Stránky

2018/09/05

Chỉ cần sờ vuốt thôi là đủ.

Nhiều lúc cũng muốn quẳng cái điện thoại "thông minh quá mức" đi thật xa.
Những lúc lên cơn đồng bóng cũng từng mạnh mồm bảo con: mua cho mẹ cái điện thoại nào chỉ cần nghe được là đủ.
Lũ con tinh quái hỏi nhay lại: mẹ chắc không?
Thế là bụng nghĩ một nẻo, mồm lại chép chép tiếc rẻ: kể ra thế cũng hơi quá con nhỉ.
Thế là mọi việc lại đâu vào đấy.
Nhà 4 người lại 4 cái máy tính cộng 4 cái điện thoại, vuốt vuốt sờ  sờ cứ gọi là mệt nhoài cả người.
Không thể phủ nhận:
Bây giờ gặp ai dù thân hay sơ, mau hay thưa, ai cũng cắm mặt vào điện thoại.
Nhiều khi nói chuyện với nhau nhưng tâm hồn thì ngược đi tận đẩu tận đâu. Nhiều khi chán chả buồn nói nữa, cáo lui cho nhanh chuyện. Ghét.
 Thu thu xếp xếp để ông bà, bố mẹ, con cái, anh em, bạn bè.... gặp mặt nhau, thế mà mắt cứ dán vào điện thoại xem một người tận đẩu tận đâu hôm nay ăn gì? đi đâu? mặc gì? làm trò gì? Hỏi thế có vô lí không? có tức mình không ?
Cũng không thể phủ nhận điện thoại thông minh đã thâm nhập quá sâu vào đời sống của nhân loại.
Ăn điện thoại.
Ngủ điện thoại.
Chơi điện thoại.
Học điện thoại.
Làm việc điện thoại. 
Du lịch điện thoại.
Yêu đương, tán tỉnh điện thoại...
Chẳng có gì mà không dính dáng đến điện thoại cả.
Không có điện thoại cứ như mất đi một cánh tay đắc lực.
                                          .....
Đã có nhiều cảnh báo nguy hiểm từ điện thoại:
- Bố mẹ đưa con đi hồ bơi, bể tắm, mải mê điện thoại, nhãng đi chỉ cần vài phút, con trẻ gặp tai nạn, chết đuối.
- Tham gia giao thông dùng điện thoại, sơ sểnh nhẹ thì đi bộ ngã, va cột điện, nặng thì lái xe ô tô gây tai nạn chết người.
Một số hãng bảo hiểm sức khỏe đang đề đạt sẽ không chi trả tiền chữa các tai nạn xảy ra do người ta mải dùng điện thoại(?)
Nghe phi lý nhưng cũng có lý.
Nhiều cái sự phi lí nhưng nó bảo vệ an toàn cho cuộc sống con người thì tại sao không?
                                        ....
Mình sẽ vẫn dùng điện thoại. Nhưng mình không bao giờ mang điện thoại vào phòng ngủ.
Buổi đêm luôn ngắt Wifi.
Mình không dùng điện thoại trong bữa ăn.
Mình không muốn cái điện thoại hấp dẫn hơn ánh mắt ấm áp của người thân.
Mình không muốn cái điện thoại thân tình hơn đôi bàn tay của người thân.
                                            ........

Bối rối quá cái điện thoại iêu thương của tôi ơi :-P
                                                           Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat