Stránky

2014/10/17

17.10

Sau 6 tuần đi học, nàng lúc nào cũng ở trong tình trạng lu bù học, triền miên học.
Sáng dậy đi học. Đi học về lại học. Ăn cơm thì cứ bảo chả món gì thấy ngon. Buông bát buông đũa lại chui tọt vào học. Thứ bảy, chủ nhật, người ta cho nghỉ thì cũng học.
 Học chán buổi tối, buổi đêm xong thì sáng lại dậy trước cả mặt trời cũng chỉ là để học. 
Học thế thì nên cơm nên cháo gì hả giời ? 
Mẹ già không học được, cứ loanh quanh lầm bầm.
Chắc điếc tai quá nên thứ bảy tuần vừa rồi gái đành chiều lòng mẫu hậu. Gái không học cả ngày cho nó yên nhà :-)
Sáng dậy gái cọ rửa nhà tắm, sau đó gái chuẩn bị một rổ rau củ để kho chay. Tiếp theo thì gái nướng một cái bánh xốp quế với thảo quả rồi phủ môka chanh.
Xong xuôi thì gái xách làn đi chợ mua một lô một lốc đồ về gái làm hambager tại nhà.
Xong xuôi trong bếp, thì gái trùm chăn xem phim.
Xong ngày thứ bảy, gái hể hả bảo cuối cùng mình cũng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa :-))))
Sáng chủ nhật đã thấy mò dậy từ sớm thù lù một đống ngồi học.
Mẹ thương gái quá đi mất ♥
Vẫn biết học mà dễ thì ai cũng đi học.
Càng học, biển học lại càng mênh mông.
                                          ...
Phải công nhận mỗi người đều có những vấn đề riêng của mình. Bạn mình thì suốt ngày hò hét con ngồi học.
Mình thì suốt ngày hò hét con ra chơi với mẹ một tí.
Tối nào cũng đi vòng quanh nhà, chồng thì co giò xem đá bóng, con thì chổng mông học, chả lẽ tối nào cũng giã muối vừng câu giờ? :-)))
Mấy tối nay tập tạ xong, chả hò hét gì nữa, xem phim rồi đi ngủ. Đã thế chồng còn hay gạ uống rượu chung. Mình bảo rượu nhạt uống lắm cũng say, em sợ uống nhiều rượu, thành nghiện, uống lắm, nói nhiều, đái dầm ra quần, con nó nhìn bệ rạc nó đuổi vào trại dưỡng lão, thì khổ thân lắm. Chồng cứ cười nhăn nhở bảo em cứ hay đùa :-))).
Ngày nào cũng phải nhảm một hai lần, nếu không đời quá nghiêm túc thì cũng dở :-))))

                                                          Sấu chua.



1 komentář:

  1. Sao giống con gái tớ vậy... suốt ngày cứ lu bù với bài vở!

    OdpovědětVymazat