Stránky

2014/09/21

THẾ ĐI CHO ĐỜI NÓ LÀNH!

Chả hiểu hormone, hóc khoai thiếu hụt kiểu gì mà người ngợm cứ rũ rượi đến phát rồ.
Loanh quanh khổ sở với bản thân kinh khủng!
Những lúc "sáng" óc ra cũng nghĩ được mình phải tự xoay sở thôi!
Những giai đọan khó khăn thế này chẳng trông chờ vào ai được cả.
Cũng biết phải đi đâu đó chơi nhưng mà đúng đợt bận không ngẩng mặt lên được. Chết dí một chỗ người đã rồ lại càng rồ hơn!
Cũng biết phải gặp gỡ bạn bè, phải huyên thuyên, nhưng mà công việc cứ đeo bám. Cô độc một mình người đã điên lại càng điên hơn!
 Cuối cùng là chỉ khổ mấy người sống chung. Hơi tí là gây sự với chồng, hơi tí là không bằng lòng với con.
Rác để không đúng chỗ, gây sự.
Cửa hàng bẩn chưa lau, gây sự.
Đặt hàng thiếu, gây sự.
Quần để vào áo, áo để vào tất, tất để vào đâu đó, gây sự.
Bát đĩa thìa dĩa nằm ngang dọc, chọc đâm vào nhau trong máy, gây sự.
Gây sự xong, mệt, chán, tự làm mọi việc. Những việc bao nhiêu năm nay vẫn làm, thế mà có những lúc chỉ muốn tung hê lên giời.
Tung hê đi đâu vài hôm lại cuống đít lên để về còn làm tiếp.

Sáng nay ông con đã lễ mễ xách balo lên trường.
Mẹ thì bận, mệt, nên chẳng nấu nướng gì cho con mang đi cả. Nghĩ có tí ân hận, nhưng gạt đi, nó lớn rồi, ăn gì chả được, ở nhà mình lười thì cũng nó nấu mình ăn, thế nhưng nhìn nó ra cửa chả có món nào của mẹ xách theo cứ thấy sao sao!!!
Buổi trưa nàng nấu cơm, sào các loại rau hành với nấm, nàng luộc một con gà. Chả ai buồn ăn thịt, nhưng mà một nồi rau to thì chén bay.
Trời mưa rả rích suốt từ sáng, tự nhiên nghĩ tí nữa nếu trời tạnh mưa sẽ vác rổ ra vườn hái táo, rồi làm bánh táo.
Lâu lắm rồi không vào bếp nấu cái gì ra trò, tòan ai nấu gì cho thì ăn. Tòan ăn vớ vẩn những lúc đói điên cuồng. 

Biết đâu khi làm bánh táo người lại hiền ra :-))))

Vừa gặp một bà khách mắt thì tinh như cú vọ nhưng mồm cứ gào lên tao chả nhìn thấy gì!!!
Đành im cho bà ấy gào chán rồi đi! Mệt !

Thở thật sâu, rồi nghĩ đến mấy quả táo rụng lăn trên lối đi, táo chín thơm thơm mùi mùa thu!
Bánh táo thì có bột quế, mật ong...
Mầu bánh táo vàng ươm, chồng ăn mãi mà không béo :-)))
Thế đi cho đời nó lành!

                                                  Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat