Stránky

2016/04/06

Chuyện mọn.

Đang yên đang lành, tự dưng một chú răng hàm biểu tình lồng lộn trong mồm. Mình chả sợ gì chỉ sợ mỗi đau răng.
Từ lúc đau là buổi trưa mà cứ ngơ ngẩn nghĩ mãi cả buổi chiều sang buổi tối là không biết sáng mai mình có nên đến bác sĩ răng không? Cứ nghĩ đến cái khoan sắt nó rít thốc lên óc là hoảng, hồn vía bay lơ lửng. Nghĩ tới nghĩ lui cái ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp cố gắng nhủ thầm trong mơ là sáng mai tính tiếp.
Mới đây buổi tối bắt đầu có thêm tiết mục dụ dỗ Sấu rai đi bộ. Trời đẹp dần lên rồi, lon ton đi bộ với nhau cho đời nó thắm thiết, đếch gì lắm nữa, đêm ngủ cùng nhau, ngày làm việc cùng nhau, bữa trưa bữa tối ăn cạnh nhau, còn tí buổi tối nắm tay nhau đi bộ, thế là chẳng thoát được nhau ở đằng trời! Trời ơi :-))))))
Mùa xuân có khác! người mình nó cũng khác!
Sáng dậy, lững thững đi bộ đến phòng khám răng. Vừa đi vừa ngắm giời ngắm đất, ngắm nhà, ngắm vườn nhà người ta. 
Những thảm cỏ xanh lấm tấm hoa cúc trắng. 
Những bụi thủy tiên chen nhau nở.
Những cành cây khô lấm tấm những nụ hoa trắng.
Những đóa Cơn mưa vàng hé nở trong sương sớm tươi rói mịn màng.
Đến bà bác sĩ khám một chập, kể lể chuyện trò một hồi, hẹn hò đặt lịch cho lần tới rồi về.
Rẽ vào ngắm nghía, thử một loạt áo mùa hè, chẳng ưng cái nào. Mua được một cái váy của Benetton xinh ơi là mê cho đứa cháu gái mình cưng ơi là yêu ♥
Chọn được một đôi giầy chạy ngoài trời nhẹ bẫng ưng hết ý.
Thừa hứng chí rẽ luôn vào tiệm cắt tóc quen. Em chuyên cắt tóc cho mình lại chưa ra, rẽ luôn vào buôn với mấy bà bạn, gọi điện rồi nhân thể đợi em cắt tóc ra.
Chả mấy khi thảnh thơi, thế là vừa cắt, vừa buôn, được quả đầu cũng vừa ý.
Lại lững thững đi bộ về. Nghĩ đến mùa hè. Trồng cây trồng cối. Sửa sang nhà cửa. Hẹn hò với bạn bè. Nấu nướng đánh đu ngoài vườn. Đi chơi. Cảm thấy cuộc sống chật ních những bận rộn, chẳng còn khe hở nào cho những sự buồn chán vớ vẩn kiểu như trong suốt mùa đông nữa.
Vào bếp thấy có nồi cháo trắng, Sấu rai nấu sẵn cho, chắc là đoán, vợ đi khám răng thì về làm gì còn răng mà nhai cơm.
Nhìn nồi cháo thì thắc mắc cắc cớ sao anh không kho luôn cho em nồi cá để em ăn với cháo hoa?
 Ông Sấu bảo: anh kho cá sợ em giận lại không ăn cả cháo :-))))
Cuối cùng mình chả biết ăn cháo với gì? đành ăn cháo với rau xào, há há :-)))
Đàn ông kiểu gì chả tuyệt vời, chỉ là họ tuyệt theo những cách của họ mà thôi.
Món cháo rau xào có thể được sánh với món mầm đá. Vì từ 5g chiều hôm qua đến sáng hôm nay và tới 2 giờ chiều hôm nay mới ăn bữa đầu tiên. 
Duyên cũng chỉ đến thế là cùng!

                                                                       Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat