Stránky

2018/03/21

1001 chuyện không tên.

Mỗi tuần dù đầu chổng ra đít chổng vào mặt cắm vào đống sách y khoa to, nặng, dầy cộp, ngồn ngộn nhưng hĩm vẫn cố gắng đi chơi bóng chuyền 1-2 buổi.
Mỗi lần đứng trước gương hĩm lại bảo: người ở đây, bụng cũng phải ở đây, nghe chưa!
Hĩm kể nhiều  chuyện ở sân bóng chuyền mẹ nghe hết, nhưng mẹ in lặng không nói giề.
Có lần hĩm bảo bóng chuyền là sân chơi đơn giản, vui và dễ kết nối những người trẻ với nhau nhất, kết nối tây với tây, ta với ta, tây với ta, con trai với con gái.
Ở sân bóng hĩm nhận ra nếu đánh với trai tây, gái tây thì bọn trai tây vẫn đánh bóng rất vô tư, dù hĩm có bé nhỏ, có chơi bóng rất tệ, thì bọn trai tây chúng nó vẫn chuyền bóng tới tay hĩm rất bình đẳng, vẫn coi hĩm như một người chơi bóng ngang hàng, nói chung là hĩm vẫn có cơ hội sờ vào bóng.
Nhưng chơi ở sân bóng có trai ta thì khác ngay, khác hoàn toàn, bọn trai ta sẽ không bao giờ truyền bóng tới hĩm, ánh mắt chúng nó hoàn toàn ánh lên cái nhìn: con gái( đàn bà) thì bóng với bánh gì ?!
 Chúng nó sẽ giữ bóng với nhau như lũ hấp :-P (sodi bố và anh ngồi nghe  nhé)
 Thật ra con tới sân bóng thì không quan tâm con trai hay con gái mấy, chỉ thích chạy, chơi bóng, cho người hoạt động, và đỡ ù lì vì cả tuần học rất mệt mỏi. 
Hĩm bảo vẻ bên ngoài của trai ta nhiều người cũng đẹp không kém gì trai tây, nhưng sự tự tin có vẻ còn thiếu rất nhiều.
 Hĩm bảo các bà mẹ Việt xem ra vẫn chưa chịu hướng dẫn cho các con trai của mình trở thành những người " đàn ông ấm áp" và " đẹp đúng nghĩa đàn ông phải có" :-D
 Thỉnh thoảng hĩm lại hỏi mẹ : mẹ ơi mẹ thấy Hĩm có shinh không?
Dĩ nhiên trong nhà có mỗi hai mẹ con là gái, thì con shinh nhất, mẹ shinh nhì rồi :-P
Thỉnh thoảng hĩm lại hỏi mẹ: sao không thấy thằng nào yêu con hả mẹ?
Dĩ nhiên chưa chứ không phải Không đâu con, :-P
Thằng anh ngồi cạnh ngứa mồm lại bảo: tại cún đòi hỏi cao quá thôi, thứ muốn yêu thì thiếu gì.
Tất  nhiên.
Hĩm bảo, em không đòi hỏi cao, em chỉ muốn những thứ mình thật sự muốn, và em chưa thấy, chưa gặp.
                                                 ....
 Hĩm có một thằng bạn thân gay, một cô bạn thân chơi từ thời trung học gymazium, cô bé này học xong trung học thì cưới ngay một cậu trẻ người Nga. Cậu trẻ người Nga hàng ngày làm đầu bếp, còn cô bé thì vẫn tiếp tục học đại học, chúng nó rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Cậu bạn gay thì đang học đại học y khoa, thay người yêu như thay áo.
Mỗi lần ba đứa gặp nhau chúng nó lại gào lên hỏi hĩm nhà mình: Mày định để màng trinh của mày hóa vôi à? :-P
 Hĩm lại nhăn nhở, tao cũng không biết nó hóa vôi thật chưa? hình như sắp rồi chúng mày ạ :-D :-D :-D
 Hĩm còn phụ họa cho kiểu chuyện màng trinh hóa vôi của hĩm bằng một câu chuyện của bạn gái hĩm, cũng học y cùng hĩm, vì bận học, chẳng có thời gian hò hẹn yêu đương, nên thỉnh thoảng lại cũng than thở:  lâu quá tao không yêu ai, không ngủ cùng ai, tao có cảm giác màng trinh của tao nó " phục hồi" lại như ban đầu chúng mày ạ :-D
Đến chết với các mẹ trẻ.
                                                ....
Những chuyện kiểu này hai mẹ con kể cho nhao nghe rồi cười lăn lộn cười lộn, anh cụ thân sinh ra hĩm cũng không được nghe, chứ nghe rồi choáng.
Hĩm bảo bố mình không nên nghe, bố của mẹ(ông ngoại) lại càng không thể nghe :-D :-D :-D
Bác hĩm thì bảo ở quê con gái 17 tuổi là bắt đầu ế rồi đấy. Hĩm nghe mặt cứ nghệt ra.
Mẹ hĩm thì không bao giờ sợ hĩm ế, chỉ mong hĩm sống vui vẻ, hạnh phúc với các lựa chọn của đời mình thôi.
Đặc biệt lấy chồng không phải là mục tiêu duy nhất của cuộc đời nàng. Quan trọng là có một người yêu, hiểu và chia sẻ với mình những buồn vui. 
                                              ......

"Một người tri kỉ thật sự dành cho mình sẽ đến với mình trong cuộc đời vào những lúc bất ngờ nhất."
                                                                      Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat