượn mềm mại hắt vào mặt nhau mờ mờ ảo ảo ... chồng bảo mai sẽ làm cho mình cái giàn gỗ cho hoa hồng leo lên ... Mình bảo vườn nhà mình có nhiều hoa hồng lắm ... chồng bảo bao nhiêu cái anh cũng làm cho em...
   Ôm nhau từ sau lưng , rồi đi hết chỗ nọ chỗ kia trong vườn dưới bầu trời đêm ...chỉ chỉ chỏ chỏ ... Một buổi tối dịu dàng tự nhiên từ trên trời rơi xuống !!!
   Lên gác đã 11 giờ đêm . Con trai lại rủ xem phim thời đánh nhau với Hitler . Lại quấn chăn xem phim đến 1 giờ sáng . Chạy vào giường đi ngủ cứ tiếc rẻ một ngay sao không có 30 tiếng ?
   Ngủ bảnh mắt , một hơi đến tận lúc nghe tiếng chim hót , tỉnh dậy vẫn thèm thuồng có tiếp một ngày như hôm qua !!!

                                                                          Sấu chua .

2013/05/07

Ủy mị một tí ..thì nào chết ai !

    Sáng dậy đặt một nồi đậu đen ninh lấy nước cho cả nhà uống . Đun sôi , vặn lửa nhỏ rồi bỏ đấy làm việc nọ việc kia . Ngoài vườn trắng xóa hoa mận nở !
  Con trai miệt mài cặm cụi hầu như cả ngày để học , thương quá mà chẳng học hộ được ! Trời đang đẹp dần lên !
  Buổi trưa con trai đi ăn với bạn ở nhà ăn của trường , bố mẹ chở nhau đi ăn phở . Thả vào bát phở một cái quẩy cho có vẻ giống cảnh ăn phở ở Hà nội . 
   Vừa ăn vừa nói chuyện , tự nhiên thấy mặt chồng nhiều nếp nhăn quá , chắc mình cũng y như thế ! Cả hai đang cùng nhau già đi !
  Bảo với chồng : trưa nay mình ăn phở , buổi tối anh thích ăn gì ? 
  Chồng bảo : Em nấu gì anh ăn cũng được , anh chả đòi hỏi gì .
  Chiều không mệt thì nấu bún tôm . Mệt và lười thì rang tôm với me , luộc bắp cải ăn với cơm . Thế nhỉ .
   Buổi trưa nắng ấm và vàng mềm . Múc ba cốc nước đậu đen rủ con trai xuống vườn uống với bố mẹ . Hoa mận, hoa anh đào trắng xóa xung quanh chỗ ba người ngồi .  Gió thổi nhè nhẹ , những cánh hoa mỏng tang theo gió bay đi giăng khắp lối đi . Những cơn mưa hoa !
  Mệt mỏi nhưng những loài hoa trong vườn đã xoa dịu lòng mình !
   Xách bình đi tưới cây . Bầu của mình đã ra lá thứ 3, lá mầm xanh , mập , to và khỏe khoắn . Có hai cây bị kiến cắn nghẹo cổ rồi .
  Từ xa tiếng sấm ì ùm vọng về ...báo hiệu trời sắp mưa !
   Chợt nhớ ra ngày mai Tiệp có ngày lễ , trẻ con được nghỉ học . Bao nhiêu năm nay , làm việc miệt mài , mệt đâu thì nghỉ đó , chứ không có ngày nghỉ của riêng mình .
   Tự nhiên lại thương mình , thương những thân Cò lặn lội tận những chân trời góc bể bôn ba ...
  Tự nhiên ủy mị một tí ...thì nào chết ai ?! :-)))

                                                                      Sấu chua .
  

2013/05/06

Tháng 5 mùa hoa nở !

Mình yêu khu vườn nhà mình trong những ngày này nhất !
  Những ngày ngắn ngủi hoa anh đào , hoa mận bung nở trắng xóa , đẹp như trong cõi thiên thai !
  Thiên thai là cõi gì mà con người mơ tới , hướng tới ? Chỉ biết rằng những khúc cây khẳng khiu ngủ vùi trong mùa đông , bỗng một hôm vươn mình thức dậy , chồi xanh lá biếc nõn nà . Những nụ hoa bung ra đồng lọat trắng muốt tỏa hương thoang thỏang trong gió .
 Dưới nắng sớm , màu hoa trắng bừng lên rạng rỡ lung linh .
  Dưới nắng trưa , màu hoa trắng lóa lên những khỏang không huyền ảo !
  Tất cả chỉ trong vài ngày . Hoa sẽ thành quả xanh li ti chi chít trên cành . Màu trắng nhường lại cho một khỏang xanh tươi mát . Những cánh hoa trắng mỏng mảnh theo gió bay đi ...để lại một thóang ngỡ ngàng của một mùa hoa ngắn ngủi tinh khiết trinh khôi ...
                                     ....
      Hôm qua sau khỏang 25 năm không ăn sắn , cộng thêm khỏang chừng 5 năm không làm sắn vì tòan mẹ làm cho ăn .Tổng cộng là khỏang 30 năm mình mới sờ tay vào củ sắn ,  mình lóng ngóng tước vỏ hai củ sắn .
  Sắn nhập từ châu Mỹ tới được phủ một lớp nến bảo vệ để tránh nấm mốc , côn trùng gậm nhấm . Bóc ra trắng tinh , luộc lên không thấy có mùi thơm. Được cái sắn rất tơi bở .
  Gắp cho con gái nếm thử món quà tuổi thơ của mình . Nàng ăn rồi bảo " rất đặc biệt ! ăn được !" :-)) ( dĩ nhiên là ăn được rồi !!!)
 Mình xắt nhỏ sắn làm món xôi sắn rưới sắn mỡ hành ( đã được thay thế mỡ bằng dầu olive ) ăn với đùi gà nướng xả ớt lá chanh .
  Món ăn không mới với mình ,dù đã được cải biên , nhưng là lần đầu với trẻ con nhà mình mà được chúng đón nhận rất nồng nhiệt .
  Món ăn kiểu dở dở ương ương , lai tây lai ta mỗi thứ một tí , xôi sắn thì đặc ta , gà nướng thì giao thoa tây ta , ăn với salat bày trên đĩa gốm và ăn bằng dao dĩa :-)))
   Ăn xong đứa nào cũng ôm mẹ vỗ vỗ xoa xoa nịnh nịnh " ngon lắm mẹ ạ ! "
  Buổi tối mình hỏi giai xôi sắn ăn thế nào hả anh ? 
  Sở dĩ mình hỏi vì tại giai hay kể hồi bé nhà nghèo , lại trồng nhiều sắn , ngày mùa giáp hạt giai ăn cơm độn sắn ù cả tai :-))). Mỗi bữa mở vung nồi cơm , nhìn thấy sắn trắng bốp đầy ự phía trên  là ngao ngán cả lòng mề :-))).
   Có thể vì thế mà trước khi chìm nghỉm vào giấc ngủ giai còn ú ớ kịp trả lời mình một câu thế này : " bình thường "
  Mình ngóay ngóay chân hỏi bình thường là thế nào ? 
  Giai bảo bình thường nghĩa là sắn nó bở , nó không bị đắng em ạ ! ...rồi ngáy ro ro êm như chiếc tủ lạnh Electrolux đời mới :-)))
        Có người sợ sắn đến già thật sao ???

                                                                          Sấu chua .

2013/05/03

Những nỗi đau trần thế !

Ậm à âm ạch mãi , nhiệt độ vẫn không tài nào nhích nổi lên trên 20 ° C . Đã thế lại còn mưa . Bầu trời thấp lè tè và xám như màu của quả trứng con sáo .
  Mình vẫn chưa gieo được đậu , đít nóng như hơ trên lửa :-)). Lí do là hôm lễ hội đốt phù thủy , mưa to , sấm chớp đùng đùng , châm lửa mà lửa không bén , nên chịu chả đốt được . Chắc lại phải vơ lên xe ô tô đem đi đổ rác vậy ! Chừng nào chưa đốt được đống củi to , thì đất trồng đậu còn bị chiếm dụng .
 Nhiệt độ mà không ấm , đậu có nảy mầm cũng bị tím tái và chết . Thế nên mình cứ loanh quanh như gà mắc sợi tóc .Cú !
  Trưa nay dành 10 phút rang cơm và nấu bát canh rau . Dành 15 phút để chén . Còn lại 20 phút chạy ù xuống vườn ngắm nghía cây cối .
  Cuối hè năm ngóai chả hiểu vì lười ? vì bận ? hay vì quên mà mình không thu hoạch mùi già , thế là bây giờ đang mọc lên mơn mởm chi chít một bãi rau mùi . Thích mê đi được ! Vậy là phát hiện ra một việc hay ho , đó là k cần thu hoạch, không cần gieo hạt , mùa mới vẫn có rau mùi mới :-))) Cái lọai mùi này chắc là khỏe lắm đây !!! Vì mưa gió phong trần suốt cả bốn mùa mà !
  Clayon đã naỷ mầm , cao hơn mặt đất cả gang tay rồi , vừa mới phát hiện ra , mừng như bắt được tiền rơi trên xa lộ :-)))
  Những niềm vui cùng hoa lá trong vườn nhà đan xen với những ám ảnh không nguôi về một cậu bé người Việt tốt nghiệp trước con trai mình hai khóa . Trong các bức ảnh chụp cậu ấy là một người có nụ cười vui tươi , ánh mắt đặc biệt châu Á nhưng nhanh nhẹn và có vẻ cởi mở .Mình từng biết đến cậu bé này là một trong những sinh viên suất sắc , dự thi các kì thi vật lí quốc tế .
  Đang học tại một trường đại học danh tiếng ở Praha ,  chẳng hiểu sao cậu ấy lại đột ngột kết thúc cuộc sống , kết thúc tuổi trẻ , kết thúc tương lai , kết thúc làm một đứa con trai ấp ủ bao nhiêu niềm hạnh phúc của bố mẹ ???
 Mình thực sự thấy chóang váng và trăn trở , không tài nào lí giải được . Mình khao khát muốn được hiểu và chia sẻ những tâm tư của những thanh niên trẻ như cậu ấy ???
  Nghe nói cậu ấy tự kết thúc cuộc sống và để lại một lá thư tuyệt mệnh là cậu ấy rất buồn , cô đơn vì không có bạn bè ...
  ... Hỡi những đứa con trai , con gái (luôn luôn )bé bỏng  của tôi , của những ông bố bà mẹ trên thế gian này ...hãy làm ơn cố gắng thấu hiểu chúng tôi là chúng tôi yêu các bạn biết bao nhiêu !!! Nếu trên đường đời có những nỗi gì chuân chuyên trắc trở , thất vọng , buồn chán ...thì hãy quay về với gia đình , với bố mẹ , với anh chị em của mình . Cánh cửa của ngôi nhà bao giờ cũng rộng mở , chờ đợi , che chở , và xoa dịu tất cả mọi nỗi đau của những đứa con ??? Các con là niềm vui , là động lực , là lẽ sống , là niềm hạnh phúc của những người làm bố làm mẹ !!!
 ... Hỡi những ông bố bà mẹ hãy dành bớt chút thời gian trong một ngày ngắn ngủi để trò chuyện với những đứa con của mình , để thấu hiểu những nỗi cô đơn của con cái trong cuộc sống , thấu hiểu những thành công và cả những thất bại của họ . Đừng đòi hỏi quá nhiều những thứ mà con cái bạn không có ... Đừng mong muốn con bạn trở thành một AI đó , GIỐNG như một ai đó ...
   Hãy giúp con cái hiểu , sống lạc quan, mạnh mẽ , vượt qua mọi khó khăn trở ngại mới là một lẽ sống kiên cường .
  Đừng bao giờ quị ngã , hủy hoại bản thân ,  gây thêm bao đau khổ lụy phiền cho những người còn sống ...
  ... Tôi đang đau một đau của một người làm mẹ !!!
          Buồn thật là buồn !!! Con cái là kết tinh của tinh cha huyết mẹ . Chín tháng mang nặng đẻ đau . Là từng đêm thức cho con ăn , nhìn con lớn lên , chập chững những bước chân đầu tiên trên mặt đất . Là đẩy đỡ con đi trên chiếc xe đạp đầu tiên . Là đưa con vào lớp một , là dõi theo con những lớp 10... là cuối cùng có những đứa con bỏ cha mẹ ra đi vĩnh viễn ngoài mấy câu chữ vô hồn vô nghĩa ..vô yêu thương ? Vậy sao ?????????
   
                                                         Sấu chua .