Stránky

2016/10/31

31.10. 2016

Sáng mở cửa ra vườn, ập vào mắt là lá! Lá vàng! Lá đỏ! Lá rụng như mưa. Lá ngập lên. Lá bồng bềnh. Lá xốn xang cả mắt. Lá dâng lên ngập cả cõi lòng.
Thế là cuối cùng mùa thu cũng ra đi.
Thật hay nếu nhìn thấy được chiếc lá nào cuối cùng trên cây lặng lẽ đáp xuống thinh không.
Giống như chẳng mấy ai có thể nhìn thấy những nỗi buồn của kiếp người đáp xuống cõi lòng đầy hoang vắng.
Có hai hôm thôi mà lá vàng đi một cách ào ạt, rồi rụng như mưa sa.
Chẳng biết vì thời tiết hay ngọc thể bất an mà lòng chẳng thấy vui. Nhớ con cái kinh khủng. Thèm nhìn thấy chúng nó cười, thèm nghe tiếng chúng nó chí chóe, thèm bữa ăn đủ bốn người.
Có chúng nó ở nhà, bận nhưng lúc nào cũng tràn sinh lực, lúc nào cũng vui vẻ.
Tự nhiên lại nhớ về những năm 90, gia đình mình có những lúc có 5 người mà sống ở 4 phương trời khác nhau, bốn nơi nấu bốn nồi cơm và thương nhớ về nhau như cắn xé trái tim. Lại thương bố mẹ mình biết bao nhiêu!
                                               ...
Đêm hôm qua mình đã nghĩ thật kĩ. Mình phải thật sự thay đổi từ bên trong, để phù hợp với cuộc sống hiện tại. Không thể cứ ẩm ương nhớ nhung mãi thế này.
Sáng nay, tập thể dục xong, mặc đẹp và sẽ đi ra ngoài, ngắm lá vàng, ngắm mùa đông trườn về trên những rặng cây.
Sẽ đi mua một cái váy mới, một thỏi son mới, để tuần sau đi dự lễ phát bằng cử nhân của con trai.
Sẽ đi uống cà phê với Sấu giai.
Tất cả mọi sự trên cuộc đời này luôn luôn thay đổi và trôi về phía trước. Dừng lại thì làm gì có chỗ để đặt bàn chân?
Tất cả rồi cũng sẽ khác. Những niềm vui cũng khác, những nỗi buồn chắc cũng khác.
Hôm qua kho một nồi cá nục, nấu cơm gà Sấu chua, sào mì với giá và cải thìa, nướng một cái bánh táo với mật ong và hạt dẻ óc chó cho thằng kia mang lên trường. Tuần này thằng anh về, con em lại không về, gần hai tháng nay, chưa lúc nào bữa cơm có đầy đủ người, cứ có người nọ lại vắng người kia, nên buồn chứ đâu.
Thằng anh đi lại tha lôi thức ăn cho cả con em.
Mình nghe lỏm con em dặn thằng anh thế này:
-Anh ơi anh nhớ mang cá kho với quần sịp cho em với nhé.
Giọng có phần rất tha thiết và bi ai :-D
                                                   Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat