Stránky

2014/09/10

CON GÁI RƯỢU CỦA BỐ.

Hai bố con đi xem đá bóng nửa đêm mới về đến nhà, trận đấu có 90 phút + 15 phút giải lao, thế mà lái xe mất 2,5 tiếng + gần 1tiếng tắc đường và tìm chỗ đỗ xe sau đó mất 2,5 tiếng lái xe về nhà trong đêm tối.
Công nhận thích cái gì khổ cái đấy!
Gái đi xem đá bóng nhưng phải cố xách theo cái túi đựng sách nặng chình chịch, mẹ tưởng mang chăn đi ngủ, thì bảo là để tranh thủ học trên đường.
Sáng dậy con hỏi bố thằng nào đá vào quả đầu tiên? 
Bố thanh minh với vợ bố là hai bố con bé quá, lọt thỏm trong lũ tây cao to trắng hôi, mỗi lần gay cấn, chúng nó đứng hết cả dậy, bố con nghểng đứt cả cổ vẫn chả xem được giề, nên quả đầu tiên nhanh quá không phản ứng kịp, nên chả biết thằng nào ghi bàn.
Sáng ra lại phải mở tivi xem lại cho nó đỡ áy náy.

Gái đi xem đá bóng còn cầm theo áo khóac cho bố vì sợ xem khuya bố sẽ lạnh. Anh cả anh cứ liệu hồn, đừng nghĩ chỉ anh mới độc quyền đi xem đá bóng với bố anh nhé.
Gái bây giờ không chỉ còn là " Gái rượu" mà có khi còn kiêm luôn cả " Gái bóng", " Gái đủ thứ" đấy.

                                                           Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat