Stránky

2017/11/02

Ngày đầu đông.

Mùa thu buồn buồn rạng rỡ và yêu kiều đã bỏ ta đi.
Vườn cây lá trút như mưa, buổi tối ập đến như thể có ai đã đánh cắp mất mặt trời, và lòng ta cứ thế mà buồn tênh.
Phía trước là cả một mùa đông dài lê thê, những khóm hoa cuối cùng tàn úa, hiu hắt lay điên cuồng trước gió, xác hoa mỏng manh tơi tả bị cuốn tơi bời...và lòng ta cứ thương nhớ mãi về một mùa hạ từng bừng ấm áp.
Cuối tuần đi chơi đúng vào dịp mưa bão, đi đến vùng được mệnh danh là " thiên đường của nước Tiệp", đến " thành phố của Đá", mang theo cà phê nóng, giày leo núi, đồ ăn nhưng gió to và trời xám ngoét, thế là chẳng làm gì được, lang thang ngắm dòng sông từ trên cao, ngồi ăn xong rồi lang thang, chụp vài bức ảnh rồi đành lê thân về nhà bạn tụ tập nói phét.
 Trở về nhà con cái đã đi lên trường hết. Căn nhà trống vắng chẳng có lấy một hơi ấm quen thuộc, chẳng có ai mở cửa đón ta về, căn bếp nguội lạnh, hai vợ tồng ngao ngán nhìn nhau.
Đặt nồi cơm cho nhà ấm lên thứ mùi quen  thuộc, luộc thêm đĩa rau, rồi đun lại nồi cá kho.
Mỗi tuần cứ trôi đi như thế.
Mỗi tháng cứ trôi đi như thế.
Mỗi năm cứ trôi đi như thế.
Và tuổi trẻ của ta lũ lượt bỏ ta đi.
                                       ....
Sáng đầu tuần, bổ một quả bí hokaido vàng rực, nướng một mẻ bánh từ bột cám thô với bí nghiền, hạt dẻ, chút quế chi, rồi phủ sốt moka chanh dây lên cho tồng ăn sáng. Nhà không còn trẻ con để mà chiều chuộng nên cứ buồn là lôi tồng ra chiều quần quật vậy chứ biết nàm thao.
Tồng ăn hết mẻ bánh bí cũng là vừa đến cuối tuần. Đang ủ mưu lại làm một nồi chè trôi nước bằng bột nếp nhồi bí vàng, và lá cẩm tím. Trời lạnh ăn món này cũng có lí. Thật ra ăn không quan trọng, nhưng háo hức nặn mấy nắm bột tim tím vang vàng thả vào nồi nước đường nâu sóng sánh là chính.
Hỏi tồng có thích ăn không, tồng gật sái cổ rồi.
                                                 ....

Buổi chiều ra vườn ngồi ướp người trong luồng không khí lạnh buốt, tĩnh lặng, nhẹ bấc, trong veo và tinh khiết.
Tiếng lá đổ rì rào trải lên sân nỗi buồn man mác.
Mùi oải hương già.
Mùi ngải cứu.
Mùi hoa cúc.
Mùi hành hương. 
Mùi bạc hà. 
Mùi húng chanh... tất cả sực lên trong cơn gió đầu đông thứ mùi vị chát - ngái- nồng nàn mê hoặc.
Tôi để mùa đông cuốn tôi đi ♥
                           

                                                              Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat