Stránky

2014/04/14

14.4.2014

Sáng nay loăng quăng làm nốt mấy việc linh tinh.
Chỉ còn nay với mai là lại chui vào viện.
Hôm qua giai con trước lúc lên trường, ôm ôm ghì ghì dặn mẹ đừng lo lắng sợ hãi gì làm mình vốn chẳng lo lắng mấy lại trở thành mông lung.
Chẳng thể ngờ sau 5 tháng đi mổ, giờ lại mổ tiếp. Nghĩ cũng nhàm, nên không còn sợ nữa. Nhớ cái hôm lên bàn mổ, nhìn hai cái " mâm" xếp la liệt mấy chục con dao với kéo sắc lẻm, bóng lóang, nghĩ một lúc nữa thôi cái lũ dao kéo kia sẽ chọc xuyên thủng bủng mình ra, người bủn rủn, lạnh tóat, mồ hôi vã ra như muối hột... Kinh cả hồn !!!
Hôm nay gái con đi học về sớm, gái mới sắm được cái đĩa pha lê đựng bánh có đế cao lênh khênh như đi guốc, nên gái muốn làm bánh cho mẹ gái ăn. Nhân tiện đựng luôn bánh vào cái đĩa mới. Công nhận đàn bà muôn đời giống nhau ở cái khỏan nhiêu khê vẽ vời... Không thế đời sẽ chết mất vì tẻ nhạt :-))))
Nhìn gái đeo tạp dề vào bếp, giã giã đập đập, bột bay lên bện cả vào tóc mai đen nhánh...yêu thật ♥!!!
                                         ...

Ngoài vườn tuylúyp đã nở đỏ rực, tuylúyp non rung rinh run rẩy như gái mới lớn. Tuyluýp mà già thì ma quái mộng mị đỏ chót nhụy đen xì đầy lông :-). Ngắm tuylúyp phải tranh thủ ngắm hoa lúc khum khum chúm chím. Lúc xòe ra nợ rộ thì thôi ngắm sang hoa khác cho khỏi suy nghĩ linh tinh :-).
Anh đào và mận đã nở hoa trắng xóa khắp cả vườn. Những cánh hoa nở đầu tiên sau một tuần đã bắt đầu rụng. Một lớp cánh mỏng tang, trắng muốt, mong manh nằm trên sân, chỉ cần một cơn gió nhẹ  thổi qua cũng nẩy lên chao liệng đi muôn nơi... 
Ngày hôm nay thành phố mình ở mưa gió tơi bời. Không khí ẩm ướt đích thực của mùa xuân. Những cơn mưa bóng mây cứ đến lại đi không biết bao nhiêu lần! Nghe bảo sau đợt lạnh này sẽ ấm dần lên. Chẳng biết có gì đợi mình ở phía trước thế mà tự nhiên cứ nôn nao mong mỏi tháng 5 đến. Có lẽ duy nhất chỉ là nắng ấm!!!
 Mình nhớ lễ Phục sinh năm nào cũng ấm. Con gái hôm qua đã hỏi mẹ có thích nướng bánh hình con bê không ? Nghĩ cũng buồn cười, lẽ ra người hỏi phải là mẹ, thế mà cuối cùng không phải :-). Những ngày sắp đi mổ con gái sợ mẹ buồn hay sao mà cứ dỗ mẹ hết bánh nọ đến bánh kia, nghĩ mà thương ♥.
                                                                         Sấu chua .

2 komentáře:

  1. Tháng tư hết mưa đá lại tuyết rơi......
    Cố lên nhé !

    OdpovědětVymazat
  2. Em đi vắng mấy hôm nay mới vào lại blog. Mong nàng chóng khỏe để còn ngồi ngoài vườn cây um tùm hoa trái mùa hè nào ;-)

    OdpovědětVymazat