Stránky

2014/03/04

Chuyện vặt không đầu không cuối.

Thài lài mà cắm cứt trâu...
...là thài lài tươi lên, đẹp lên, mơn mởn lên đúng không?
Khiếp ! ví với chả von! nghe như có gì cay cay đắng đắng nhỉ ?!
Nhưng mà nếu không đúng như thế. Không tươi lên, không hồng hào, không đằm thắm nghĩa là cứt trâu hỏng đấy, là phân giả đấy, hay ít ra thì phân chất lượng kém quá!
Qua tuổi đôi mươi một tí. Má hồng chưa kịp lâu. Dáng vóc chưa kịp uốn mềm mại. Nàng đùng đùng đòi lấy chồng.
Một rằng yêu, hai rằng lấy. Lấy là lấy ngay. Quyết liệt lấy.
Lấy chồng khi thế giới quanh nàng bé tí và chật chội. Bầu trời cao xanh nàng chưa kịp ngắm cho thỏa thuê. Mặt đất bao la nàng chưa kịp đi mòn vài đôi giày mỏng.
Bố nàng ở xa đằng hắng : con gái ở làng giờ 17 tuổi không lấy chồng được coi là ế rồi đấy.
Nàng nghe mà sợ nên vội vàng chăng ?
Vì vội nên nàng không cả kịp biết nàng đã tự tay ném đi khỏang đời thanh xuân đáng ra là rực rỡ nhất.
Ném đi quãng đời tự do lồng lộng bay nhảy mở mang, gói ghém những trải nghiệm vô giá của đàn bà . 
                                               ...
Mấy năm làm vợ có gì vui ? ngoài một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng cứ nhoằng một cái nàng lại tát nó nảy đom đóm mắt. Tát xong mặt nàng lại thẫn thờ tê dại vì niềm ân hận bạc đãi trẻ con mà không kiềm chế nổi.
Có thể nàng tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm cái đứa trẻ mà nàng sinh ra!
Cũng có thể nàng chưa kịp biết cảm xúc tái tê bẽ bàng khi bị một ai dang thẳng tay tát vào mặt. Nên nàng cũng không biết tát người như thế là can tội hành hung kẻ yếu hơn mình.
                                              ...
Cuộc sống của nàng quẩn quanh chật hẹp đến mức nàng không có đủ bình tĩnh để nói những câu chuyện dài.
Đôi mắt quầng thâm không mảy may một tia nhìn ấm áp. Giọng nói the thé lúc nào cũng như trực vỡ tung ra.
Là mắt, là môi không nụ cười !
                                             ...
Những cái kiểu đàn ông lúc nào cũng sợ vợ giỏi hơn mình.Tiến xa hơn mình, nó ngu ngốc thật đấy !
Vì ngu ngốc nên chúng nó lúc nào cũng sợ. Sợ nên phải giam hãm người khác, mà không biết là giam hãm luôn cả mình.
                                             ...
Đến bao giờ sẽ hết những kiểu đàn bà cứ cố gắng tỏ ra ngu một tí để làm hài lòng những lão chồng đần độn ???

                                                                                      Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat