Stránky

2013/11/02

Linh tinh .

   Soi gương thấy chán vì người thì sọp đi nhưng bụng lại phúng phính , có phần nhỉnh to lên . Bất hợp lí kinh khủng !
   Ước nhanh hết 6 tuần để tập yoga trở lại . Để lượn chỗ nọ chỗ kia . Để làm việc này việc khác .
  Chả biết tại người nó kém chất lượng hay tại mùa thu nó tác động đến mình , y học gọi là " hội chứng mùa thu " , mà người cứ như muốn phát rồ ?
  Thế này nhé : bên cạnh là cuốn sách nấu ăn nặng 2kg của con gái , mượn nó xem xét , soi mói ,ngẫm nghĩ , chán chê mê mỏi , nhưng vẫn chẳng quyết định mình sẽ nấu chơi món nào . Ăn thì không ham , nhưng muốn làm để giết thời gian , sau là ba bố con có cái mà ăn , thằng lớn mang lên trường , con em ở nhà không phải nấu . Nấu xong chụp ảnh chụp iếc cũng vui được vài trống canh :-)))
  Trước mặt là latop mở suốt ngày , cập nhật face liên tục :-)))
  Xa xa cách vài bước chân là vô tuyến , chuyển kênh liên tùng tục . Các thể lọai phim truyền hình xem không ngớt .
  Đã thế còn đọc báo mạng , đọc báo giấy , đọc truyện giấy .
  Thỉnh thỏang còn lướt qua nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma . 
  Giờ thì viết blog :-)))
   Nói chung là người như đang phát cuồng !
  Chung qui chỉ tại ngồi yên một chỗ .
  Trời mưa ảm đạm, xám ngóet , vài cái lá vàng chưa kịp rụng , còn sót lại , vương trên cây , phất phơ thiểu não . Nhìn mà không kìm được tiếng thở dài !
    Cả tuần nay tòan phải rút hầu bao sai con gái chạy đi mua cho mẹ ít hoa tươi , để mẹ cắm quanh nhà , chứ không mẹ khóc hu hu lên cho mà xem !
  Trong vườn chẳng còn hoa gì nở thêm được nữa . Nhìn những bông hồng tàn úa trong gió đông mà nẫu .
  Lối đi rặt một mầu lá úa . Khi nắng thì lao xao . Khi mưa thì ướt nhẹp .
   Những buổi chiều đầu đông hiu quạnh bao trùm lên tất cả ! Có lẽ chỉ còn hương cà phê nóng rẫy , nồng nàn là cứu rỗi những muộn phiền vô cớ !!!
    Nhắm mắt lại , ủ ly cà phê nóng trong tay , phiêu diêu theo làn khói mỏng mảnh , mờ ảo ...phút chốc là tan biến vào không gian .
                                       ...

  Mùa thu đã nhấn chìm mình trong Nó một cách không thương tiếc !!!
    Hôm qua đã là ngày giỗ đầu của bạn . Thảng thốt bởi thời gian  quá tàn nhẫn ! 
 Tờ lịch cứ vơi dần ...tháng ngày đang cạn...trôi ...!

                                                                              Sấu chua .



1 komentář:

  1. Dan ba phu phiem! chua het benh da lo xau:))). Nang tap yoga theo dia a, co kho lam khong. To cung muon tap, suc khoe ngay cang chan, ngay cang thieu kien nhan, cau gat loan xi, nang chi dan cho to voi nhe. Cam on nang.

    OdpovědětVymazat