Stránky

2014/05/31

CÁI ĐUÔI CỦA MẸ ♥

Mưa tầm mưa tã suốt cả tuần liền, cuối cùng hôm nay trời cũng hửng nắng.
Mưa làm cho hoa trong vườn trĩu nặng nước, rụng tời bời. Tiếc cho một kiếp hoa nở âm thầm trong mưa, không có ai thưởng lãm!

2014/05/27

XUNG ĐỘT CÁI QUẦN ĐÙI.

Hôm qua tự nhiên lọt thỏm vào cung Cái bếp, vận tinh Cái Chảo, thế là tự động đứng cuốn 60 cái  nem cả to, cả nhỏ, cả nhỡ. Sở dĩ cuốn lắm cỡ nem như thế vì mình thì thích ăn cái nem bé tí ròn tan, có người thích nem to cắt ra, có người lại thích nem vừa vừa, nhà có thêm độ hai người nữa, chả hiểu chiều kiểu gì ? :-)))
Cuốn xong, dọn dẹp, rửa rau , pha nước chấm để đấy, đi làm. Trời đẹp như tranh vẽ, nên ngồi làm việc mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.
 Lilie nở những đóa đầu tiên trong mùa, đưa hương thơm ngát và nồng nàn. Lá xanh mướt mềm xòa xòa, cành vươn lên thanh mảnh như chiếc kiềng cổ kiêu sa đỡ lấy những đài hoa vàng óng mềm mại. Cắt tặng bà hàng xóm vài cành, cắt tặng cho mình vài cành lên cắm trên bếp. 
Trong nhà ngoài bếp, chỗ nào cũng vương vấn vài bông hoa ngọn  cỏ tươi rói.

2014/05/23

CỎ DẠI TRÊN LỐI ĐI.

Hôm nay thích quá !
Sáng dậy, pha trà, lục tìm một cái sơmi cũ oặt của thằng con thải ra không dùng, mặc lên người. Vải còn tốt, lại mềm, kẻ raro xanh, mẹ mặc nhìn có khi lại trẻ ra :-)))
Xoa kem chống nắng, với cái mũ nan rách như tổ đĩa :-)))
Ngoắc cái kính râm, máy ảnh để chụp chọet cái gì thích.
Một ấm trà cam to tướng, một rổ nho tươi với rau xalat, thế là khệ nệ xuống vườn.
Nắng ấm xiết lên người sướng mê! 
Bà hàng xóm đã thỗn thện nằm phơi nắng từ đời nào !
Bà này mới chuyển đến ở, mồm miệng nhanh nhảu, tính tình xởi lởi ( có vẻ hiền hòa), mình đóan thế vì lần nào ra vườn, mình ngơ ngáo chưa kịp nhìn ngang nhìn dọc thì bà ấy bao giờ cũng chào mình trước. Bà này chắc thuộc túyp người thích làm vườn, nên cứ thấy mình ngồi nhổ cỏ là nhìn mình với ánh mắt đầy thiện cảm, đồng hội đồng thuyền. Dân làm vườn ở châu Âu " bắt sóng " nhau cực nhanh, được dịp là buôn về hoa lá cây cỏ cả ngày không biết chán, nói chung là cực tốn tiền mua cà phê :-))) !
Sau màn chào hỏi, dăm câu ba điều thì mình phải làm việc, vì đã định trong đầu từ mấy hôm rồi.
Lê la làm sạch cỏ dại mọc trên những khe gạch lát lối đi.
Thiên nhiên thật là kì diệu!

2014/05/21

Ngày nắng đẹp.

Sau gần nửa tháng mưa gió, lạnh lẽo não nề, hôm nay nắng lên một cái là trời đẹp óng ngay.
Trẻ con bắt đầu chúi mũi vào học thi cuối năm. Đứa nào đứa nấy mắt cũng lồi ra, thương ơi là thương !
Mình mệt nhưng cũng dậy kho tiếp nồi cá, đêm hôm qua đã kho một lửa rồi. Nấu một nồi súp gà với các lọai rau củ, nướng một khuôn bánh dâu các lọai với hạt dẻ.
Ăn cá kho công nhận ngon, dễ ăn, lại đỡ mất công nấu nướng nhiêu khê. Giá như mình sống gần biển, chắc mình ăn cá quanh năm. Cái nước Tiệp mình ở họ không có biển, lại xa biển, dân Tiệp biết ăn rất ít các lọai cá. Cái trò không biết ăn, ít giao lưu ẩm thực, thì lại hay nhăn nhó chê bai. 

2014/05/16

Linh tinh một hồi .

Sáng nay gọi điện hỏi thăm bạn mổ có khỏe không ?
Lần nào cũng như lần nào, không gặp thì thôi , chứ gặp là không dứt chuyện.
Sau một hồi thì bạn thút thít. Bạn bảo 23 năm sống với chồng, bạn chẳng được đi đâu chơi, đẻ lần lượt ba đứa con, đón một đứa cháu ruột từ Việt Nam sang nuôi. Cuộc sống cứ cuốn bạn đi. Bạn không bao giờ yên ổn để ngồi xem trọn vẹn một bộ phim.
Hơn hai mươi năm ngoài về thăm bố mẹ lúc còn sống. Bạn chẳng bao giờ đi ra khỏi ngôi nhà mình ở...
... Thế mà bạn vẫn bị chồng trách móc là không quan tâm đến gia đình của anh ấy ở Việt Nam...

2014/05/15

" MỆT QUÁ ĐÔI CHÂN NÀY".

Cả tuần trời cứ ỉu xìu như cô gái muộn chồng. Là nói gái thời xưa thôi. Chứ gái muộn chồng thời nay nó ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi, làm gì có thời gian mà ỉu :-)))

2014/05/11

NGÀY CỦA MẸ.

Là Ngày Của Mẹ !
Gái dậy từ lúc nào mẹ cũng chẳng biết ?
Chui từ trong chăn ra thì mẹ đã được đón chào với một bàn ăn sáng như thế này
Các con luôn là những viên kẹo ngọt ngào của mẹ!
Cám ơn các con, cám ơn con gái của mẹ nhiều nhiều lắm ♥

                                    





2014/05/10

kHỞI NGUỒN CỦA SỰ SỐNG.

Hàng năm cứ đến mồng 8.5, nước Tiệp cũng như châu Âu lại có ngày lễ kỉ niệm chiến thắng phát xít Đức.
Vô tuyến sẽ chiếu nhiều những bộ phim đặc sắc về một thời kì đen tối của lịch sử thế giới.
Mình rất thích xem những bộ phim về thời kì này mặc dù xem rất ám ảnh, đau ngực, đau tim, nước mắt ướt sũng cả chăn !

Giả câm giả điếc .

Mấy hôm rồi, không ngồi máy thì thôi, chứ mở máy là lại chúi mũi vào đọc. Đọc ngang đọc dọc, đọc ngược đọc xuôi, đọc thứ mình thích, đọc cả thứ mình không thích...
Lòng dạ cứ ngổn ngang. Có lúc cứ nghẹn lại vì ức, vì tức, vì căm. Có lúc mắt lại cay xè xè.
Đọc cả tuần nay rồi tịnh chưa thấy ý kiến ý cò gì của mấy vị đứng đầu đất nước cả ??? Chắc chúng nó câm điếc hết cả rồi ???

2014/05/06

ĐỪNG CÓ HÒNG !!!

Tháng 5 rồi có khác! Ngày bắt đầu thật sớm với tiếng chim hót véo von trong vườn.
Thìa là, mấy lọai húng thơm đã bắt đầu nảy mầm xanh lấm tấm, nhìn vui mắt không chịu được!
Không thể tả được là mình yêu mùa hè thế nào!

2014/05/03

MỘT NGÀY THÁNG 5.

Khí thế làm vườn đang bốc lên ngùn ngụt thì tự dưng sấm chấp ì ùm, rồi mưa như xối nước. 
Mưa xong thì cứ lạnh dần lạnh dần. Người mình cứ thế mà như quả bóng bị xì hết hơi.
Hôm qua bạn đến chơi, sau cơn mưa , nắng hửng lên, chỉ kịp rủ bạn xuống vườn ngồi uống rượu với nhau được một lúc. May thế, chứ hôm nay thì chịu vì lạnh lắm. Nhiệt độ như bị ai dốc ngược dốc tháo , chỉ còn có 8- 9°C thôi.