Stránky

2014/09/13

NHỮNG CHUYẾN ĐI TRONG ĐỜI.

"Ahoj bố mẹ!
Bầy giờ con đang ỏ thành phố cổ Bruggy.Thành phô này đẹp thật!!
Buối tối con sẽ đi dạo buối tối, rồi là ngày mai con sẽ đi Antwerpy. Hi vọng cả nhà mình sẽ đi Bỉ.
                                              Con V
 Ps: Chào em gái. "

Cứ đi tới đâu anh ý lại " rải" về cho mẹ một cái bưu ảnh thành phố anh ý đi qua. Kiểu như " rắc thính" cho thơm lựng lên rồi ai thèm thì thèm ý :-))))

Gái học ngày học đêm, thế mà điểm hình như vẫn không như ý, mặt buồn thiu, đầu năm tòan kiểm tra với kiểm bố. Mẹ thương gái quá, tráng cho gái một đĩa bánh hình trái tim. Thông điệp tình yêu của mẹ đôi khi chỉ là bánh. Gái ăn bánh mẹ làm với mứt mận cũng mẹ làm nốt, ăn xong cũng có tí tươi :-)))

Hơn 9g tối, anh ý mới lục cục đỗ xe trước cửa nhà, chấm dứt đủ 10 ngày đi chơi rong ruổi tự lái xe. 
Ôm con trong vòng tay, thở phào nhẹ nhõm.
Hỏi chuyến đi thế nào ? Thì đồng thanh bảo:
Tuyệt vời quá sức tưởng tượng.

Mẹ nấu một nồi phở, hóng anh suốt cả chiều, sâm sẩm tối, cứ thấy bóng cái xe nào sà vào trước cửa nhà cũng dài cổ ra soi.

Ăn tòan bánh mì với đồ nguội suốt 10 ngày trời, ngủ thì giữa trời sương lạnh, tiết kiệm vắt cổ chày ra nước, nhưng xem ra mua quà cho em, cho bố mẹ thì chẳng thấy tiết kiệm lắm.
Riêng tiền bưu ảnh với tiền tem gửi cho em, cho bố mẹ, cho ông bà, cho bạn cũng kha khá.
Bỉ là thiên đường của kẹo bánh và Sokola, nên anh ý phải diễn tả bằng được một chút thiên đường ngọt ngào ấy về nhà. Con em cứ rú lên sung sướng. 
Bố thì có mấy chai bia Bỉ.
Mẹ thì cũng có kẹo, có hoa tuyluýp, có đôi giày bằng gốm đựng những củ hoa xinh xinh.
Con em thì lúc nào cũng được hơn người, nó có cả một vốc tòan những thứ đẹp mê li rụng rốn.

Kể đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, cuối cùng anh ý kết luận một câu thẳng tưng :
Chuyến đi của con rất tuyệt vời, con gặp bao nhiêu là điều may mắn. Từ giờ con sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm để tiếp tục đi chơi xa....
...Nhưng nếu sau này con có con 20 tuổi, chắc con cũng không dám cho nó đi như thế. Con biết 3 đứa bọn con đi chơi là làm cho 6 người khác ở nhà lo lắng, nhưng xin lỗi con vẫn rất muốn đi, phải đi !!!
Mẹ nghe xong mặt ngắn tũn, phẩy váy đứng lên cho anh ý một cái bợp tai :-))))

Những chuyến đi trong cuộc đời của mỗi con người đều có những xuất phát điểm khác nhau, những trải nghiệm khác nhau. Chỉ có điều giống nhau duy nhất đó là làm cho mỗi chúng ta lớn lên.
Năm 19 tuổi mẹ cũng có một chuyến đi xa đầu tiên, đi xa, đi lâu đến mức bây giờ vẫn chưa " trở về" !
Những sự trưởng thành nhọc nhằn, chỉ có ta mới hiểu mà thôi!!!

Đêm qua mẹ ngủ thẳng tưng như khúc gỗ. Đúng là vô lo vô nghĩ một cái nó khác hẳn.
Còn anh ý bảo sau 8 đêm ngủ ô tô, ngủ lều, đêm qua ngủ trên cái giường sướng đến phát điên :-)))

                                                                  Sấu chua.

2 komentáře:

  1. Đáng yêu quá chị ạ. 2 em này có mẹ như bác Sấu thật là thích! :)

    OdpovědětVymazat
  2. Các bạn ý đang lớn dần lên, và dần tuột khỏi vòng tay bé nhỏ của mẹ đấy em Thy :-)

    OdpovědětVymazat