Stránky

2014/03/12

Máu chảy ruột mềm.

Sáng 8.3 ngủ dậy bắt đầu một ngày mới bằng tin một chiếc máy bay mất tích mang theo hơn 200 sinh mạng.
Chẳng dễ chịu một chút nào!
Buổi chiều một cô gái nhặt một đống hàng, lẳng vào túi thật nhanh rồi chạy bạt mạng.
Chẳng dễ chịu một chút nào!

Buổi tối con em bị thằng anh mắng. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, thậm chí có thể nói là hãn hữu lắm mới xảy ra.
Mắng gì mà lại mắng sai thế?
Cái đứa nó cướp đồ trên tay mẹ, có thể là do nó quá đói, quá liều mạng rồi, mới dám làm thế chứ.
Chẳng ai muốn cả. Kệ nó đi. Lần sau mình sẽ để ý hơn. Nhưng mà làm sao để ý những việc như thế được?
Mắng như thế là vô lí rồi!
Con em chạy đùng đùng lên gác  nấu cơm. Chả hiểu giận dỗi đến mức nào mà lôi con dao phay to đùng, sáng lóang, chuyên dụng của mẹ ra thái mấy sợi đậu đũa. Kết quả là em lia lưỡi dao sắc lẻm vào ngón tay. Mất gần trọn cái móng hồng hồng xinh xinh. Mặt em tái mét. Mẹ nhìn thấy đau lòng lắm em biết không ???
 Mẹ lạc cả giọng bảo:" con phải giữ chặt cho máu không tiếp tục chảy"
 Một giọng thều thào thiểu não chẳng giống với gái lúc ngày thường:" nhưng con không còn đủ sức mạnh để giữ "
Thằng anh chồm người lên giữ rịt lấy tay con em. Ánh mắt khổ sở như thể mình mắng nó, nên nó thái rau thành thái tay ...
Con em đau tái trắng cả mặt thế mà tia sung sướng vì được an ủi vẫn sáng ngời lên không đậy lại được!
Với tất cả sức mạnh của trai tráng, thằng anh rịt vết thương cho con em. Được một lúc thì con em bảo: " anh giữ kiểu này chắc hai tiếng nữa thì em rụng mất ngón tay"
Sau hai tiếng băng bó, rờ rẫm tại nhà mà máu có vẻ vẫn chảy nhiều, cuối cùng thằng anh chở con em vào bệnh viện. Bác sĩ phải cầm máu bằng một lọai bông gạc chuyên dụng.

Nhìn hai đứa thương xót nhau, mẹ càng thấm thía câu" máu chảy ruột mềm"!
                                                                          Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat