Stránky

2012/09/04

Buồn ngủ , lờ đờ, trống rỗng ... ai cứu Sấu với !!!!!!!!!!§

12 komentářů:

  1. Có ai cứu thì chị cho em em bám càng với , em cũng đang gần chìm .

    OdpovědětVymazat
  2. Thế thì chết chắc rồi :-))))))))

    OdpovědětVymazat
  3. Nhiều mỡ liệu khó chìm sâu không nhỉ .

    OdpovědětVymazat
  4. chiều đi ...bắt châu chấu với tui hem?

    OdpovědětVymazat
  5. Ra vườn ngắm trăng và làm vài món nướng đi thôi : - )))))

    OdpovědětVymazat
  6. Nếu làm nổi vài món nuớng lại đầy năng lượng để ngắm trăng thì em đã chả la làng như thế này :-))

    OdpovědětVymazat
  7. Em cũng mới bị bải hoải mấy ngày xong, do uống thuốc dị ứng. Hix... Thôi nay em thà chịu ngứa ngáy sưng cả người chứ không chịu uống thuốc nữa. Chị Sấu tìm nguyên nhân đi chị.

    OdpovědětVymazat
  8. Chị không thấy ngứa chỗ nào , chỉ thấy chán, chán ăn, chán chơi , chán mặc, chán đủ thứ .....bất lực với bản thân quá !:-(

    OdpovědětVymazat
  9. Chắc chị Sấu no đủ quá nên mới chán đó. Còn em thèm đi chơi như điên nè. :P

    OdpovědětVymazat
  10. Không phải no đủ quá mà hình như chị đang bị trầm cảm mùa thu hay sao ý ? Rất khó tả và chán :-(

    OdpovědětVymazat
  11. Oh, em mà gặp trời âm u lâu quá em cũng bị trầm cảm. Vậy túm lại là mình đồng bịnh rồi.

    OdpovědětVymazat
  12. Chắc chỉ có bác Sấu trai cứu bác Sấu gái mà thôi.

    OdpovědětVymazat