...blog này để dành cho một ngày nào đó các con có thể đọc và hiểu về cuộc sống của một người mẹ di dân sống, thở, suy nghĩ,làm việc, yêu thương, giận hờn, buồn bực, hạnh phúc...ra sao trên một mảnh đất không phải là quê hương mình!
2012/09/07
Tự nhiên nghĩ nát cả óc chả biết mai mặc gì để đi chơi mà : Vừa giản dị ,vừa nhanh , vừa đẹp, vừa gợi cảm lại vừa thoải mái , lại tương ứng với nhiệt độ 25 °C ngoài trời ??? Mình đúng là đã bước vào giai đọan mặc gì cũng thấy xấu, dở dở ương ương, trẻ chưa qua , già chưa tới ! Nẫu như cam trong tay tướng trẻ :-))))
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Sao giống mình thế chứ, có lúc chả biết mặc gì dù rằng cái tủ đầy nhóc quần áo.
OdpovědětVymazatCứ như xì tin 16 cũng ổn lắm đó Sấu ơi.
Càng đầy tủ càng khổ vì băn khoăn, thà có một hai cái thì nhẹ lòng :-), nhưng đi cạnh xì tin 15 rồi, mình 61 cũng dở 16 cũng dở :-)))))))))))
OdpovědětVymazatLàm 61 cho nổi bật 15 đi nàng.
OdpovědětVymazat61 thì quá đà quá , nàng 15 lại xấu hổ vì có mẹ dừ :-)
OdpovědětVymazatDù gì có mẹ trẻ và đẹp cũng tốt hơn có mẹ già và xấu :-))) nhở
Áo hai dây , quần cạp trễ hihi .
OdpovědětVymazatĐùa vậy thôi chứ em thấy chị mặc như trong hình , vừa dễ cử động , lại đẹp và nhìn trẻ trung .
Mặc như trong hình cũ chắc không còn hợp nữa vì ảnh đấy chụp trong tháng 8, ấm áp tới đêm khuya, mai tớ đi chơi tiết trời gần giữa tháng 9, ban ngày thì ấm, nhưng đêm khuya và sáng sớm lang thang quần đùi sợ sun lại một số thứ cậu ạ :-)))
OdpovědětVymazatHihi , vậy thì quần bò áo gì đó là tiện lợi nhất .
OdpovědětVymazatThế 16 thì chỉ hơn có 1.
OdpovědětVymazatĐi với nhau như hai chị em, càng tự hào và kiêu hãnh chớ bộ.
Sun cái gì thế người ơi?
OdpovědětVymazatKhông , lố bịch quá cũng ngại :-))))
OdpovědětVymazatThích nghĩ sun cái gì thì sun cái đấy :-)))
OdpovědětVymazatKiểu này không được, kiểu kia không xong.
OdpovědětVymazatSấu cứ đỏng đảnh theo mùa ấy.
Thế mới bảo khổ :-)))
OdpovědětVymazatThôi mặc quả quần bò cho tầu nhanh vậy !
OdpovědětVymazatQuyết rồi đấy.
OdpovědětVymazatMai lại thế khác cho coi.
mai dậy 4g sáng, chắc khó mà ẩm ương dùng dằng được :-)))
OdpovědětVymazatBiết đâu đấy, bất chợt ngó ra vườn, thấy cây mận thủ thỉ 2,3 câu là ẩm ương cũng lộ hình ấy chứ.
OdpovědětVymazat4 g sáng bây giờ vẫn tối om om, ngày hết dài rồi Tử ạ, Sấu thích cái áo màu xám hôm Tử mặc đi vùng cao ý :-)
OdpovědětVymazat:) Cái đó mặc tiện, khi nắng có thể đội mũ lên che đầu đỡ nhức.
OdpovědětVymazatDài loằng ngoằng thì ngồi bệt mông cũng che được bẩn khi đứng lên.
Rộng thùng thình nhưng vì là cotton nên hút mồ hôi.
Nhẹ nữa chứ. Mặc như không mặc đó nàng.
Đấy ! đấy ! trăm tiện , ngàn tiện , đại tiện, đại đại tiện :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
OdpovědětVymazatTiện đủ đường.
OdpovědětVymazat:))
Hôm vào cái shop đó thấy có mấy kiểu hợp với nàng Sông.
Tử ơi Sông khỏe k ? vào blog của Sông thấy kín như bưng ? Tử mà gặp Sông cho Sấu gửi lời hỏi thăm da diết nhé ! ( nhớ uống luôn hộ một cốc cafe cũng được , nếu gặp nhau ở quán nào đấy ):-))
OdpovědětVymazat:) Vẫn khỏe, chỉ có "lái" là thi thoảng có vấn đề.
OdpovědětVymazatHôm rồi sinh nhật nàng í, mẹ cái Nhím rủ ầm ĩ nhưng Tử không đi vì lúc đó tự kỷ nên chỉ nhắn tin chúc mừng. Đành hẹn nàng ấy khi khác với quà sinh nhật to bự chảng sau.
Sông biết đấy, Sấu yên tâm, Tử sẽ chuyển.
À nhưng nếu Sấu chơi FB thì gặp Sông thường xuyên đấy.
Chắc cuối năm thì cũng sang đấy, lười lắm,
OdpovědětVymazathôm nọ tôi đi chơi tôi mặc cái áo mua từ 4 năm trước ,lâu không mặc tự dưng lại thích
OdpovědětVymazatTôi chán những cái áo 4 năm lắm :-))
OdpovědětVymazatVừa nhắn với nàng ấy bên FB rồi.
OdpovědětVymazatChờ kết quả nghe.